1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của người say!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 14/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Èo.....anh tốt bụng quá hen? Ơ thế định say, sao fải rủ anh? Ha ha ha.......Nói em nghe coi........... Roài mai chúng mình đi nhá anh...........
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    anh ấy có thể lo cho sức khoẻ và sự an toàn lúc em say mà ... he he he he ...
  3. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thì lúc em say em sẽ .... lúc đó anh sẽ giúp đỡ em , thu gom đồ đạc cho em , đưa em về nhà nếu em đòi về và chăm sóc em nếu em ko thể về đcngoài ra anh còn biết cách để cho em tỉnh một cách nhanh nhất có thể , đại khái là anh sẽ lo lắng chu toàn cho em Thế nên đi cùng anh là an toàn nhất
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    amen!đừng tinh anh ấy
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đừng tin GND ... tin anh ấy đi ... anh ấy chính nhân quân tử lắm ...
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ tin anh thôi.......
  7. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    ai bảo ko tin đc , em về tin con chồn nhà em đi , để ng khác tin anh Ở đấy mà chim cú nhau thié àh
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hie hie!con chồn nhà e cả đời ko rưọu chè thì tâtnhiến là tin rùi!lại ko lăng nhăng(có time đâu mà lăng nhăng)thế nên chỉ cần đề phòng những gã độc thân như anh thôi!pinny tin joker thì thà tin anh chính còn hơn!
    oác cảm giác tây tây 1 tí cũng hay!lúc đấy cảm thấy mình mạnh mẽ và dũng cảm lên bao nhiêu
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    piny nào ở đây thế ??? chiều qua mới khen mấy câu trẻ ra thế mà hum nay đã thế này rồi sao ... trùi ui tuổi già đến nhanh thật đấy ... ôi cuộc đời con người ta thật là ngắn ngủi quá ... mới 19-20 tuổi đầu đã bị cho là già đã lú lẫn rồi ... buồn thay ...
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ôi giời ơi lời của gái lão 10 ngày thì chín ngày say ai mà tin cho được!

Chia sẻ trang này