1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác chưa từng trải qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jesuisbanal, 10/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chúc mừng sinh nhật Nấm xinh của anh nhé.
    Hị, anh cũng biết, ở đây, có nhiều người biết anh, và có lẽ biết cả em nữa. Nhưng anh cũng giống em, chẳng sợ nữa. Hì, anh em mình là hai anh em, nhì. Ngại gì rư nuận ^^
    Sáng nay anh bận quá, giờ mới xong xong. Chuẩn bị gọi cho em đây. Chiều làm việc ngoan, tối anh qua em một chút nhé.
    Chúc em một ngày vui vẻ, và một tuổi mới trẻ trung và quyết định được nhiều thứ
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm lâu lâu khi anh để status "Lost in the matrix" em hỏi matrix gì thế hả anh, công việc ạ ? Hỏi ngô ngố nhưng mà yêu lắm
    Anh bảo, matrix này, em hiểu rõ hơn anh, còn anh thì chẳng biết tí gì. Anh phải lăn lộn trong matrix này để chọn quà SN cho em hôm nay đấy
    Mua một lọ perfume, không phải anh muốn thể hiện điều gì qua giá trị của nó, mà anh nghe nói, có thể một người thích một loại mùi nào đó, vì một người khác. Anh muốn quà của anh đặc biệt, và em sẽ thích cái mùi đó, vì anh. Để "đào tạo" một người không biết gì về cái matrix đó, anh đã phải viện tới 2 người bạn thân, và anh đã biết thế nào là EDP, EDT, Cologne Spray, biết thế nào là mùi ấm, mát, ngọt, hoa quả, sang trọng,... và thuộc một tá các nhãn hiệu nổi tiếng
    Anh đã chọn một loại mùi hơi nhẹ nhàng, phù hợp cho cả mùa đông và mùa hè, và điều quan trọng là hơi giống với loại em đang dùng, hi vọng sẽ hợp gu em. Trước nay mới có 1-2 lần anh cảm nhận thấy mùi nước hoa từ em nên anh không chắc lắm. Hi vọng sau này anh sẽ mua loại phù hợp hơn. Nhưng vẫn một lần nữa hi vọng, em sẽ thích loại này, vì anh. Hope for the best mà, Nấm nhỉ
  3. xiaohutie

    xiaohutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết cảm giác cuả bạn dở dở ương ương thế nào chứ mình thì từ khi yêu anh ấy thì bất kể lúc nào mình cũng thấy hình ảnh người đó. Đặc biệt là khi mình cố gắng quên thì mình lại càng nhớ rõ mồn một. Nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ cái cách anh ấy thường nhìn mình, nhớ tất cả!!!!
    Tình cảm cuả mình đến thật bất ngờ, chúng mình cùng làm chung, anh ấy không đẹp trai, không cao ráo, hay nóng tính nhưng ngược lại rất nhạy bén, sáng tạo và hài hước. Lúc đầu mình không nghĩ rằng mình lại có thể yêu người như anh. Nhưng chuyện đời khó ai nói trước được chữ ngờ, cuối cùng mình lại yêu anh!
    24 tuổi, chưa từng có 1 mối tình dắt vai, chưa từng mở lòng mình yêu ai vậy mà cuối cùng mình lại yêu anh, một người từng trải và sành đời. Anh đã yêu nhiều ngươì và cũng đã chia tay nhiều mối tình ,còn tôi lại là cô bé bập bẹ mới biết yêu. Tôi không biết rằng mình có sai lầm không khi yêu anh. Tôi đau nhói khi anh nói rằng anh không thể nào quên được người yêu cũ. Tôi hụt hẫng và khóc thật nhiều. Đêm đó mưa và nước mắt tôi cùng rơi, tôi không biết tại sao, tôi đã chúc anh hạnh phúc, chúc anh sẽ hàn gắn mối tình cũ.
    Anh trách tôi sao dạo này tôi lại có cử chỉ cư xử như con nít, sao tôi thay đổi nhiều thế, đến nỗi anh cũng bị "sốc", tôi ghen, tôi không chiụ nỗi khi đối với tôi anh không hề có cái cách quan tâm và hỏi han như vậy, còn đối với những người con gái khác sao anh quan tâm hỏi han chu đáo vậy?. Sinh nhật tôi , tôi đợi lơì chúc cuả anh đến nỗi cả ngày cứ nhìn chiếc điện thoại, nhưng rồi lại thất vọng, tôi không kìm lòng được khi biết người bạn gái chơi chung nhóm nhận được lời chúc từ anh.
    Khi tôi nói với anh rằng trong tim anh không chỉ có hình cuả 1 mình tôi thì anh nói tôi cũng vậy, nhưng anh có biết rằng đôí với người trước đó chỉ là tình cảm đơn phương và chỉ là một chút xao động chứ không phải là yêu! Anh nói rằng dạo này tôi cư xử không như trước, tôi cư xử như 1 đưá con nít, và đêm đó anh đã nói rằng anh không thể nào quên được người yêu cũ. Tôi đọc câu nhắn đó mà lòng tôi quặn đau, nước mắt tôi rơi dài, tôi hiểu rằng mình sẽ là người ra đi, vì vậy tôi đã chúc anh hạnh phúc, tôi từng nói chỉ cần người tôi yêu hạnh phúc là tôi vui rồi. Và đêm đó và những đêm sau đó nước mắt tôi đêm nào nào cũng rơi, để cho qua ngày và vuì đi nỗi buồn tôi đi uống bia cùng những người bạn với suy nghĩ rằng có thể quên phần nào nhưng thậm chí ngay cả khi tôi say tôi cũng nhớ anh, nhớ khủng khiếp.
    Anh từng nói anh không phải là người đàn ông tốt để tôi yêu, cái nào là lý do để chúng tôi chia tay nhau? Tôi không biết, thật sự không biết.
    Sau việc đó, hằng ngày tôi thường đi thư viện để cốt tránh mặt anh, tránh không ăn cơm chung với mọi người. Có lẽ sai lầm nhất khi tôi quen anh là tôi và anh không công khai mối quan hệ. Bên cạnh anh là người bạn thân cuả tôi, người này với anh rất hợp nhau, đi ăn cùng nhau và uống nước với nhau nhiều hơn cả với tôi. Thậm chí anh chưa từng đi chơi chung với tôi , anh cũng nhờ bạn tôi giup1 nhiều việc vì cậu cuả bạn tôi làm công việc có liên quan đến công việc cuả anh. Không phải là quen tôi thì anh thể nào đi cùng người con gái khác như anh nói nhưng anh có bao giờ nghĩ đến tôi và quan tâm tôi như đối với cô bạn tôi và những người con gái khác?
    Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết chuyện tình cảm cuả chúng tôi là sao, chỉ là ngày ngày gặp mặt nhau cười rồi thôi. Thậm chí tôi cũng không biết rằng chúng tôi là gì cuả nhau?
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    xiaohutie à, bạn nên xác định lại tình cảm của người đó dành cho bạn, mình nghĩ có vẻ người ta không yêu bạn đâu. Và nếu như thế, bạn cố gắng dứt ra khỏi tình cảm đó, đừng để nó gây nhiều đau khổ cho bạn nữa. Chúc bạn vui và tìm được người khác yêu thương quan tâm thật sự đến bạn.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    ----------------------------------------
    ABCXYZ: hum nay con be'' cung ra ngoi an voi em
    ABCXYZ: no'' hoi a bana dau
    ABCXYZ: lam moi ng *****i e a bana la anh nao
    ----------------------------------------
    Anh quý bé út thế cơ chứ. Rồi cả bà nữa, bà cũng hỏi thăm, rồi lại tự trả lời cho anh ^^. Và em, chỉ cần một cử chỉ hơi quan tâm lúc đấy thôi. Để thành một buổi tối tuyệt vời với anh. Ngày nào anh được gặp em, là ngày đó anh vui, là ngày đó anh còn giữ cho mình hi vọng.
    Em ngủ ngoan, sẽ còn nhiều thời gian và còn nhiều dịp khác cho anh và em.
    ---------------------------------
    ABCXYZ: tu nhien e thich the
    ABCXYZ: tu nhien cu muog tuong trong dau the
    ABCXYZ: rang e va anh se hop voi nui mua dong hon
    ---------------------------------
    Keep hoping...
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    ------------------------------------------
    Có lẽ, tôi đã ko công bằng với 1 người. Nhung xin a hãy hiểu rằng, tôi đang sống với những niềm tin sứt mẻ, mà trong câu chuyện đó a cũng đã góp phần. Tôi muôn nói với a rằng tôi đã sống hết mực chân thành, thành thật với anh và thành thật với chính bản thân tôi. Mong rằng a có thể như tôi, tin vào những giây phút có thật. Tôi có thể ở bên a mãi mãi như một người bạn nhưng ko thể hứa hẹn gì hơn. Mơ hồ, tôi biết tình yêu và một mối quan hệ lâu dài cần nhiều hơn những gì tôi đang có, vì tôi đã ko còn tin vào 1 tình yêu thần thánh và vĩnh cửu... A có thể hiểu tôi ko???
    ------------------------------------------
    .......
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    [nick][nick]
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 29/11/2007
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    [nick][nick]
    Anh cảm thấy đau đớn quá, tận trong tim ý. Chán nản mọi thứ. Đến bao giờ mới back to work đây. Hôm nay sếp mail cho cả nhóm
    -----------------------------
    Hien nay Bana co ve kiet suc, nen moi viec phat sinh co the nen phan cong nguoi khac lam. Len viec cu the, de minh phan cong A, B lam giup them. Moi nguoi cung can than. Tam thoi, C va D chu dogn cac viec. Thanks moi nnguoi.
    Bana can giu suc khoa keo den hom do om.
    -----------------------------
    Giờ a đã thành người thế này rồi à :(. Rồi cũng phải thú nhận với sếp rằng a exhausted chỉ vì chuyện tình cảm mà thôi. Đợt trước còn kiêm nhiệm mấy việc, việc nào cũng nặng hơn giai đoạn hiện nay mà. Giờ anh chẳng còn chút sức lực và tinh thần nào nữa.
    Mấy h em sẽ tỉnh dậy đây ? Mà dậy để làm gì ? Anh sẽ nói gì với em. Cái cảm giác này, quả thật anh chưa từng trải qua. Anh mệt mỏi, bực dọc, nhưng chẳng thể trách được một ai, ngoài anh. Có cái gì để anh vứt, để anh đập mà không làm Nhím anh ngủ trong kia thức dậy chăng ?
    Điên thế đủ rồi.....
    [nick][nick]
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 29/11/2007
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 29/11/2007
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nấm à, mặt em xinh, mũi em cũng xinh. Thật đấy, anh có thể ngắm cái mũi em mãi không chán
    Anh yêu em vào đúng thời điểm anh đang rơi vào trạng thái tồi tệ nhất, yếu đuối nhất và mệt mỏi nhất. Thế nên mới có chuyện anh gọi điện cho em hôm nay, chỉ để đòi hỏi một chút quan tâm đến anh trong những ngày này. Chỉ để lift anh up. Hiện giờ anh thấy tương lai của anh không hề chắc chắn. Không phải vì anh, đơn giản không do anh quyết định. Dù rằng hôm qua anh và em đã cùng xem La Sierra.
    Bộ phim hôm qua là một bộ phim đầy ý nghĩa. Những con người không có tương lai, quay cuồng trong những cuộc chiến, ma tuý và những mối quan hệ tình cảm chóng vánh. Khi họ nói họ cảm thấy không có tương lai, anh đã thấy rất cảm thông và thương hại họ, nhưng đến cuối phim, anh hiểu ra là không phải. Họ có thể tự quyết định tương lại của họ, hạnh phúc của họ. Chỉ cần bỏ đi cái suy nghĩ chiếm hữu những gì của họ và không phải của họ, họ sẽ mang lại tương lai cho chính họ, cho gia đình và cho cả cộng đồng đó nữa. Khi các lực lượng nửa quân sự thống nhất với nhau và cùng đi đến hiệp ước giao nộp vũ khí cho chính phủ, là khi họ có được niềm vui hoà bình, không phải nghĩ đến ngày không nhìn thấy mặt con. Hình ảnh về sự hi sinh của Commander Madison cũng là một điều gì đó ý nghĩa. Dù sao anh vẫn tiếc cho cậu ta, nếu nhận thức sớm rằng chính cậu ta và bạn bè cậu có thể bỏ qua những suy nghĩ của tuổi trẻ mà tự quyết định đem đến tương lai, cậu đã hạnh phúc với 8 đứa con của mình.
    Anh thì khác, hình như anh không tự quyết định được tương lai của mình. Tương lai đó của anh, có em, có sự nghiệp, và có cả gia đình. Chán không, yếu đuối không . Em bảo anh là người khó hiểu, thực ra cũng không có gì, như anh nói, đối với em, anh chưa đủ là một người để có thể nói với em những điều đó. Chỉ cần em hiểu, anh đang gặp khó khăn, và hãy ở bên anh những ngày khó khăn này. Vậy thôi.
    Giờ này, em vẫn online nhưng anh gọi không được. Anh ko muốn call vào máy Mobile vì sợ em ngủ say. Anh cũng xong việc rồi. Trước khi đi ngủ, anh cho 50K vào lợn của chúng mình và chúc em ngủ ngoan.
    Mai hình như anh sẽ được gặp em
    [nick][nick]
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 01/12/2007
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay nhân dịp được chúc SN sớm, được hứa tặng quà, và quan trọng nhất là hơi rỗi rỗi một chút, anh lại lọ mọ lên đây, viết wish list cho SN mình vậy.
    Wish, theo đúng nghĩa tiếng Việt của nó, thì là những điều ước. Mà điều ước thì không có thật. Anh thì anh ước thế thôi, biết có đứa chả thèm vào đây đọc, mà có đọc cũng không thèm thực hiện đâu. Đã là gì của nhau đâu mà.
    WISH LIST CỦA BANA​
    1. Chiều tối hôm đó chắc đang ở Conf. Venue để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Có đứa tự nhiên không báo trước, mua một cái pizza to đem đến tặng, anh em được ăn ké.
    2. Tối đấy có 1 trong 2 đứa để status "Love to be loved by you". Đứa nào cũng được
    3. Đêm đấy có đứa nhắn tin chúc anh ngủ ngoan và nhận lời đi Sapa với anh đợt Noel.

    Thế thui, xin hết ạ ^^
    [nick][nick]
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 01/12/2007

Chia sẻ trang này