1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của người say!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 14/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Cảm giác của người say!

    Đã bao h bạn say chưa?cảm giac được say có tuyệt ko?tôi chưa bao h uống quá 1 ly rượu nhỏ vì tôi ko muốn say nhưng 1 ly cũng đủ khiến mình khó tự chủ vì tôi ko uống được!Lúc đó tôi chỉ muốn nói thật nhiều nói to lên rằng tôi yêu ai ghét ai thế nào!muốn được nhảy từ trên cao xuống để thử cảm giác rơi tự do!(tôi luôn mơ ước đuọc bay mà
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    cảm giác uống nhiều thì cố biết đấy...hic hic...chạy vào WC thì cứ gọi là...lúc uống nhiều nhìn cái gì cũng thấy đơn giản vì tất cả đều mơ hồ cả...cảm giác mình nhẹ đi ( tốt cho ai nặng cân ) ... lúc đó thật là dẽ chịu cảm giác muốn nằm xuống mà cứ như đang lơ lửng...nhưng bù lại khi tỉnh thì thật là mệt...hic hic hic...thế cho nên uống ít thôi...nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm...
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    thèm dượ say hẳn 1 lần nhưng chắc ko thể được quá nhiều thứ ngăn mình lại1bùn!chán
  4. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Dơ? hơi đi uống rượu
    CocaCola với Pepsi ngon hơn
    Nyam Nyam
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nói chung tuổi nhỏ thì ko nên rượu chè làm gì cả...cứ bia với cafe là được rồi...ko nên ham hố wá...nguy hiểm lắm......
  6. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Say à,say để quên đi tất cả,say để thoát khỏi cô đơn,say để bản thân đối diện với nhau.Để rồi sớm mai tỉnh dậy,quên đi tất cả với một ngày dài đang đợi
  7. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Có một lần mình say. Uống 3 chai bia Hà Nội cộng thêm 2 cốc rượu anh đào. Uống lúc đói, thế mà không làm sao kể cũng lạ. Có thể lúc đấy đau quá rồi, không cảm giác được nữa. 5 đứa con gái uống thì 3 đứa say đứ đừ. Cái cảm giác lúc đó là phiêu linh lắm, thấy cuộc sống thật buồn, thật đáng ghét. Uống xong còn đi lang thang nữa chứ. Đi chán rồi về nhà, trèo lên phòng ngủ, nhưng chỉ là lơ mơ, vì sao mình say mà mình ngủ không được? Cứ lơ mơ, lờ mờ, sáng hôm sau dậy cũng chẳng thấy đau đầu nữa. Đấy là lần đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng mình uống say đến như thế. Bởi lúc say mình nhận ra một điều là dù có buồn thì cũng không thể tìm đến rượu, rượu không giúp được mình...........
  8. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên là thấy .... SAO MÀ CÁI BẬC CẦU THANG NHÀ MÌNH HÔM NAY CAO THẾ
    rồi sau đó hả đơn giản thôi .....Ơ SAO CÁI HÒN NON BỘ Ở SÂN NHÀ MÌNH MỌI HÔM LẠI......................................... BIẾN THÀNH CÁI CÔ GÁI XINH THẾ
    và sau đó hả ....cứ luôn mồm gọi HUỆ ( uệ uệ uệ ....... )
    và sau đó ÔM cái CÔ GÁI có tên là HÒN NON BỘ mà ngủ say như chết
    tui say rượu nó tuyệt thế đấy các cậu ạ
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hehe fairy ơi cảm giác say hay thía!?hưmg papa tui môic lần say về ;à được mumy chăm sóc chu đáo lắm!cởi giày pha nước và dọn bãi chiến trường nếu có lỡ gây ra!chồng tui sau này mà thế tui đạp chết lun!cấm có lên giường!công nhận momy của mình tốt thiệt!
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chồng em thế nào thì anh chẳng biết chứ con chồn nhà em có uống mấy đâu...nhiều lúc làm anh em bùn ơi là bùn luôn...hum nào rủ đi cho vui...tội lão ấy bị như thế chứ ko thì anh em đỡ phải mời mọc nhiều...

Chia sẻ trang này