1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấm đoán trong tình yêu liệu có phải là cách tốt nhất ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cấm đoán trong tình yêu liệu có phải là cách tốt nhất ????

    hic hic Gà con đang ở trong tâm trạng vừa buồn, vừa bực và..... Hôm nay, 1 người bạn của Gà con, anh ấy, 1 người bạn vui tính và Gà con được biết anh ấy yêu bạn gái của anh ấy lắm.
    Chuyện tình của 2 người không được suôn sẻ cho lắm mặc dù 2 người rất yêu nhau. Anh ấy đã tìm mọi cách để kiếm tiền và cuối cùng anh ấy đã mua được đôi nhẫn và đính hôn với chị người yêu. Hai người hạnh phúc bên nhau chắc mấy chốc thì hai gia đình ngăn cản. Thật sự là rất buồn khi nghe những điều gia đình 2 người đã cấm đoán thế nào. Gà con không nghĩ rằng thời nay , cha mẹ lại có quyền cấm con cái yêu đương. Họ yêu nhau thật sự và muốn đến với nhau, tại sao lại cấm đoán như vậy chứ. Anh thì không được bén mảng đến nhà chị người yêu, chị người yêu của anh ấy thì không đưọc gặp anh ấy, đi đâu cũng có người theo dõi..... Rồi cho đến 1 hôm, chị ấy đã uống thuốc ngủ tự tử huhuhuhu Cũng may là anh ấy đoán trước được sự việc và báo kịp thời cho gia đình chị ấy để đưa đi cấp cứu. Qua lần đó, Gà con cứ nghĩ rằng gia đình phải chịu thua , đồng ý để 2 người đến với nhau. Nhưng mà không........... Họ càng làm khó hơn. Gia đình chị ý thì bảo chúng mày yêu nhau thì cưới cho xong, nhưng mà gia đình anh ấy thì ko cho phép huhuhuhu Sao người lớn cứ làm khó nhau vậy chứ....
    Nghe anh kể, từng giọt nước mắt anh gạt đi, Gà con biết chứ, nhưng cũng chẳng thể nào giúp anh hơn ngoài việc ngồi an ủi. Nghĩ đến bản thân mình, liệu ai biết trước được điều gì xảy ra.... Chị ấy đã chia tay với anh bạn của Gà con và chắc chắn là không lường trước được trường hợp tự tử..... Tử tự là đường cùng.... Phải chăng chính gia đình lại đẩy người con vào đường cùng đó. Xin các bậc cha mẹ hiểu cho những người con này chứ, tuy họ đang bàn tay trắng nhưng tương lại, họ có thể làm được với điều kiện cần có nhau bên cạnh. Họ không vô dụng đâu. Cấm đóan ko phải là cách tốt nhất để giúp người con của mình sống tốt hơn

    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đúng là ko nên thế !
    nhưng bạn ah! đó là xét trên kía cạnh tình yêu của anh ấy đôi khi trong tình yêu con ng`ta mù quáng bỏ xừ cha mẹ lức ấy lại là ng` nhận ra điều xấu điều tốt<hơi ít nhỉ> đôi khi ta nhận ra điều đó thì quá muộn màng
    ở đây trong câu chuyện nói cho cùng thì bố mẹ sai rùi! giờ chỉ còn cách cố gắng chứng minh những gì bố mẹ đưa ra cấm đoán là sai lầm thế thui

    ***em ko cau ba`i!^_^!em ko cau ba`i******
    yeu la` ma't trong nha` mo.t i't
    vi` ma'y khi yeu ma` cha'c duo.c yeu


  3. lostnfound

    lostnfound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nếu họ yêu nhau thật sự. Tại sao hai người không đợi cho đến lúc họ đả có sự nghiệp vửng vàng rồi mới tính tới chuyện hôn nhân? Tới chừng đó thì ba mẹ họ sẻ không còn lý do gì mà cản trở cả. Theo tôi nghỉ, ba mẹ họ cản trở là đúng. Họ còn quá bồng bột, bằng chứng là người con gái đả tự tử. Nếu họ đả trưởng thành, thì họ sẻ nghỉ tến chuyện làm hòa hợp đôi bên và sẻ cố gắng xây dựng sự nghiệp vửng vàng trước hết. Họ rất là ít kỷ. Họ chỉ nghĩ về thú vui bản thân mà không nghĩ gì tới mọi người khác. Nếu họ cưới nhau và ba mẹ người con trai không tán thành, sau nầy họ có con thì mấy đứa con của họ sẻ không được phép gọi hai tiến ông và bà nội. Còn mấy cô và chú của tụi trẻ nửa. Tình yêu chính thức chỉ có được trong tình yêu vẹn toàn.
    Love is a promise, love is a souvenir, once given never forgotten, never let it disappear. - John Lennon

  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, bạn không hiểu hoàn cảnh của họ rồi. Cả 2 gia đình đều cấm đoán mà. Ở gần nhau hoá ra lại xa nhau lắm. Không được gặp nhau, đi đâu cũng bị theo dõi, gọi điện thì bị nghe trôm.... Bạn nghĩ sao về quyền tự do thế này chứ. Họ cưới nhau vì nhà chị người yêu đó bảo rằng hoặc là cưới luôn, hoặc là đừng gặp nhau nữa. Còn gia đình anh ấy thì phản đối chuyện cưới... Họ còn cách nào khác nữa không bạn?
    Họ ích kỷ? Họ chỉ nghĩ đến thú vui thôi ư? Có được cạnh nhau đâu mà được cạnh nhau. THời gian chị ấy tự tử, sao mọi người không đặt câu hỏi vì sao chị ý tự tử nhỉ? Bởi vì không phải là vì không cho cưới, cưới là đường cùng rồi nhưng mà đó là trước lúc nhà chị ý bảo cưới, đó là thời gian khủng khoảng của chị ấy, lớn đùng 19, 20 tuổi đầu rồi, bị nhốt ở nhà 1 tháng, khác gì nhà tù đâu cơ chứ. Còn đợi chờ ư, đến bao giờ? Anh ấy vẫn thường tâm sự điều đó và Gà con cũng nói đến sự chờ đợi, chứng mình cho gia đình thấy là điều cuối cùng. Nhưng........ 1 người con gái như chị ấy, chịu sự gò bó đó, làm sao chị ấy chịu được chứ. Thế có khác nào là tra tấn người ta ở cái tuổi thanh niên đẹp nhất đó không? Và chị đã gọi cho anh ấy, lần cuối cùng, chị bảo thôi đành theo số fận, chia tay từ đây và đừng bao giờ gọi điện cho chị ấy nữa..... hic hic Anh ấy còn cách nào nữa ko? Cuộc đời này đúng là còn nhiều điều cần bàn lắm, sự tự do của con người qua câu chuyện trên làm Gà con khá băn khoăn. Chị ấy sẽ làm gì khi nói chia tay trong khi chị ấy không thể sống thiếu anh ấy. Mà giờ đây đường cùng đã đẩy chị ấy đến chuyện nói chia tay. " EM điên rồi anh ạ, điên mất rồi", chị ấy nói với anh ấy và không cần biết anh nói gì nữa. Rồi có đi đến tự tử tiếp theo không ? Cái chết..... không phải là cách giải toả tất cả nhưng số fận có đẩy người ta tìm đến cái chết không chứ. Anh bảo anh chỉ còn được gặp chị ấy ở thế giới bên kia thôi....
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hix anh chị phải tự quyết định thôi.
    Nếu cả hai cùng bỏ đi thì bị nói là bất hiếu...cha mẹ nuôi lớn rùi bỏ đi.
    Nhưng nếu cả hai phải chịu đựng như vậy thì khác gì sống chẳng bằng chết.
    Liệu chị ý vui vẻ gì khi lấy người kô yêu,và anh ý cũng vậy
    Mà ở đây sao Gà con kô nói lý do 2 gia đình đều cấm vậy.Nếu biết được lý do và giải quyết lý do đó thì có thể giải quyết được sự việc thì sao.
    Dù sao đi nữa cũng cầu mong cho 2 người được may mắn...
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  6. lostnfound

    lostnfound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xây dựng sự nghiệp trước.
    Tự tử tại vì quá ngây thơ, bồng bột. Chứng tỏ họ chưa có trưởng thành, chưa biết suy nghỉ chín chắn. Nếu cô ta chết, thì anh bồ sẻ buồn cho 1 năm, 2 năm? Sao đó anh ta sẻ cưới vợ và quên đi dĩ vảng. Ba mẹ cô ta sẻ là người phải làm đám giổ cho cô ta mổi năm. Như vậy không phải là ít kỷ sao? Còn nếu cưới nhau thì con cái sẻ không bao giờ biết được ông bà nội, như vậy không phải là ít kỷ sao?
    Mới 19, 20 tuổi đầu mà đả nghỉ là mình cần phải có gia đình thì chỉ có nhửng người nông nổi mới suy nghĩ nổi. Assuming Gà Con ở Mỷ và hai người ấy củng ở Mỷ luôn. Lấy nhau rồi họ làm sao sống? Ăn welfare? Không có bằng cấp đại học thì ai mướn? McDonald? Con lớn lên, tiền đâu mà nuôi con? sắm đồ cho con? Mua đồ ở thift store hay là xin ở Salvation Army? Vì bảng tánh nồng bột mà hại luôn cả con mình. Có bằng cấp, đi làm, để dành tiền. 25 - 30 tuổi thì lấy nhau củng chưa muộn.
    Anh bạn gà con không có cách suy nghĩ của một người đàn ông. There is a different between being a male and being a man. A male chỉ biết nghỉ cho thú vui của bản thân mình. A man biết lo cho bản thân mình và nhửng người mình thương, quý. Nếu anh bạn của Gà Con thiệt tình yêu người con gái ấy, anh ta sẻ không "ép" cô ta đi tìm con đường tự tử. Anh ta sẻ cố gắng xây dựng sự nghiệp để cho cô ta thấy được tia hy vọng. Không nhửng anh ta không giúp được gì mà còn đòi gặp cô ta ở thế giới bên kia thôi... Đó không phải là cách suy nghĩ của một người đàn ông đả trưởng thành. Cô ta lấy anh ta về chỉ khổ thêm thôi.
    Love is a promise, love is a souvenir, once given never forgotten, never let it disappear. - John Lennon

  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối má ơi, càng nói mọi người càng không hiểu. Chẳng ai ép buộc ai hết, họ bị cấm đoán, thế thôi. Chắc văn vẻ Gà con rốt quá nên mãi ko bày tỏ được bức xúc của mình. hic hic Thôi xì tóp vấn đề này ở đây nhé. Chán chẳng buồn nghĩ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tại em Trâm ăn cà rốt nhiều quá thôi. Anh đọc bài thấy dễ hiểu đấy chứ. Chẳng qua mọi người thích nói lên những quan điểm và những gì mà họ chú ý.
    Còn theo anh thì, sự can thiệp của gia đình không hẳn đã sai, nhưng trong nhiều trường hợp thì thật là vô lý. Nhiều khi ý kiến của những người có kinh nghiệm và là người ngoài cuộc lại giúp ích hơn cho ta rất nhiều. Tình yêu lúc đầu không phải là tất cả. Mà cái quan trọng nhất chính là hạnh phúc sau hôn nhân. Có lẽ tại anh thực dụng quá . Nhưng anh nghĩ để có được hạnh phúc lâu bền sau hôn nhân mới là quan trọng nhất. Đa số các cặp vợ chồng đều đi tới hôn nhân từ tình yêu. Nhưng đâu phải có ít những cặp vợ chồng không hạnh phúc sau này. Đôi khi những kinh nghiệm của cha mẹ là điều mà chỉ sau này chúng ta mới nhận thấy.
    Tất nhiên là với anh thì, cứ yêu và có vài tiêu chuẩn phù hợp là cưới. Bây giờ chuyện cấm đoán của gia đình cũng không còn nặng nề như trước. Nhưng nếu có người yêu thì người đầu tiên là Bà nội. Anh sẽ dẫn đến ra mắt Bà nội trước, và thực sự nếu Bà không hài lòng thì anh sẽ buồn lắm.
    hungdo
  9. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi , em yêu nó mà bị cấm đoán thì yêu anh nè , chẳng ai cấm cả . Nhận lời em nhá
    [​IMG]
  10. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Gà_con, nghe bạn kể tôi cũng thấy xuất động lắm, làm sao hai gia đình lại làm thế với con mình chứ.
    Chúng ta đang sống trong thời đại nào chứ, sao lại phải phụ thuộc ý kiến của gia đình đến như vậy, chúng ta đã lớn cả rồi, có những việc ta phải tưh quyết định lấy, nó cũng giống như tương lai của chính mình vậy, phải tự quyết định, không nên phụ thuộc vào ý kiến của bất kì ai. Nếu là Zhu trong trường hợp này thì Zhu nghĩ kết cuộc của câu chuyện sẽ không là vậy. Còn chuyện tự tử, theo Zhu nghĩ thì đó không phải là giải pháp, phải làm theo những gì mà con tim chỉ bảo, hãy đến với nhau và không quan tâm đến gia đình mình.
    "Nếu như tôi hy vọng 100 lần, nhưng 99 lần tôi thất vọng thì tôi cũng sẽ hy vọng. Tình yêu đích thực là con đường ngắn nhất đi đến hạnh phúc."
    Chúc Gà_con vui ve nha

Chia sẻ trang này