1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác chưa từng trải qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jesuisbanal, 10/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cảm giác chưa từng trải qua...

    Tại sao mình lại có tình cảm với em ? Đã biết em là một con người mình không nên yêu thế nhưng vẫn cứ lao vào....

    Bình thường, mình luôn có hứng thú trong công việc, trong phấn đấu. Vậy mà bây giờ thành thế này đây... dở dở dang dang... Thất vọng vì tất cả. Hạt giống đỏ của PRIP đâu rồi, niềm say mê muốn làm nên việc lớn đâu rồi, đẹp trai-tuổi trẻ-tài cao-đào hoa đâu rồi ? Rốt cục lại quay về thằng con trai yếu đuối với tình cảm, thật quá tầm thường.

    Mệt mỏi và chán nản...
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    [đùa] Sao Bana lại phải suy nghĩ nhiều và khổ thế nhờ .Cứ nói với mình 1 câu .Mình sẽ ra đi để cho bana khỏi phải băn khoăn mà .KAkaka [/đùa]
    Hi Bana, long time no see .Wish u luck n happiness .Waiting for your good news
  3. asakura84

    asakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    con người không phải lúc nào cũng cứng cỏi. Nhất là về chuyện tình cảm. Cứ sống thật với lòng mình, để sau này nghĩ lại không phải tiếc nuối.
  4. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ... đó là cảm giác lần đầu tiên bị hạ bệ trước "cái" mà trước đây mình luôn tằng tằng đi lên... Bỗng chốc thấy đời thật khốn nạn... Và không có gì có thể xảy ra theo ý muốn của mình cả... Không buồn... không chán nản... nhưng thực sự lo âu và cảm thấy hụt hẫng...
    ... đó là cảm giác nghe thấy người mình hằng tin tưởng lần đầu hỏi mình một câu: "Thật không?"... Bỗng chốc thấy đời điên đảo... Và không có gì có thể ngờ một người như thế có thể nói như thế... Không buồn... không chán nản... nhưng thực sự lo âu và cảm thấy hụt hẫng...
  5. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    yêu thì lao vào ... không yêu thì tránh ra ....
    yêu một người lại bảo là người không nên yêu ...... chả hiểu làm sao cả
    mà ngon ngon như chỗ vàng thiếu jì gái ... hok nên yêu thì lượn cho nhanh ... ngồi đó mà than vãn
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhá
    Được mean_girl sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 10/11/2007
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Củ chuối thật. Đã định thế rồi mà khi giọng em cất lên là mình đảo lộn hết tất cả suy nghĩ. Em chắc đủ thông minh và tinh tế để nhận ra mình bày trò. Yêu cái giọng đấy của em kinh khủng. Lại ước gì mình không nghĩ ra cái trò gọi nhầm vô duyên kia.
    Hôm nay đi với em cả buổi chiều, cố gắng như một người anh trai, cố gắng như đã xác định chứ không còn plan hay hope nữa. Cũng không muốn em phải trả lời bất cứ câu hỏi gì, càng không muốn mình bị mệt mỏi hay đau đớn bởi những câu trả lời đó.
    Chỉ thắc mắc tại sao em vẫn tạo ra cơ hội để mình được sóng bước bên em giữa hoàng hôn hồ Tây lộng gió, khi mình nghĩ rằng sẽ đưa em thẳng về nhà, kết thúc một buổi chiều trọn vẹn giữa một người anh và người em gái. Mình sẽ phải cố gắng thôi. Dần dần mọi thứ sẽ qua mà
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thanks Vàng hoe ^^.
    Chẳng có gì đâu, mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi mà.
    Sắp SN nhà mình tớ sẽ về thường xuyên, hị hị.
    @Ngheothamtien: Cậu nói đúng lắm. Không nên than thở gì cả. Còn cái vàng vàng cậu thắc mắc ý, thì đơn giản là tình cảm không có quy luật gì cả. Đây không phải chuyện chọn bừa một cô nào đó. Dù sao vẫn cực kỳ cảm ơn vì mắng thẳng vào mặt bana này. Cố gắng tỉnh sớm sớm.
  9. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tại sao không nên yêu nhỉ ?
  10. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và mù quáng là bạn của nhau mà , chắc banal thích tình yêu phải đi cùng lý trí hơn, phải không banal ?

Chia sẻ trang này