1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấm đoán??? Yêu là thế sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 04/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cấm đoán??? Yêu là thế sao?

    "Em ơi, sân bóng bụi lắm, em ở nhà đi, ra đứng cổ vũ làm gì, nhé?"..
    "Em ơi, đừng đi lung tung nữa, thời tiết này có hại cho sức khoẻ lắm, em có thể ngồi nhà mà"....
    "Đi học về thì về nhà đi, đừng nể bạn bè mà cố đi theo để rồi về mệt phờ ra, em phải biết giữ sức khoẻ chứ?"
    .....

    Các bác ạ! Có một vấn đề thế này, em có một cô bạn than phiền với em là người yêu của bạn ấy luôn luôn cấm đoán bạn ấy kiểu như trên kia. Làm cho cô bạn ấy cảm thấy rất mất tự do. Hồi trước khi có người yêu thì cô ấy đi chơi thoải mái với em, nhưng bây giờ thì sợ người yêu ghen nên ko đi nữa...cô ấy tâm sự với em là nhiều lúc cô ấy muốn lang thang một mình ngoài đường chỉ vì chán ở nhà. Nhưng mà vì lại sợ là người yêu vặn vẹo tại sao lang thang một mình ngoài đường ko nói cho hắn ta, rồi thì tại sao thế nọ, tại sao thế kia. Em nghe một tai cô ây thì em bảo là: "Mày bỏ xừ đi cho xong, làm gì mà phải mệt thế!".
    Ấy, đừng vội ngừng đọc..vấn đề là thằng người yêu bạn ấy cũng là bạn em. Đến lúc em hỏi nó: "Mày làm ăn kiểu gì mà để cho X. kêu là mất tự do thế huh?" Nó mới gào lên:
    "Trời ơi, mày ko hiểu gì cả! Cô ấy là con gái, mày thử xem nhà cô ấy thì xa, trời này thì mày biết rồi, nắng vỡ đầu ra ấy chứ! Hơn nữa, năm nay cô ấy sắp phải đối đầu với một vấn đề khá nghiêm trọng. Tao chỉ muốn cho cô ấy có nhiều thời gian để tập trung vào công việc thôi. Chứ tao luôn muốn cô ấy vui vẻ, cho dù tao có ngồi nhà một mình mà biết cô ấy được vui vẻ bên ai đó tao cũng vui theo mà!!!".
    "Tại sao mày ko nói với cô ấy?"
    "Mày ngu lắm, tao mà nói ra thì cô ấy sẽ cho rằng tao lấy lý do quan tâm cô ấy để cấm đoán hiểu chưa? hichic.."

    Đấy! Em biết làm gì bây giờ nhỉ? Kệ cho hai đứa nó thích làm gì thì làm các bác nhỉ?


    Soccer Team Manager
  2. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm, chăm sóc không có nghĩa là cấm đoán ! Nhưng tuỳ theo từng người nghĩ mà nhiều khi : quan tâm = cấm đoán ...
    Lost time is never found again !
  3. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    thui chịu khó đi ! được thì cũng phải mất chứ ... túm đuọc người yêu thì cũng phải chịu khó 1 tí .... con trai luôn nghĩ chăm sóc lo lắng cho người yêu là một trách nhiệm mà....
    Một ngày mới đã đến...như bao ngày
  4. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    có nhiều cách thể hiện tình yêu, nhưng mà đối với tôi, yêu là để được yêu và được chiều chứ không phải yêu là để tự mua cái cũi rồi tự nhốt mình vào...... yêu mà như thế thì tôi không yêu đâu.... tôi vốn phóng khoáng mà.....
    Killer children kid napper loves Phin wheel
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    chùi topic hay quá bác ơi. trường hợp này khó xử thật đấy. nhưng mà em thấy là anh bạn bác hình như là hơi quá tay, đương nhiên mình cũng phải bít tgiữ gìn ( theo như anh ấy nói thì có vẻ là sắc đẹp và sức khoẻ) nhưng điều đấy ko có nghĩa là cái gì cũng ko . như thế thì đúng là khiến người khác cảm giác khó chịu thật. mà em tin là với sự giúp đỡ của anh, anh ấy nói thẳng ra sẽ là tốt nhất chị ấy sẽ thông cảm ngay ý mà.
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    A, chuyện này hay ho đây,
    hi hi, hình như ở đây mọi người đều kịch liệt phản đối cậu bé kia không được quan tâm cô bé kia nhiều như thế nhỉ. Đúng rồi, nếu mà để cô bé đấy mất tự do quá đáng kiểu không dám nhìn ngang liếc dọc, đi ngoài đường là chỉ biết có cái gáy của cậu bé, không nhìn ngó ai hết, bạn bè thì dẹp hết sang chỗ khác, không đứa nào được bén mảng đến...đại loại thế, tự nhiên chui tọt vào tù như thế thì yêu làm cái gì cơ chứ. Ngồi ôm gấu bông cho sướng.
    Thế nhưng mà cậu bé này có trói cô bé như trói gà thế đâu nhỉ, chăm lo như thế mà kêu là mất tự do rồi ngồi khóc lóc than thở với cậu bé khác lại còn là bạn của câu bé kia nữa thì không thể chấp nhận được. Đỏng đảnh như thế cậu bé bỏ đi mất ngồi chả khóc rưng rức, khi ấy có mà kêu gào thảm thiết yêu là nhà ngục êm ái mà, anh ơi, em muốn là tội phạm để được ngồi trong nhà tù của anh. Thế ý chứ nhỉ.

    Hêy, nhưng mà chúng nó iu nhau, biết thế nào đuợc đứa nào nghĩ cái gì cơ chứ.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chẳng trách được ai.Hi hi mình mà có người wan tâm thế nhỉ???Hic hic thôi chả nghĩ nữa lại tủi cái thân mình.
    Ehèm còn chuyện em góp ý sẽ là cứ để đôi bạn tự nhiên đi.Nói chung mình nên nói cho cả 2 hiểu quan tâm quá nhiều lúc gây hiểu lầm.Còn cô gái do ko thẳng thắn-->Chịu ấm ức một mình.Như mình chả dại như thế có gì ko phải hoặc cảm thấy khó chịu thì sẽ góp ý khéo cho người ta
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là ngạt thở lắm , đang quen sống tự do thoải mái rồi tự nhiên có một ngừoi lúc nào cũng cò kè nhắc nhở mình hết thứ nọ đến thứ kia . Mình cũng lớn rồi có phải là trẻ con đâu mà ko biết chứ. Muốn ngưòi ta thay đổi thì cũng phải từ từ , mưa dầm thấm đất chứ . Nhưng đến khi ngừoi ta ko quan tâm đến một cái thì lại nhớ , đúng là điên , lại muốn chui vào cái cũi tù túng đó . rắc rối thiệt . Nhưng có muốn chui vào cái cũi đó thì cũng phải để thời gian thích nghi dần với cái cũi đó chứ , đùng cái vào thì làm sao mà thở đc !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  9. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hiihi chị bìnhminh nói nghe kinh nghiêm quá nhỉ. chắc là trải qua nhiều rồi có nhiều anh săn sóc rồi hay sao mà bít rõ thế.. nhưng mà đúng là cái gì cũng phải cho người ta một quãng thời gian thích ứng nhất địch để làm quen với hoàn cảnh chứ. mặc dù con gái rất thích sự quan tâm nhưng mọi thứ đều phải có giới hạn thôi.
  10. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Bình Minh thì có cả một đội hình đang chầu chực đó chứ. Con gái vốn thế, quan tâm thì bảo là cấm đoán, không quan tâm thì bảo là thờ ơ. Trên đời này đàn bà khó hiểu nhất.
    Người yêu anh thì anh cho đi chơi thoải mái, muốn làm gì thì làm. Suốt ngày nhìn thấy mặt cũng chóng chán lắm. Chỉ cần tối gọi điện thoại hỏi xem ngày hôm nay em có gì vui.?
    Show me the way to your heart!

Chia sẻ trang này