1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢm GIÁC BUỒN

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    CẢm GIÁC BUỒN

    Sao hôm nay tôi lai có cảm giác buồn như vậy , nguyên do cũng không ngoài hai chữ "tình yêu" . Người ta nói quả không sai "yêu là khổ" , biết là vậy sao tôi vẫn yêu , vẫn biết tình yêu là chuyên muôn thưở nên hôm nay tôi chỉ xin một ít "đất " của TTVNOL để giải bày nỗi lòng của mình thôi và chỉ là cảm giác của ngày hôm nay thôi vì có thể ngày mai tôi sẽ không còn mang trong lòng cảm giác này , vì vậy ngày hôm nay hãy để tôi nói, nói hết những gì là m tôi buồn, những gì tôi không thể nói cho người ấy nghe và những gì tôi đã để trong lòng quá lâu , không phải tôi không thể nói cùng ai mà là tôi không muôn nói nhưng để trong lòng quá nhiều tâm sự cũng làm cho người ta cảm thấy bức bối nhiêu khi muốn nổi loạn , nhưng có lẽ chưa đến mức như vậy . Trong các bạn ai cũng đã từng yêu và cũng đã từng khổ chuyện này cũng là bình thường thôi , bản thân tôi cũng sợ khổ khi yêu ai đó, chính vì vậy khi chớm có tình cảm với ai đó tôi đã tự nhủ với lòng mình là nếu có lỡ thương ai đó thì hãy chỉ thuơng người ta bằng một nửa trái tim thôi để sau này nếu có chuyện gì thì sẽ đỡ khổ hơn . Tôi đã làm vậy nhưng sao vẫn thấy khổ vì yêu quá , có lẽ khi yêu ngươi ta không cân đong đo đếm rằng mình sẽ yêu người ta bằng mấy phần của con tim vì thế yêu là sẽ khổ dù không ai muốn. Có lẽ mọi người cho rằng tôi đang lâm vào tình trạng bế tắc trong chuyện tình cảm nên mới nói ra nhưng lời lẽ bi quan như vậy , nhung thưa rằg đó chì là cảm giác của ngày hôm nay thôi còn ngày mai có thể tôi sẽ quên những gì tôi nói ngày hôm nay nhưng những lời tâm sự này sẽ là một minh chứng cho thấy tôi cũng có lúc buồn vì chuyện tình cảm của mình và lúc này đây chính là lúc để nói ra những cảm xúc thật nhất của mình để tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn. Tôi không biết cảm giác khi yêu là như thế nào , nhưng nếu nói yêu là khổ thì chắc có lẽ tôi đang yêu vì tôi đang khổ tâm vì nhớ một người , nói là yêu đơn phương thì không phải nhưng nếu nói chính xác đó là một tình yêu thì cũng không đúng vì tôi dâu được hưởng những cảm giác của những người đang yêu , chỉ vì chúng tôi gặp nhau như một duyên số nhưng không được ở bên nhau, tôi biết tình cảm của người ấy dành cho tôi rất nhiều nhưng vì khoảng cách về đia lí và không gian đã ngăn trở tình yêu của chúng tôi. Tôi biết tôi cũng có tình cảm đặc biệt dành cho người ấy vì quanh tôi cũng có rất nhiều chàng trai nhưng tôi không hề có cảm giác gì cả , có lẽ tôi đã bị người ấy chinh phục , thật buồn cười khi một con bé tự cao như tôi nghĩ rằng chỉ yêu người ấy bằng nửa trái tim thôi , và chỉ để biết cảm giác khi yêu ra sao thế mà giờ đây mỗi phút , giây tôi đều nghĩ về người , hình ảnh người ình như đã nằm trọn trong trái tim tôi và bản tính tự cao đã không cho phép tôi nói cho người ấy biết điều ấy, tôi không muốn cho người ấy biết tôi đã thật lòng thương người ấy rồi , thương và nhớ rất nhiều, vậy mà đã có lúc tôi làm cho người ấy buồn vì thái độ dửng dưng của tôi đối với người ấy chẳng qua cũng vì bản tính tự cao trẻ con mà thôi. Song ông trời cũng không phụ lòng tôi vì người ấy đã biết dược tình cảm của tôi dành cho người ấy và của người ấy dành cho tôi nhưng vì lì do về khảong cách địa lí nên chúng tôi khó mà ở gần nhau, cũng chính vì lí do đó mà tình cảm của hcúng tôi không còn được như trước nữa , như có một khoãng cách giữa hai chúng tôi và dương như tình cảm của người ấy cũng nhạt dần ,không biết có phài là như vậy khôg hay chỉ là cảm giác của riêng tôi , nhưng đến giờ phút này tôi mới cảm nhận rằng tình cảm của tôi dành cho người ấy nhiếu biết bao và tôi không muốn mất người ấy , rằng tôi mong được gặp người ấy biết chừng nào , có lẽ người ấy đã làm cho một con bé tự cao như tôi hiể thế nào là khổ vì yêu . Tôi không trách người ấy vô tâm vì tôi biết xa nhau dễ là người ta xao lãng nhau nhưng tôi biết nếu chúng tôi ở gần nhau chúng tôi sẽ là một cặp đẹp đôi và yêu nhau thắm thiết , song giờ đây người trả lời cho tôi chính xác nhất về tình cảm của chúng tôi dành cho nhau có lẽ là thời gian mà thôi...

    HASHALYS
  2. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn xem tình yêu như một ván cờ thì người khác cũng có thể xem nó như vậy!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...

Chia sẻ trang này