1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của bạn khi gọi điện thoại mà người iu không nghe máy!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi moon79, 26/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moon79

    moon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của bạn khi gọi điện thoại mà người iu không nghe máy!!

    Những lúc giận nhau với người yêu,gọi điện mà nàng không nghe máy,lúc đó đứng ngồi không yên,tâm trạng rối bời,nói chung là một cảm giác rất khó tả,chỉ có người nào trải qua rồi mới biết!!!!!
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    thế à
    bạn tớ bảo nó thấy cũng bình thường mà
  3. moon79

    moon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ thử một lần trải qua đi rồi bạn sẽ thấy mình nói đúng không!Quan trọng là tình cảm mình dành cho người yêu mình ntn thôi!
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Ối trơ?i! Xin chú! Mới xước tí gai mu?ng tơi thôi đã tha?m thiết rô?i. Mưa nắng tí chút thôi.
    Theo ma? dôf da?nh đê
  5. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Phát điên, không làm gì được
  6. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Như ngồi trên đống lửa...không làm được việc gì cho ra hồn ....
    Nóng giận với người xung qanh một cách vô cớ...chẳng biết mình đang làm gì nữa ...
  7. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chú bị nó dắt mũi
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét nhất ai gọi không nói gì
    Còn đối với tớ nếu không nghe máy ..đó là người mất lịch sự ,lối cư xử không có ở độ tuổi của tớ nữa rồi _nên miễn bình luận ,
    Bởi vì face to face vẫn là tốt nhất ,mình có thể qua nét mặt đoán suy nghĩ của đối phương ,điện thoại xét cho đến cùng chỉ là phượng tiện liên lạc chấm hết .
    Nếu muốn chấm dứt liên lạc chẳng có ai lại dùng phương pháp không nghe máy ,nghe có vẻ hơi kém cỏi..
    Nên bạn chẳng có gì đáng phải suy nghĩ ,làm như thế có ích lợi gì đâu ..
    Lời khuyên của tớ là hãy gọi cho người muốn nghe bạn nói rất nhiều người phải không bạn ..
    Đó đơn giản chỉ là quy luật của cuộc sống
  9. greeny

    greeny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    -->se nghĩ thầm " Đồng chí này lại quên điện thoại ở nhà rồi "
    Anh tớ không phải là cellphone - freak ( như tớ ) nên nhiều khi toàn vứt điện thoại ở nhà không mang theo. Lúc đầu cũng bực bực nhưng giờ thì đỡ rồi. Hơn nữa nếu về thấy missed call của greeny là anh gọi ngay ( không thấy cũng ... gọi ngay ).
    Nếu giận nhau, gọi điện không chịu nghe thì ... mặc kệ đi. Thể nào rồi cũng có người phải gọi cho mình thôi mà.
    Chỉ có một lần duy nhất hai đứa cãi nhau và 2 ngày trời anh tắt di động. Greeny từ giận chuyển qua lo lắng. Sau đó anh phone và nói rằng anh cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Greeny cũng nói nếu anh cần thời gian cũng nên nghe điện và bảo greeny để greeny không phải sợ có chuyện gì xảy ra. Thế là anh hứa không để chuyện này xảy ra nữa và đúng là anh làm thế thật.

  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nghĩ có thể anh ấy đang bận...
    Thỉnh thoảng nghĩ chắc anh ấy không muốn nghe giọng nói của mình...
    Thỉnh thoảng nghĩ anh ấy để quên máy ở đâu đó...
    Thỉnh thoảng nghĩ anh ấy giận mình điều gì chăng nên muốn thử sức chịu đựng của mình...
    Thỉnh thoảng nghĩ...
    Ôi, vô vàn lý do!

Chia sẻ trang này