1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấm đoán trong tình yêu liệu có phải là cách tốt nhất ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng giống Gà con, Gà con cũng sẽ làm như bạn nếu như Gà con rơi vào hoàn cảnh đó. Nhưng số trời đã định, làm sao anh ấy có thể thay đổi ý kiến của trời chứ. Dù biết rằng gia đình chị ý ghét lắm nhưng anh ấy đã nghe theo lời khuyên của Gà con, anh ấy đã đến xin phép được quan hệ với chị ấy vì 2 người yêu nhau. ANh ấy cũng hứa là sẽ động viên chị ấy học tốt hơn và nhiều thứ khác nữa........ Đoán thử xem câu trả lời nhé : Bố chị ý nói rằng anh ấy mà còn bén mảng đến đây nữa thì đừng trách với bác ấy. CÒn chị ấy mà còn bén mảng đến hàng net của anh ấy nữa ( anh ấy có quán net mà) thì bác ấy sẽ sai người đánh anh ấy. Đây có lẽ là xã hội đen rồi hay sao ý. hic hic Giờ đây, thay vào những lần đến quan net của anh ấy ngồi chat và nói chuyện thì chị ấy fải ngồi hàng net ngay bên cạnh đó và 2 anh chị chỉ có thể tâm sự qua internet thôi. Tuy rất gần mà hoá ra lại rất xa huhuhuh
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Cấm đoán tình yêu tôi nghĩ không phải là một biện pháp tốt, nếu mà cấm đoán thì dễ sinh ra nhiều chuyện lắm, làm cho con người ta một cảm giác là càng thèm, càng muốn, thì càng làm nhiều điều dại dột.


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...

Chia sẻ trang này