1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của người say!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 14/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    oài thất tình uống rượu kìa...chán...con gái ai lại thế thôi bỏ rượu bia đi...tìm chất cồn uống tạm...
  2. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Chà,hôm nay mới bít cảm giác say trước đông người..khác hẳn cái cảm giác lơ mơ một mình....không điều khiển nổi mình..không phải vì vui quá...nhưng cũng không vì buồn,mà chỉ là cái gì đó hụt hẫng..không liên lạc,không sms...mềm oặt cả người,cảm ơn vì đã đưa ngta về..nhưng đến giờ,khi tỉnh,cũng không phủ nhận việc say hay lên án nó,vì giờ mình thấy thật nhẹ nhàng..cảm ơn đã lo cho ngta..say cũng thật thú vị..chưa bao giờ là một cái tôi khác trước mặt mọi người kể cả người lạ..nhưng hôm nay..đi không vững...chao đảo....dù mọi người nhìn..dù mình phải đc dìu..cũng chẳng xấu hổ..kệ..đôi lúc nên là chính mình....chuếnh choáng..quay cuồng....nhưng hết sức dễ chịu..không nói linh tinh..không hành động vô thức..nhưng giải toả được nhiều hơn thế..cảm ơn nhà mình vì buổi tối hôm nay..mọi người thật đáng yêu..cảm ơn vì đã hiểu....cảm ơn ngta đã lo lắng....
    Xlỗi nhé...mất sim...không tài nào nhắn đc.....
  3. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chà cuối cùng thì cũng có 1 người post bài
    theo cái kiểu ...........................
    "em này anh là anh ba say chưa chai đâu ......để .....để anh tự lái xe về ......huệ ......huêêệ .....huuuệuệ ......."
    Pin có chuyện gì mà buồn thế ?
    Quên đi nhé vui lên nèo
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Không,pin không uống vì buồn đâu..pin không có chuyện buồn..đơn giản là uống để giải toả hết cuối năm thôi..nhưng cũng không có lần sau đâu..cách này cũng tốt.nhưng mệt qúa..mất ngủ cả đêm...khô hết cả cổ họng..may không đau đầu chứ không hôm nay gục roài.....iu fezi quá vì đã hỏi thăm pin
  5. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi uống ko fải vì vui hay buồn chuyện gì....đơn giản chỉ muốn uống chút gì đó .... Lần đầu tiên say và cũng là lần đầu tiên fát hiện ****tail là thứ dễ say nhất... ban đầu chỉ là cảm giác hơi lan man.... nhưng chẳng đáng để ý...vẫn thản nhiên uống tiếp....trời lạnh...bắt đầu cảm thấy nóng trên mặt ..........đầu nặng trĩu,mắt chỉ muốn cụp xuống nhưng lại ko tài nào ngủ đc..... vẫn biết mình chả nói lung tung...chỉ nhớ lúc đó mình cười như 1 con điên... ngây dại và ngu ngốc... cười chảy nc mắt.... chả nhớ nữa tại sao mình lại làm thế... ko nhớ mình lôi đt ra viết cái gì...gửi cho ai...hoàn toàn vô thức và chả nhớ gì sau đó.....con đường về nhà hôm đó sao mà xa thế.... đi mãi đi mãi.... đik đến cứ tuột ra khỏi tầm mắt... ng cứ như sốt ...toát mồ hôi trong tiết trời giá rét.... lết về đc đến nhà...chả còn tí sức lực nào nữa....đổ ập lên zường .....những hình ảnh đứt đoạn trôi qua .... zấc ngủ đến thật nặng nề ...chập chờn.....zay zứt.... " mày sai rồi........... đừng cố chấp nữa......"
    Đó là lần đầu tiên và chắc là lần cuối cùng mình say mềm như thế........sợ lắm cơn ác mộng tưởng chừng như ko bao giờ zứt đó.... những lần sau có đi uống cũng ko dám để mình say nữa......... sợ lại lần nữa lấy đt ra ....rồi lại chả nhớ gì nữa.... thật ngu ngốc.......... thật nực cười .......
  6. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hix,****tail à?Hôm đấy pin ăn lẩu-->nếp cái hoa vànggggg....và sau thì...cái gì cũng đẹp hết á...á...á...á...ra cửa mà cứ"boots tao đâuuuuuu?"(chân đi xong rồi)...không hiểu xuống đến đường kiểu gì...đi hát thì chả nhớ mình hát cái gì...thế mà vẫn đọc được chữ,hát đúng mới tài chứ....bọn bạn cũng gai gai rồi...thế mà còn cố mấy chai ken nữa...sợ thật..Hina giống pin,rút đt ra gọi..không hiểu gọi cho ai..đánh rơi cả đt,văng linh tinh....chưa kể đến lúc về nhà kiểu gì....tai hại thật...nhưng mà thấy người nhẹ nhõm lắm ý,thấy rất vui,gạt hết mọi nghĩ ngợi của năm cũ...từ đấy thấy sống vui hơn,hay hơn,thỏai mái hơn....Hì,tự dưng lại thấy uống cũng hay,hôm off không fản đối nữa
  7. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Pin iu Fairy rùi à ..................
    ôi ........may quá ....lâu lắm mới có người iu mình
    ah`uh` .............yêu rồi
    ngại quá cơ
    thế Pin ơi Pin ......Pin làm vợ yêu của chồng tương lai đi ===> Fairy nhận làm chồng tương lai đấy ( chú ý là tương lai chứ hông phải là lai tương nhé )
    iu quá cơ
  8. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ấy mà này Pin iu wí ơi
    sau này làm vợ iu của chồng tương lai thì đừng có say nhé
    chút thôi
    1 chút thôi
  9. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    dạo này bạn pin thả hơi bị nhiều dưa bở nhá...lăn lóc khắp nơi rồi nè
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Mố..ố..ố...ố,pin thả dưa hồi nào?Con người sống với nhau để yêu quý nhau,pin yêu quý fezi thì có gì nhở-cùng là người mừ.Hina mà nói thế-hoá ra pin bán dưa,pin không yêu quý fezi...hoá ra...fezi không phải là người à
    Hê hê,title thế thoai,chứ pin không lấy chồng đâu,ở nhà với mẹ cho sướng...đi lấy chồng làm gì..khổ lắm.....đấy,chưa lấy đã nhắc nhở cấm say..ai chịu được hở fezi..mẹ pin là không thik pin lấy chồng đâu..thik pin ở nhà làm ôsin free cơ..thành thử chắc cơ hội lấy chồng cũng dần xuống âm roài

Chia sẻ trang này