1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác bất an!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eloiro, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bất an!

    Mấy hôm nay đau đầu quá - đêm ngủ toàn thấy ác mộng, giấc mộng nào cũng thấy em!

    Luôn có cảm giác bất an và quả thật nó cứ lớn dần lên trong ý nghĩ của mình. Nhất là sau khi nhận được tin nhắn nhầm của em vào nick của mình!

    Nhưng không có lý do gì để kêu gào cả - Ở trong tình thế này biết làm sao bây giờ - yêu em quá mất rồi.

    Hôm qua ra đường thấy trời như tiết cuối Thu đầu Đông! Chẳng nhẽ Hè chưa qua mà Thu đã hết sao?

    Mình cứ luôn tự hào là có giác quan thứ 6 tốt và nó chưa bao giờ đánh lừa mình cả - Cầu trời cho lần này nó sai với những gì mình cảm thấy bất an.

    Nói với ai đây - chia sẻ với ai đây? Mình muốn đập vỡ 1 cái gì đó quá, muốn gào lên thật to - tại sao?

    Ai nói gì với tôi đi!
  2. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng giữ bình tĩnh bạn nhé!
  3. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với bạn gái của bạn về tất cả những gì bạn đang suy nghĩ về người ấy, vể tình cảm của bạn dành cho người ấy, chắc chắn bạn sẽ sẽ được bình tâm. chúc thành công.
  4. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Anh cứ thẳng thắn nói những gì anh nghĩ, chứ anh cứ âm thầm suy nghĩ như vậy, vừa tạo căng thẳng cho bản thân, vừa làm cho người ta không biết đường thanh minh.
  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ qua! Mình đã nghĩ sai rồi - chỉ tại cái mạng Internet mà làm cho mình trách nhầm em - Đừng giận anh nhé em! Tất cả chỉ vì yêu em quá!
    Nhưng dù sao cũng chưa nghĩ ra cách gì để chuộc lỗi với em - nghĩ đủ cách nhưng chưa tìm ra cách nào tuyệt vời cả!
    Mà cầu cho cái giác quan nó đánh lừa ở lần này - thế mà sai thật .
    Đêm qua ngủ ngon quá, không mơ thấy gì cả. Sáng nay dậy nhìn cái đồng giờ đã 9h30 thế là cuống cả lên (chẳng là có cái hen lúc 8h15). ----> Muộn. Nhưng không sao, thấy vui quá - mà sáng nay trời cũng đẹp, như mùa Thu đến!
    Đừng giận anh nhé em - Anh yêu em nhiều lắm, nhiều nhiều lắm!

Chia sẻ trang này