1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác chán nản, mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DVD2004, 21/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vì em chưa có nên em có suy nghĩ là muốn giống như chủ topic thôi. Chứ nếu vướng vào rồi em sẽ nghĩ khác. Mỗi người 1 hoàn cảnh, như của chủ topic thì " bỏ vương, thương tội". Nói thật mình cảm thấy trong tình yêu mà phải " cố gắng " thì khó bền lắm. Thấy chủ topic cũng là người trước sau đều suy nghĩ cho người yêu mình, comment nào cũng thấy bênh người yêu dù mọi người ném đá rào rào :) nên mình hy vọng chủ topic sẽ có cái kết đẹp như mong muốn.

    Còn với cái kiểu nói chia tay rồi quay lại thì chủ topic cứ kệ đi, kiểu của em nó thế rồi. Biện pháp duy nhất là bạn chia tay thật ít nhất trong 1 tuần(không nghe đt, không gặp mặt, im lặng tuyệt đối, gặp ở cty cũng như là người dưng) để cô ấy biết rằng: đã yêu thì đừng nói lời chia tay quá dễ dàng. :)
  2. sieuthidat.vn

    sieuthidat.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    - Giải tán đi bác, bác cũng cua có giàng buộc chi cả
    1. Gái nhà bác ko hợp với bác
    2, Gái cũng cơ quan với bác sẽ phát sinh nhiều vấn đề
    3. Bác chua có giàng buộc j cả, gia đình, cơ quan, tình cảm, td...
    4. Gái nhà bác cũng muốn chia tay
    5. Bác ngại cả cơ quan biết chuyện??? cuộc đời bác mới quan trọgn chứ cơ quan người ta cũng chi là người theo dõi thôi, ko hợp thì nghỉ
    5. 27 vẫn còn quá nhiều cơ hội, bác ko phải loooooooooooooooooooooooooooooooooooo.
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    [QUOTETiện thể các bác cho em hỏi cách xử lý trong tình huống này: thường thì giận nhau cáo hay đòi chia tay, em thì OK! Chia tay. Sau 4-5 tiếng sau là cáo nhắn tin, gọi điện (bằng được), níu kéo này nọ mà em nghe não hết cả lòng. Những lúc như thế xử lý thế nào các bác nhỉ?[/QUOTE]
    Sau mỗi lần như thế tắt điện thoại đi, để vài ngày xem thế nào. Bảo cô ta là nếu ko thể thực hiện được điều mình nói, thì đừng nói ra làm gì
  4. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất mà em vừa tìm hiểu được là cậu bạn dưới quê là người yêu cũ của cáo. Và đồng thời em thấy cáo vẫn giành một sự quan tâm nhất định cho cậu bạn kia (không biết có phải là người yêu cũ nên thế không - các bạn nữ cho em ý kiến cái?)

    Hiện tại em cho rằng:
    - việc cáo yêu em là thật, có ý định xây dựng gia đình với em là thật, nhưng em cảm giác có chút tính toán từ phía cáo (em quen cáo được 1 năm, kưa cẩm 3 tháng và mới chính thức được 3 tháng nay thì từ khi chính thức cáo rất muốn tăng cường mối quan hệ của em với gia đình, họ hàng cáo - chính thức được 1 tuần đã đòi em về ra mắt gia đình, thường xuyên rủ em về quê với lý do muốn ở gần em suốt)
    - quan hệ của cáo với người yêu cũ: Cậu ta còn tình cảm với cáo (dù đã có người yêu mới), cáo thì thể hiện 1 sự quan tâm nhất định đến cậu ta - nhắn tin an ủi, động viên, khuyên nhủ khi cậu ta gặp vấn đề, khi cậu ta có dấu hiệu vượt quá giới hạn (qua tin nhắn hoặc đt) thì cáo đều chủ động tránh, đợt tết vừa rồi tụi em có xa nhau nhưng cáo toàn ở nhà, không hề gặp cậu ta lần nào. Tuy nhiên em không tin tưởng hoàn toàn nên đã yêu cầu cáo chỉ được XÃ GIAO với cậu ta và cáo đã đồng ý chuyện đó (cáo đã bảo cậu ta từ giờ không nhắn tin hay gọi điện cho cáo nữa)

    Thú thực với các bác là em có hơi tò mò về chuyện cũ của cáo, dù em biết là có biết cũng chẳng để làm gì, em chấp nhận vì mình là người đến sau mà. Nhưng có một chi tiết là trước khi tụi em chính thức tầm 2 tháng thì cáo có 1 lần đổi sang dùng E71 của cậu ta (em biết được do có lần bắn bluetooth thấy đt đề tên cậu này) em vẫn lăn tăn là nếu cáo mới chia tay 2 tháng (cứ coi như lần đổi điện thoại kia là cáo vẫn còn quan hệ yêu đương với cậu bạn ấy) mà đã nhảy sang em ngay làm cho em thấy không tin tưởng vào sự chung thủy của cáo, ngoài ra đến giờ cáo vẫn không chịu nhận đó là người yêu cũ, mà chỉ nói cậu ta tán cáo, cáo cũng quý nhưng vì nhiều lý do nên không đồng ý.

    Vậy em có nên tìm hiểu chuyện cũ của cáo không? Đồng thời em muốn giảm tốc trong mối quan hệ với gia đình cáo thì nên giải thích thế nào cho hợp lý nhỉ?
  5. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    bạn bè mà lại đổi điện thoại cho nhau dùng à?
    Vì mình là nữ nên mình hiểu, đôi khi cảm xúc tình cảm rất là phức tạp; dù thực lòng muốn thế này nhưng bên ngoài vẫn có thể làm thế khác;hay đôi khi muốn cả thế này cả thế kia, nhưng sẽ mãi có sự so sánh làm tâm không yên ổn để yêu thương thực lòng.
    Chuyện cưới xin là chuyện cả đời; nếu vẫn còn có điều làm mình phải lăn tăn suy nghĩ thì đừng quyết định gì;
    Mình tin có duyên số; rồi bạn sẽ gặp 1 nửa dù không vừa khít nhưng cũng đủ đầy yêu thương để không 1 chút suy nghĩ, hối hận gì;
    Bạn sẽ gặp người dành cho bạn thật sự khi bên cạnh người đó bạn chỉ thấy niềm vui & tình yêu; còn nếu vẫn còn vấn đề khiến bạn phải trằn trọc thì đó chắc chắn không phải điều thực sự thuộc về bạn;
    đừng cố gượng ép làm gì; hãy chia tay & chờ đợi sẽ có phép màu.
  6. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    có vẻ trục trặc nhiều đây, mà bác không củ động giải quyết được khi mới yêu thì sau này về nhà mình rồi cáo đội lên đầu bác đấy
  7. moveback7

    moveback7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    té đi, con này cũng thành tinh rồi em ạ , em thì vẫn gà quá, cần đọc lại bí kíp chuyên tâm rèn luyện, 27 chứ 37 cũng chưa bao jờ là muộn
  8. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này