1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác chưa từng trải qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jesuisbanal, 10/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lightmoon84

    lightmoon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một phút huy hoàng còn hơn le lói ngàn năm . Giá như ai cũng biết điều giá như để cuộcc sống ko còn muộn phiền nữa
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Just over :)
  3. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác chưa từng trải qua ư? Một cảm giác chợt thấy nghi ngờ, mất lòng tin ở người mà ta vô cùng tin tưởng. Một cảm giác thật kinh khủng. Huhu
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đã tắt máy, tắt đèn. Nhưng những gì em nói làm anh muốn vào đây viết vài dòng. Dù sau khi post bài này, anh có buồn hay khuây khoả, thì cũng cần phải viết.
    Có hai cách có thể giúp anh có được điều ước đầu năm của mình - thoát khỏi tình trạng hiện tại. Hoặc anh sẽ gật đầu với một trong ba người đó, hoặc anh sẽ cố coi thường em. Nhưng hai cách này, anh không thể làm được. Chỉ vì để đỡ đau khổ và quên được em, anh làm khổ 1 người khác, lại là người anh yêu quý à ? Hay chỉ vì không có được tình cảm của em, mà anh gán cho em những điều tồi tệ ? Không thể nào, Nấm ạ. Mà anh chẳng biết cách nào khác để quên được em, để nhìn nhận mối quan hệ với em khác đi. Không dễ như em nghĩ, vì em vốn vẫn chưa từng đặt mình vào suy nghĩ của người khác, vì những gì chúng ta có với nhau, em không quên, nhưng cũng không là gì đặc biệt cả.
    Vì thế, có lẽ, anh chọn cách thứ ba, khó khăn hơn, ít hiệu quả hơn, cần nhiều thời gian hơn, đấy là không gặp em nữa, không qua nhà, cũng tạm thời xoá nick và SĐT của em... đến khi nào những điều đó trở thành kỷ niệm, đến khi nào anh cảm thấy không còn đau buồn khi nghĩ về em nữa. Có thể em trách rằng anh đã quên em hay tránh mặt em, cũng có thể em chẳng trách cũng chẳng quan tâm, nhưng điều đó sẽ làm anh sống tốt hơn với bản thân và với gia đình, bạn bè. Anh cũng phải học cách đừng nghĩ cho em nhiều quá, không có anh, em vẫn luôn ổn, không có anh, em sẽ không phải khó xử khi đi với người khác, hay phải suy nghĩ, quan tâm miễn cưỡng tới anh nữa.
    Chỉ có một lời nhắn đến em, sau này, hãy đừng cho người ta cơ hội và hi vọng, để rồi lấy đi tất cả. Nếu em yêu quý và mong muốn những gì tốt đẹp đến với người ta, thì hãy thật rõ ràng, người ta sẽ không đau đớn quá lâu như khi đã có hi vọng rồi thấy hoàn toàn tan biến. Và để cảm nhận nỗi đau hay niềm hạnh phúc, hãy cố gắng đặt mình vào trong suy nghĩ của người ta nhé. Có thể đọc được những điều này, em sẽ giận như biết bao lần anh nói thẳng, nhưng rồi em sẽ thấy anh nói đúng.
    Hi vọng sẽ gặp em trong một mối quan hệ khác, tốt đẹp hơn. Tất nhiên như lời em nói, anh sẽ không quên em. Chỉ cố nhìn nhận khác đi. Hope for the best, plan for the worst, phải không Nấm

Chia sẻ trang này