1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của người say!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 14/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Lúc say có thích ko nhờ? Sao người ta cứ say hoài vậy
  2. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Thử thì biết ,hê hê , hay là em đi uống với anh di anh dạy cho vài đường, 2 đứa thôi ;))
  3. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Anh!Lại chăn gà à...chỉ đựơc cái dụ dỗ trẻ con..bé iulamtruong còn bé..cấm cho rượu chè nhá
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nói người nghĩ đến ta ... ai từng say tá lả ... muốn đi theo đường ban công tầng 3 xuống tầng 1 thể nhở ??? chắc là hết bé rồi nên mới thế đấy nhể ... chứ còn bé là em chỉ tầng 2 thôi chứ tầng 3 cao quá ... ...
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hị hị.... bé iulamtruong bé lém mà.......Sao ấy kia cứ dụ dỗ tớ thế nhờ? Nhưng chỉ sợ đi uống cùng ấy, ấy lại say trước tớ..........Hí hí.......Thế thì tớ biết làm thế nào? Ha ha ha...lại còn chỉ có 2 đứa thoai chớ......... Không khéo lại éo le như phim Hàn Quốc........Lúc say là...là....là.....oé.......
  6. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Oh Oh Oh , mấy con pé này hư thân thật , con gái con lứa uống bét xè nhé xay xưa thié hả thật là con gái bây giờ khó nói quá , nói thì lại cứ kêu biết rùi , uống rượu hư thế ko bít ..... nói chung nghe lời anh đi , đừng có mà uống rượu để say nữa .... chỉ khi nào có anh đi cùng thì hẵng say Mà khi nào định uống say thì nhớ rủ anh đi với nhà
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Này,sao nhớ dai thế?Có mỗi lần ấy,mà ngta chả bảo là chừa rồi còn gì.Mà nói đi nói lại thì say vì đôi khi con người ta muốn được là chính mình,thì đâu có sao nhỉ????Ngta nói thế vì lúc ấy cứ tưởng cái balkon là cầu thang,có mỗi thế thôi,đừng có mà mang ra bôi bác có được không????
    Anh nhá,anh bảo ai hư đấy?Xlỗi đi,con gái 86 hơi bị ngoan,đừng có mà vơ đũa cả nắm.Chả bít ai có ý đồ đâu mà cứ chê người khác hư
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    oé say sưa cũng ko tốt!như hôm nọ ý!papa say nên mình xin tiền học cho!hôm sau lại để tiền học cho mình tiếp!lời được 1tr!ặc ặc
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ổ ôi lộc trời bé ơi...tán bớt đê...để một mình hưởng là không được đâu nha...hay thế này...cho vào quỹ để off đi cho sướng,bé Trà nhỉ?
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này