1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của bạn như thế nào !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của bạn như thế nào !

    Mỗi một chiện , mỗi một cảm giác ... bất chợt nhận ra khó có thể vô tư hơn nữa với những cái nắm tay ...

    13 tuổi ,..."ê, nhảy xuống đi"...vô tư nắm tay thằng nhỏ cùng ùm xuống nhà banh . Ý ! Mới nắm tay một thằng con trai (cùng lớp) , hổng biết nó có nghĩ gì không nhỉ ? Cười toe toét ...chẳng có gì cả ... khéo nghĩ ... Nít ranh !

    Cấp 3,... thi đua phong trào Đoàn trường ... một tay mình-một tay nó, một chân mình-một chân nó ==> một đôi khéo léo ..."tụi nó tình cảm nhỉ?" ... Nhìn sang nó ...heheh...mến thật mà ...ai bỉu nó giỏi thiệt chi ... Nhìn sang nhỏ ...heheh... tụi nó một cặp nè ==>hắn + nhỏ

    Ovatien, ... Cho cầm tay một chút nhé !...Hả ?...Được không? ...À, ừa ... Tại sắp đi ...Ừm ... Xin lỗi ...Không sao... Muốn biết cảm giác thế nào ... Vậy hả ? ... Thấy lạ ... À ! Tay xấu đó mà ...Khì ...trông ngố quá ...

    Trại xuân, ... đá banh Tình Yêu ... cũng trò cột tay cột chân ...phục mình ghê ... một trái vào lưới đối phương nhé ... lọt vào vòng trong ...quyết tâm và phối hợp hơn ... tay xiết chặt lúc nào không biết ...đồng đội mà ! Hay thật !

    Giày đứt ...mua keo dán sắt xài đỡ ... vụng về ... hai ngón tay bị dính với nhau ... gỡ ra , một miếng da còn để lại ...Bạn cầm tay hỏi "Có sao không? " ..."Không sao, nhưng xấu ..." ...Đừng lo , rồi sẽ bình thường lại thôi " ... cảm động

    Là lần thứ 3 gặp nhau ...3 đứa băng qua đường ... đã cầm tay nhỏ kia , lại chìa thêm một tay nữa cho hắn ..."cho giống con gái được bố mẹ dẫn đi chơi " ...Á ! hắn cầm tay thiệt ...nói giỡn mà ...Qua đến bên kia đường vẫn còn nắm ...tưởng vô tư ... Sau này nghe hắn thổ lộ ... đó là lần đầu nắm tay con gái ..."Sao dám" ..."Thì thử... có cảm giác mới " ==>pó tay

    Trà Dilmah,...Tay nhỏ nhỉ ...Ừm ...Xem nào , làm việc nặng nên tay nhăn thế hả?...Đâu có, tại làm biếng nên mới thế. Thôi uống nước đi ==> chuối thật

    Mưa...lạnh , hắn vòng tay sau lưng ...đặt tay mình vào trong ..."Tay BA đâu có lạnh"..."Thuộc người máu nóng mà " ...Giật tay lại thôi ...Điên thật

    Offline nhảm nhí ... "Đưa chìa khoá mau" ..."Không" ..."Có đưa không thì bảo" ..."Không" ...Lì thật ...tay vẫn cứ đưa ra trước mặt để đòi chìa khoá ...hắn lại cứ đẩy tay mình ra ... tự nhiên phán một câu ..."Tay BA sao nhiều đường thế ? "...vội rút tay ra sau lưng ... " Để ý gì chứ ... không cần nữa ... đi bộ về đây "... Bướng như nhau !

    Nghĩ đến chuyện bàn tay của mình

    Looking
  2. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cấp 2, thi đấu, huy chương bạc, nhưng chấn thương không lên nhận giải nổi, có người nắm tay dẫn đi, không có cảm giác, thầy mà, nhưng nghe đồn...
    Cấp 3, công tác xã hội, hehe, cũng không có cảm giác, mình miễn nhiễm với mấy dzụ này, cũng tại bạn bè là con trai nhiều quá mà, nhưng mừ cũng nghe đồn hắn cố tình...Ặc ặc, vớ vẩn!
    "cho anh cầm tay em được không?"... Hơi bối rối, lần đầu cảm thấy thế. "Tay em ấm lắm", mình cười, cảm ơn, người đó cũng cười. Lần cuối cùng, rồi người đi, cùng nụ vười hạnh phúc, sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Cảm thấy buồn, và thấy mình hơi độc ác.
    Bạn nắm tay, hỏi tay mày dài quá, sau này sướng lắm. Sao sướng... thì cầm được nhiều thứ... hehe, cầm được nhiều quá, làm không nổi, rớt hết... khổ chứ sướng nỗi gì... Không cảm giác.
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Không phải kể ra là để so sánh ai làm mình xao xuyến nhiều hơn mà Looking đang nghĩ đến những ý nghĩ về những cái nắm tay
    -Có những cái nắm tay xã giao cần thiết trong đời sống thường nhật (tại công sở , khi hợp tác ...) ,đó là những cái nắm tay mang tính chất giao tiếp xã hội .
    -Có những cái nắm tay cho bạn phát hiện ra bạn đã đến cái tuổi có sự phân biệt nam nữ , phải hiểu được có những cái nắm tay không chỉ đơn thuần là bạn bè (ko phân biệt nam nữ) mà nó có thể biểu hiện tình cảm của mình hoặc của đối phương (Đặc biệt trong tình yêu)
    -Có những cái nắm tay cho bạn sự an ủi , cho bạn sự tự tin , cho bạn thêm quyết tâm ...những cái nắm tay bạn sẽ cần có trong đời ...bạn sẽ cảm thấy mình được tiếp thêm nghị lực , được ủng hộ , được thông cảm chia sẻ ...thật sự rất quan trọng ...Bạn sẽ phải cảm ơn ít nhất một lần trong đời vì những cái nắm tay như thế .
    -Có những cái nắm tay mà chính bạn trao cho người khác , bạn đang đồng cảm , bạn đang quan tâm đến người đó , bạn cũng muốn người khác biết rằng bạn đang ở bên cạnh họ ...và nhiều cái tương tự ...
    -Có những cái nắm tay thể hiện sự bao dung , tha thứ , hoặc là sự đồng tâm , quyết chí ...Nắm tay như kết thúc cái cũ cũng là bắt đầu một cái mới .
    -Nắm tay là một cách thể hiện tình cảm , thái độ của con người. Quan trọng là bạn biết cách nắm tay như thế nào , có nghĩa là cách bạn trao và nhận những cái nắm tay mới là điều đáng nói .
    Looking
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm một cái nắm tay an ủi động viên khi thất bại cũng như chia sẻ niềm vui wá!

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  5. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    cam giac dau tien , cung kho' ta lam , lan dau tien nam tay nguoi khac fai khi chuc mung nguoi ta dat diem cao bai kt , ban tay am ap va ran chac ...hihi...noi chung la cool lam
    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc ..xo
    [/red]
  6. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lạ lắm. Vui có - hạnh phúc có - cảm giác giữa 2 người ko còn khoảng cách. Hehe - (ghê chưa - nghe đồn đó)
    Thân mến
  7. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chân không búp măng như chân... bé Nam, tay cũng không búp măng mà còn rất nhiều chiến tích của một thời ... oanh liệt (hồi bé ... oánh lộn nhiều nên toàn thẹo í mà, nói vậy cho nó sang ), may là bây giờ đi bộ nên không còn bị chai tay như thời còn xài... xế nổ...
    Đã từng nắm tay người khác phái... 1 thằng... 2 thằng... í... vô duyên quá... phải nói là... 1 chàng... 2 chàng.... Nhiều... không nhớ nữa...
    Hic... chẳng loãng moạn như người ta, chẳng giống phim tí nào... Toàn là túm lấy rồi lôi xềnh xệch, hay là giả bộ bắt tay rồi bóp muốn gãy xương tay ... Hic hic hic...
    Cảm giác như thế nào à? Hic... Chỉ một chữ : ĐAU !
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi gặp khó khăn, bạn sẽ đưa tay ra cho tôi chứ
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nắm tay à? Thời buổi này hai người khác phái nắm tay nhau là chuyện bình thường thôi. Nếu mà nắm tay người khác phái thì không biết mình nắm bao nhiêu lần nhỉ!! Những lần sinh hoạt tập thể, những buổi tham gia diễn văn nghệ, những lần trượt patin, những lúc đùa giỡn choàng tay nhau, bắt tay nhau thân mật, hoặc chỉ là đeo giùm cái đồng hồ... Nói chung là chẳng gì đặc biệt, nếu có cảm giác thì tay con gái mềm mại, thon nhỏ hơn tay con trai mà thôi.
    Khi bạn gặp khó khăn thì tôi sẽ đưa tay cho bạn nếu khó khăn của bạn tôi có thể giúp được hoặc tôi thấy bạn còn có khả năng vượt qua khó khăn.
  10. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    "Give me your hand" đó là câu mà mình muốn nói và cũng muốn được nghe như mọi người.Những lời nói tuy rất có ý nghĩa và cũng mang lại một điều gì đó đáng kể rồi nhưng một cái nắm tay người ta lại càng cảm nhận được như mình đang được tiếp thêm sức mạnh ..... thật hạnh phúc khi bên mình luôn có những người bạn sẵn sàng nói câu ''Give me your hand"
    Nhưng thỉnh thoảng tham lam mình lại muốn một cánh tay dang rộng,muốn được ôm chặt vào lòng ...... đó là lúc mình cảm thấy gần như kiệt sức và muốn được an ủi để tiếp tục.

Chia sẻ trang này