1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của người say!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 14/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các bữa tiệc mình tham dự từ nhỏ tới giờ mình chỉ uống toàn nước ngọt. Rượu thật sự không có gì gọi là ngon cả,thế mà cũng có lần say như đã chết, lần đó thằng bạn mình ngồi xem mình uống từ đầu đến cuối, nó ko uống rượu để còn đèo mình về (giao hẹn trước rồi mà) Nó cứ để mình uống thoải mái, cho đến khi mình không thể tự đi vệ sinh nổi nữa (nó phải dìu) thì nó mới bắt đầu không cho mình uống nữa. Đêm đó nó đèo mình về, sáng hôm sau tỉnh dậy, nó nói với mình rằng :"Uống rượu có thấy đỡ buồn hơn ko?" Mình bảo:"chả giải quyết đc cái gì." Nó nhẹ nhàng bảo:" Mày cũng tự biết là không đc cái gì hả?Tao cho mày biết say 1 lần để lần sau đừng có như thế nữa, nghe chưa?" Và từ đó mình chẳng bao giờ đụng đến 1 giọt rượu nào nữa. Trùi ui, thật tự hào khi có một thằng bạn tâm lý như thế.
    Và mình nghĩ khi con người ta say mèm thì con người ta đã hoàn toàn mất hết tính người, còn thảm hại hơn heroin ấy chứ. Tránh xa những thứ đó ra, cái gì tốt, cái gì hại cho sức khỏe thì ai cũng biết mà, nhỉ.
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    buồn thì uống vừa phải thôi...đến lúc cảm thấy ngấm thì thôi đừng uống nữa...chứ ko phải uống lấy đc ko tốt chút nào đâu...
    còn cái loại uống và lời bay tứ tung thì chán lắm...
  3. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đấy,cái chất cay cay ấy nó hại thế đấy.Thế mà 10 ông thì 8 ông thích.chả hiểu thik ở chỗ nào.Được tí men thì lời lẽ cứ gọi là "gửi gió cho mây ngàn bay",văng loạn xì ngầu theo một hệ thống mà ngay cả 19001570 cũng không thể dự đoán trước được...về thì hai chân như hai cọng bún.....chưa kể lúc óc đi vắng thì còn chửi chó mắng mèo thậm chí cả người..chẹp..thiện tai thiện tai lắm kơ....thế mà cứ dzô dzô đê....
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nhưng rượu cũng có cái hay chứ...lúc nào ngồi 1 mình thấy chai rượu với gói thịt bò khô thế là giết đc thời gian rồi...nghe có vẻ nghiện ngập nhưng cũng ko đến nỗi...
  5. MasterX

    MasterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái cảm nhác lúc say nên ko bao giờ uống .....................nếu có đi đú đởn thì cũng chỉ cầm chừng rồi tỉa mồi thôi
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    dũng sĩ diệt mồi đã xuất hiện...
  7. MasterX

    MasterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    chả biết ai diệt mồi hơn ai đâu joked thân mến ạ
    Được MasterX sửa chữa / chuyển vào 04:47 ngày 12/01/2006
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    thế thì bác lại nhầm rồi...em thích uống hơn là ăn...he he he he...bợm 86 đây...
  9. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sao bợm hả
    hôm nào gặp nhau cho chết đầu luôn
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    ặ hay,hỏằTi này 'ỏằ<nh làm giă 'Ây...không 'ỏằ<nh ỏằp nai chân chú chân anh 'ỏƠy chỏằâ...nỏu mà thỏ nhĂ,'ỏằâa nào say cho lên cỏĐu ChặặĂng DặặĂng hóng gió cho 'ỏằĐ vỏằ<....

Chia sẻ trang này