1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác buồn khi ko có ai đó bên cạnh - chia sẻ một chút nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi supperstarvn, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tiền vơi đi 1 nửa...........vậy có gọi là thiếu không?
    bài viết của bạn,xin lỗi,ngớ ngẩn quá....Tết hỏi 10 người thì có 7 người nói ở nhà ngủ,2 người đi chơi và người còn lại thì làm việc.Khi bạn lớn,bạn sẽ thấy mình tất bật với nhiều thứ và lắm khi,giải trí là 1 món quà xa xỉ của thời gian.....
    Con gái cận thị thì sao?Chuyện thật vớ vẩn...lắm gã lại thích những con nhỏ 4 mắt vì nhìn thấy hay hay,và rất láu lỉnh...
    Nếu nói buồn khi không có ai ở bên cạnh thì thật là điên.Chả lẽ lúc nào cũng phải có người kè kè ở kế bên thì mới thấy vui sao?

Chia sẻ trang này