1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của người say!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 14/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Điêu thế
  2. girl_japan

    girl_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    có thử 1 lần,nằm ra đât sau 15phút uống ngụm bia thứ nhất.toi!!!!
  3. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là ngụm sẽ nằm tầm 30''
    Khà khà được đấy >:)



     
  4. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đến nỗi tệ thế không tin được he he
  5. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ý đồ là rất ý đồ ! Chừng nào GJ đi uống đừng đi cùng nosmoking nha
  6. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ!! Tớ đã say duy nhất một lần khi gia đình có chuyện không vui! Nhưng đó là một kỷ niệm buồn và đó cũng là một sự may mắn cho tôi và.... Nếu lần đó không say thì có lẽ tớ đã nhập hội cái bang mất rồi!! Và bây giwò không thể vào from các bạn nói chuyện rồi! Lần đó uống phải rươu đểu nên dau dâu gần chết! Thế rồi sợ không dám uống rượu say nữa! Hết gần say là bảo là say để khỏi uống!!
  7. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Uống rượu ít khi để bị say,bắt đầu thấy hơi quay quay thì thì... "chị ơi em xin côc Café",hay trà Vn càng tốt duy chỉ có1 lần say,say thật sự..eo ơi cẳm giác cứ như ngồi trên Achtebahn,chóng mặt kinh,chỉ muốn lăn quay ra ngủ chỉ vì hôm đấy là giao thừa,bị papi lôi đi nhậu đến 3h sáng,cốc bố có bao nhiêu chút hết sang côc con: "chốc bố còn lái xe đưa mày về đấy" ,sáng sau tỉnh dậy chả hiểu sao mình lại nằm dưới chân jường Sau lần đấy hãi quá,chả dám đi với bố nữa
    Cũng bị 1 lần uống rượu rởm hôì về Vn,hôm sau nhức đầu ko đứng đậy nổi,mà có say đâu,1 ly coktail bé tí ....còn rượu mạnh nguyên chất thì chưa bao giờ sờ đến,chả khác nào đổ chai dầu gió vào họng
  8. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Đã không zô thì thôi
    Đã zô rồi 100%
    Ai uống nào!! Rượu so với tình rượu hơn!! ( Nguyên Hưng!!)))
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hum nọ thấy mấy lão uống ruợu rùi uống cùng với bia sau đó uống trà!hay phết!mình thì uống mỗi 2 chai ..................nuớc cam!
  10. holyholy

    holyholy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hôm trc thử uống bia Đức, uống xong hơn chai buồn ngủ díp mắt , lăn quay ra ngủ luôn tới sáng. công nhận là fấn khích, nhưng mà .......buồn ngủ, ai dè mình lại say.....ngoan đến thế. he he

Chia sẻ trang này