1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám dỗ, kíu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toia, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buyer2love

    buyer2love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mạo muội có vài lời với chị toia .
    Theo như em phỏng đoán chị đang ở thời gì hồi xuân . Có ham muốn về ủn ủn .
    Em có đọc bài viết của chị nhưng xin thành thật xin lỗi vì em cảm thấy hơi buồn cười . Nhìn ở khía cạnh nào đi chăng nữa thì cái ông bạn trai mà chị đang nói đến cũng biết tình cảm của chị rồi .
    Vì chị lâu rồi không có ai để ý tới nên chị đã dần dễ tính hơn và chị cố tìm vài lý do để biện minh cho những hành động đấy của mình , những hành động của ông ta đã làm chị có cảm giác được yêu thương và chị chấp nhận điều đó .
    Giờ chị muốn tránh gặp mặt người đó thì em tin rằng không thể được đâu . Rồi mọi chuyện sẽ càng tiến triển hơn . Và sau này chị cũng sẽ chủ động hơn trong chuyện ủn ủn đó.
    Nếu chỉ hỏi câu hỏi khách thì em sẽ trả lời dùm chị . He he .... còn chuyện này chỉ hỏi không rõ ràng mà chỉ là chị đang thắc mắc vầ tâm sinh lý của mình mà thôi .
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chết cười vì cái h/a rỉ rả róc rách d/c tetuong02 miêu tả .
    @toia : Nghe em nói chuyện anh chàng 1 đời vợ "cám dỗ" em , anh liên tưởng đến cảnh tiều phu đốn củi
    Nhớ lại topic nói về cho hay không cho , có 1 bài viết tương đối thú vị ( ko nhớ tên t/g) : đáng nhẽ có thể cho , nhưng ko đuợc , vì cho người không xứng đáng nó phí đi .
    Chuyện đụng chạm thì muôn màu muôn vẻ , nhưng có thể tạm đề cập đến 2 cách :
    1- Lâm tặc :
    Giống anh chàng tiều phu đốn củi : phang ,chặt , cưa , đẽo đâm , dùi ... mà không để ý đến cảm giác của cây
    2- Nghệ sĩ :
    Bằng những ngón tay tinh tế , những luyến láy nhấn nhá sẽ làm bật lên những hợp âm đê mê say đắm lòng người . Mang danh nghệ sĩ nên anh ta sẽ đầy sức sáng tạo , và luôn gây cho em cảm giác mong chờ được nếm trải những giai điệu của tình yêu
    Em chọn cái nào , nghệ sĩ hay tiều phu ???
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Bí hạ phá thượng ! Hờ hờ... tấm gương cho các em gái quan niệm chỉ sống bằng lý trí May thì êm xuôi, rủi thì mới hiểu thế nào là "già kén kẹn hom", con người ta chứ đâu phải thánh. Ở đời cái gì cũng phải hài hoà, cực đoan là "đứt bóng".
    Thôi, chuyện đã lỡ rồi thì tìm đại anh bạn nào cảm thấy hay ho nhất mà yêu cho tâm lý giải toả (dù thật ra chẵng cảm thấy yêu), coi như cũng không "uổng công trang điểm má hồng phấn son"; còn hơn chịu làm miếng mồi ngon cho con cọp già này. Mà biết đâu yêu giả bây giờ lại hoá yêu thật mai sau, hờ hờ... dù sao cũng tối ưu hơn phương án "bó tay chịu chết".
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không nên cưỡng lại cám dỗ :D
  5. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm theo cách 2 của bác tetuong mà cảm thấy tiếc tiếc thì bà chị cứ tặc lưỡi mà làm cách 1 cũng được

Chia sẻ trang này