1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của bạn khi gọi điện thoại mà người iu không nghe máy!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi moon79, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cinderella04

    cinderella04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    trước đây khi chưa biết nhà tớ , mỗi lần giận nhau hắn chỉ bít gọi điện đến sozi thui , nhưng mừ tớ cũng cố tình không nghe , chọc cho hắn tức xem thế nào , hic nhưng mừ hắn chẳng mảy may tức chút nào , rất kiên nhẫn
    từ khi bít nhà mình rùi thì mỗi lần giận như vậy , không có cú điện thoại nào , và sau 10'' thể nào hắn cũng có mặt ở nhà mình , và tất nhiên hắn đứng yên cho mình cắn vài phát , cấu vài cái , mọi chuyện lại đâu vào đấy , zui ghê đôi khi mình nghĩ điện thoại chưa chắc đã giải quyết hết được, với mình gặp trực tiếp dễ nói chuyện hơn nhìu
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lúc đấy lại nghĩ .. chắc cô nàng đang ngủ hoặc đang ở WC rùi ... hehe ... Nếu ko phải vồ lấy máy ấy chứ
  3. moon79

    moon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chàng của bạn cũng đáng để học hỏi đấy chứ!Thân.
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ, tớ mà ko nghe máy là có 1 số lý do chính đáng như
    -NGười di động.còn ĐT lại cố định.. hihi.. tớ vứt ĐT 1 nơi còn chạy ra chỗ khác
    -Tớ đang ngủ,
    -Tớ để quên ĐT ở chỗ người khác.. cái này cũng hay xảy ra
    -Tớ đi đường, ĐT để trong túi sách... thường xuyên có miz call trong TH này-----> sau đó tớ sẽ call lại bất kể ai gọi
    -Tớ ko muốn ai đó vất vả vì mình....
    Ừ, tớ nghĩ khi con gái giận bạn trai tới mức tắt cả máy, thì cách dùng ĐT mà xin lỗi nàng ko phải là thượng sách, phải đứng trước mặt cô ấy.. thể hiện sự ăn năn hối lỗi.. dù nàng ko tiếp cũng đến nhà.. ngồi với mẹ nàng suốt tối, rồi về,.. hôm sau lại đến.. thể nào nàng cũng xuống... có cơ hội mà zãi bày nhá
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 18/06/2006
  5. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trước kia còn là ng yêu thì ,mỗi lần mình bực mình, ông ý sẽ gọi điện bằng đc cho mình tại mình biến mất nhanh quá , ko nhấc máy cũng vẫn gọi , và đúng là gọi đến khi nào mình nhấc thì thôi . Lần nào dở chứng ko nhấc thì y như rằng trên ym 1 loạt offmess , nhưng ko xin lỗi đâu nhé, toàn nói là em thế nào rồi? em đi đâu thế? sao anh gọi ko nhấc máy ? ===> giả vờ như ko có chuyện gì , làm mình cũng cú quá đâm ra cũng quên nhanh , thấy hắn bị trơ đâm ra mình đành fải trả lời cho qua chuyện và thế là trong thời gian yêu nhau ko biết bao nhiêu lần bực mình nhưng mà cũng thấy ông này kiên nhẫn và rất "bình thản như ko có chuyện gì" giỏi , chính vì thế mà cũng kéo dài đc mối tình hơn 2 năm , ko thì cũng făng teo từ lâu rùi
    Còn bây giờ , khi đã là ex của nhau , hắn vẫn gọi điện cho tớ, trong khi tớ đang mải vui duyên mới , tớ ko muốn bắt máy , hắn lại gọi bằng đc, rồi cũng như các chiêu ngày xưa , hắn gửi offmess trên yahoo, gọi điện ko đc , cuối cùng hắn đành fải "giấu số" thế là mình bị mắc lừa và "allo" ===> hắn vẫn vậy , vẫn kiên nhẫn và muốn gì là đc ....cho dù là ng yêu hay ko còn nữa
  6. lusciouzx_babii

    lusciouzx_babii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hic !!!!!! Gọi mà ko trả lời thì thôi.............. Sau đó đêm đêm nháy máy hiiiiiii.............Khi nào nháy máy trả lời thì thôi còn nếu tắt máy thì sáng mai tiếp tục . Cho tới khi nào trả lời thì thôi ......Thế là .....................................................................................................................................................
    Đấy là ý Kiến của em .........Ý các pác làm sao.......................................................
  7. Master_0f_Football

    Master_0f_Football Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  8. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình luôn hiểu rằng, nếu nghĩ sẽ làm phiền thì mình sẽ không gọi.
    Hồi mình chưa thích she, she đã viết "tại sao anh không gọi mà chỉ nhắn tin và email" she thích mình trước mà !!!
    Hôm qua, cũng gọi mãi chẳng thấy thưa, hoá ra she ở trong toilet ... không giống mình, đi đâu cũng cầm máy theo !!!

Chia sẻ trang này