1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẤM ĐỨA NÀO THAN VÃN KÊU CA

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi emnhutianangmuathu, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    CẤM ĐỨA NÀO THAN VÃN KÊU CA

    Hôm nào lên mở IM thấy các gà nhà mình để các status nghe chán đời thế. Rồi đứa nào cũng kêu buồn, nẫu cả mề.

    Đứa nào khuấy động tinh thần anh em đi. Đã buồn rồi, đừng kêu ca nữa, nẫu cả mề.

    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đời buồn như con chuồn chuồn
    Khi vui thì đậu lúc buồn nại bay[​IMG]
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Đời dở vẫn phải niềm nở.Lúc nào cũng phải nhí nhảnh con chó cảnh


    Nothing gonna change my love for you.

  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này rất dở
    Nhưng vẫn fải niềm nở
    Đi đến Ngã tư Sở
    Ăn hết một bát phở
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Ăn phở mới biết dở
    Dở nhưng vẫn ăn phở
    Vì trong đầu tưởng bở
    Ăn xong người sẽ Nở .



    Mai khong kha len duoc !!!
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một mình phải ngồi đây
    Nhìn quả bóng nó bay
    Bọn Gà đang gào thét
    Hu hu, chẳng ai hay
    Khỉ gió cuộc đời này...
    hmmm
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  7. ninjutsu

    ninjutsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói cho cùng thì Bác gì đó nói cũng đúng! Thanh niên cả rồi còn chàn chề nhựa sống thế kia thì cũng than vãn vừa thôi chứ không hói như em đây thì khổ!!! Nhìn đầu mà cứ như Bác nào đấy cỡ Ngũ tuần trở lên! Biết rằng đời chẳng nhiều niềm vui gì cho ta, vậy ta cũng nên kiếm cái để ta an ui hay vui vẻ chứ! Như cái vụ On hay Off gì chẳng hạn?! Nhìn mắt mọi nguời, mội người một vẻ chẳng vui àh! Bó gối làm chi!

Chia sẻ trang này