1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...cảm giác cũ rích và đáng sợ.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kissmydreams, 08/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kissmydreams

    Kissmydreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ...cảm giác cũ rích và đáng sợ.....

    Tự nhiên thấy uể oải khủng khiếp, trời đất thì xám xịt, chân tay đau nhức, đầu óc bùng nhùng....
    Tự nhiên thấy mất hết hứng thú vào mọi chuyện... Một người mình vốn rất thích cũng trở nên tẻ ngắt, một bài hát nghe cũng lạc điệu, món ăn khoai khẩu cũng nhạt thếch, đi chơi thì thấy trò gì cũng ngán ngẩm...
    TV cũng không có gì hay, truyện thì chữ bé li ti, lên mạng thì không có bạn, 8/3 thì không có hoa...
    Ở nhà cũng không muốn mà đi du học cũng ko thiết, học không vào mà chơi cũng không được..
    Vật vờ như một con ma ra ra vào vào...
    Cười không thể nổi mà cũng chẳng có lý do gì để khóc...
    Lúc nào cũng buồn ngủ nhưng đặt lưng xuống là toàn mơ thấy ác mộng, người chết, bạn phản bội...

    Cứu tôi với... Cứ lâu lâu cái cảm giác này lại đến một lần... Tôi ko còn hứng thú với bất cứ việc gì nữa.... Cảm giác duy nhất còn lại rõ ràng chỉ là sợ hãi thôi....


    There are no mistakes......
    Just lessons to be learned
  2. Otro_trangian

    Otro_trangian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Ở trọ-tôi vài dòng, tôi không chắc là sẽ chữa khỏi nhưng tôi nghĩ chắc rằng sau khi bắt mạch cho bạn, tôi sẽ có thể làm bệnh tình bạn suy giảm đôi chút. Còn mọi chuyện sau đó như thế nào có lẽ chưa nói trước được điều gì cả... Nhưng tôi chắc rằng nếu tôi có thể chữa bệnh cho bạn thì bệnh của bạn sẽ thuyên giảm.
    Than chao,
    P.S: Sở dĩ, tôi nói có một chút chắc chắn la boi vì tôi có được chút ít kinh nghiệm trong những bệnh tình như thế này.

    Song tren doi nay, can co mot tam long, de lam gi, em biet khong? De cho gio cuon di...
  3. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Có thể thế giới của bạn quá nhỏ hẹp, nếu bạn nghĩ như vậy thì hãy đi tới bên một hồ nước. Háy nhìn mặt nước hồ và nghĩ tấm lòngcủa mọi người, tấm lòng của chính mình liệu có bằng sự bao dung của mặt nước hồ trước mặt không? hi vọng bạn sẽ trở nên thanh thản và nhẹ nhàng hơn.

    Minh
  4. Kissmydreams

    Kissmydreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác ở trọ khám hộ tui cái??? Nhưng có lẽ hơi muộn,, tui cảm thấy bệnh tình đang thuyên giảm đáng kể rồi... Để khi nào tái phát tui sẽ gọi ngay nhé....
    Còn mặt hồ nước thì vẫn chưa đủ rộng lớn đâu nguoiduongthoi ạ.. Tui từng nhìn vào những thứ lớn hơn nhiều (leo lên tầng 17 ngắm cả thành phố chẳng hạn).. nhưng cũng thế thôi... Vấn đề ở đây ko fải là tấm lòng mà là cái khác cơ... Anyway, rất cảm ơn mọi người đã quan tâm chăm sóc....

    There are no mistakes......
    Just lessons to be learned
  5. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Y Chang !!! Hay thật đấy...hahaha Nếu tôi ở HN thì tôi rất mong được nói chuyện với bạn vài câu...
    Cảm giác đó, nếu được đập phá chút chút hoặc hét thật lớn chắc dễ chịu nhỉ !
    Thôi dzô đê !!!!!
  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hi`...con ng ai cung tung gap cai cam giac ay ca.Cach hay nhat la di ngu 1 giac,cho*` cho cai cam giac ay qua di
    Love is stupid
  7. dungcnt

    dungcnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Tôi rất hân hạnh được làm quen với bạn! Đôi lúc Tôi cũng có một cảm giác rất ư là buồn. Nhưng cuộc sống của tôi luôn luôn có một điều gì đó rất vui. Cuộc sống xung quanh ta rất vui và dễ thương đến vậy cơ mà. Ngày 8/3 vừa rồi có vẻ bạn không được vui phải không? Cảm giác của người nhận hoa vui như thế nào thi cảm giác của người tặng hoa cung vui như the ấy vậy. Còn ngược lại thì mọi nổi buồn đều như nhau cả thôi. Ngày ấy tôi rất muốn có được cảm giác tăng ai đó một doá Hồng nhưng cũng chưa tặng ai ngoài Mẹ mình cả. mách nhỏ nghen, tôi là một chàng trai rất thích người Hà Nội đó! tuy tôi chưa một lần đến Hà Thành bao giờ! Tôi không biết phải nói với bạn điều gì ngoài việc hãy nên yêu cuộc sống mà mình đang sống! Quanh ta còn rất nhiều người bất hạnh lắm cơ! Và còn có rất nhiều người tốt lắm đó!
  8. Kissmydreams

    Kissmydreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng đừng hiểu lầm tui nhé,,, tui rất yêu cuộc sống này.. Tui chưa bao giờ hết yêu cuộc sống cả.... Đơn giản là có những lúc "tâm sinh lý mất cân bằng" thế thôi, ai chẳng vậy.... Điều tui ghét chỉ là cái cảm giác rống tuếch thỉnh thoảng lại đến làm cho mình.. bớt yêu sống mất một tý... để rồi lại phải than thở... rồi ng ta lại tưởng mình là ng chán đời...

    There are no mistakes......
    Just lessons to be learned

Chia sẻ trang này