1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của bạn khi đi nhà nghỉ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ma_xau_xi, 07/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    K vào đấy thì đi đâu??? rõ dở hơi. bác cứ thử chưa có gia đình mà mún iu bạn gái. hoặc nhà có nhưng chật, k vàod do thì đi đau. Thôi thì đuoc cáinọ thì phải chịu cái kia chứ muốn đc tất sao??? Nhà nghỉ đâu có xấu vì mình yêu nhau cơ mà. Có làm giề tội lỗi đâu???
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    bản thân em có thể nói thế nì
    cái cảm giác của ai em ko bít
    chứ ! khi ra khỏi nhà đi đâu xa ngủ nhờ hay ngủ trọ cảm giác ko được thoải mái ko tự nhiên như ở nhà
    lại còn vô trong nhà nghỉ
    em nghĩ bình thường những bác hay vào ấy thì chả có cảm giác gì vào rồi ra quan trọng gì
    ngại là
    gặp đúng dịp truy quyét của mấy bác CA hờ! khối chuyện hay ai chứng minh mấy bác là iu nhau mà ko phải là..........
    hờ!
    chung quy là sung sướng trong thấp thỏm em nghĩ thế
  3. bietlamsaoday

    bietlamsaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    em trai vô cùng yêu quý!
    anh chị trước khi lấy nhau cũng tôn thờ kiểu sống "TỚI ĐÂU LÀ NHÀ, NGÃ ĐÂU Là GIƯỜNG" , nhưng có 1 lân anh chị qua 1 cái nhà mà các em gọi là nhà nghỉ ý! ngay khi định bc lên cái mà các em gọi là giường ý , anh chị nhìn thấy ngay 1 cái bơm kim tiêm còn vương chút nước nhờ nhờ, hình như chị nhớ không lầm là ngay lập tức anh chị trả phòng với các giá đáng nhẽ ra là phải xxx trong 3h để thoát khỏi sự ám ảnh khung khiếp kia......oe ơi!nghĩ lại ghê quá,,/
  4. ThanDenBeo

    ThanDenBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    nói gì thí nói chứ . vớ được bơm kim tiêm là may đó .
    ko cẩn thận có khi lại còn vớ được cả xác chết dưới gầm giường nữa đó chứ


    nếu ai đi mà vứ được thú đó thì chúc mừng nha . hihihihih cư
    Cười ra nước mắt luôn
  5. geminivn8x

    geminivn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thôi cưới nhau đi để đỡ phải ám ảnh cảm giác không an toàn khi vào trong nhà nghỉ! Hay thuê một cái nhà trọ riêng biệt mà sống, đỡ fải "lao tâm khổ tứ" như thế!
  6. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Suốt thời kỳ yêu nhau, tớ với đối tác đi cứ xoành xoạch, chả sợ quái gì, dám làm dám chịu, mang đủ CMTND, giấy đặt ở Lễ tân thì dùng bằng lái xe! Hai CMND luôn cầm đủ theo người!
    Lấy nhau rồi, vẫn đi, cho đổi không khí, tính bọn tớ thích thế! Có hôm nghỉ trưa, qua đón xã xệ đi ăn rồi triển khai luôn
    Lúc này thì hoành tráng roài, ngoài 2 CMND, còn mang thêm bản công chứng giấy đăng ký KH nữa, mịa, chú nào nhảy vào là em giơ giấy đuổi cổ ra ngay!
    Được ColdAIr sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 10/04/2007
    Được ColdAIr sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 10/04/2007
  7. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đỡ hơn ở nhà.
    Đôi chút thú vị vì khi ở nhà nghỉ mình có thể tự do thích làm gì thì làm, thích hoạt động kiểu gì thì kiểu, thích gào thích rú thì cũng chẳg ai cấm. ĐI như thế hay chứ ... đỡ phải lấy vợ hoặc lấy chồng sớm. he he he

    Mà biết là bạn gái cũng ngượng giống mình thì đừng đi nữa. Cà rốt ... như thế tức là ko biết tôn trọng bạn gái.
  8. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Có đôi chút buồn khi đọc bài của chị gái. Tụi nghiệp thật ... . Mà em thấy thiếu gì nhà nghỉ nhìn sạch sẽ, sang trọng, chứ đâu đến nỗi như bác nói thế. Chắc có khi hum đó là hum noel năm vừa rùi. CHáy phòng trọ nên chất lượng phục vụ mới kém như vậy hoặc nhà nghỉ đó là nhà nghỉ rẻ tiền
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chắc bác đem về nhà à? Hé hé. Điệu này, chắc bác đi thuê nhà, an toàn vật
  10. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em ngó mãi rồi, làm gì có xác chết. Mà thực sao cái nhạ nghị của bác chủ topic nó mất lịch sự thía. Em đi toàn thấy phi thẳng xe vào, dựng xe là có đứa dắt hộ chẳng hỏi han gì. "anh cho xin CMT","Qua tối không ạ?" "có uống gì ko ạ" "Phòng xxxx" hết, mặt rất tỉnh. Mà phục vụ ở đó nó gặp cả nghìn đôi rồi chứ có phải mỗi bác đâu, nó mà soi từng đôi có mà ... DỞ HƠI.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này