1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của bạn khi đi nhà nghỉ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ma_xau_xi, 07/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Thèng bạn em, nhà nó làm cái nhà nghỉ. Ông ý đục lỗ, để có gì còn xem phim Việt Nam không mất tiền ạ.
    Thế nên em chả dám đi, ở nhà cho nó sướng, thoải mái không đâu bằng. Mà lại còn thích gì có nấy nữa chứ
  2. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết quan niệm Y của bác là đến đâu, nhưngnếu ko take off clothes mà chỉ ...sờ soạng thôi thì bác ra Hồ gươm chỗ gần đến ngọc sơn (tối um) cũng được mà.
  3. Thulinhrong

    Thulinhrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    thuê 1 cái nhà bên ngoài khoảng 300-400k đỡ hơn nhà nghỉ mà đừng dùng khăn tắm của chúng nó nhé kinh lắm
    1 thang có lễ phải mất đến 6-700 k là ít
  4. aaaaa

    aaaaa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    5.171
    Đã được thích:
    1.302
    Thì cũng phải có trường hợp cá biệt chứ bạn nhưng xác suất ít lắm, đấy, mãi mới có 1 vụ.
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Trước lạ, sau quen! Cũng giống như kiểu mua bcs ở hiệu thuốc thôi! Người bán còn ko ngại huống chi người mua!
  6. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Tường có mắt đấy các bác ạ .
    Dưng mà cả cái TP to thế được bn người quen , trong số người quen có bn người rảnh rỗi lên mạng mà xem film bác đang làm gì , hehe . Thế nên cũng chả sợ đâu , nó xem thì nó thèm chứ có làm được gì đâu .
    Tần suất nhà nghỉ cao thế thì thuê bố nó cái phòng nào 10m2 riêng biệt , tháng chỉ 5 600k , thích thì lúc nào về chả được , an toàn tiện lợi làm gì thì làm .
    Chưa đến Z thì chắc cũng OS với nhau , thế thì bắt chước American Pie ý , ở đâu mà chả được :D
  7. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Nhạ nghị nó chả dám quay trộm đâu bác. Nhỡ quay trúng ông nào cũng hay lên mạng tìm phim xxx quay trộm để xem, tự dưng thấy cảnh quen quen, ông ấy đến đốt nhà ấy chứ chả chơi . Còn chuyện công an kiểm tra thì hơi khó. Bác mà sang bên khu vực nào như GL ấy, nó có cả mấy trăm cái nhạ nghị, công an cũng ngại kiểm tra. Tần số đi 2 tuần / 1 lần thì còn lâu mới trúng, trúng thì cũng chạ sao nếu bác không kve.
  8. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đã mất công đi nhà nghỉ thì chọn cái nào đẹp đẹp 1 tý mà vào. Vào mấy cái xấu xấu đã thấy mất hứng rồi.. Bác nào vào thử cái Nam Hải bên GL đi. Vừa bước vào cửa đã ngất ngây con gà tây rồi. Chỉ tính riêng mấy lọ hoa nó cắm ở lế tân bét cũng trên 1 triệu ko thì có hôm hơn 2 triệu mấy cái lọ hoa đấy
  9. ma_xau_xi

    ma_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh chị động viên,thằng em cũng vững dạ phần nào."cai nghiện" là ko thể,có OS,ko thể kiếm chỗ nào an toàn,lịch sự và lành mạnh cho XH bằng nhà nghỉ,thế mới khổ.
    À,em ở SG,có anh chị nào có kinh nghiệm,cho em xin vài địa chỉ nhà nghỉ khoảng 50k/h,sạch sẽ để em thay đổi không khí,vài hôm mún nhiều hơn 1 tuần,mà bạn gái lại ngại vào riết ngta wen mặt,thế là lại thôi.Chỗ nào càng trong hẻm càng tốt,tụi em bị di ứng ở mặt tiền đường
    Cám ơn các anh chị nhé
  10. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nhà cửa trật trội ở các thành phố lớn thì nhà nghỉ là nơi lý tưởng và an toàn.
    Còn các rủi ro kiểu bắt nhầm thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần bình tĩnh. Ko làm gì sai ko có gì phải lo.
    Chỉ sợ đi nhà nghỉ xong xuôi máy lạnh ngon lành ngủ quên ko về thì lại nghe bố mẹ em tra hỏi thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này