1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Giác Của Người Say!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần say xong là mất và được một số thứ
    -Mất một lượng nước và chất dinh dưỡng nhất định
    -Được hôn: hôn đường, hôn cây, hôn đít ô tô
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Vật vã và "Lam.....biến đi"
  3. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Khi say à? Ai mà nhớ nổi khi say mình nàm rì Nghe đồn là mình thường ........................cry
  4. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Khi say thấy mình như Peter Pan cú bay bay
  5. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    đơn giản thui
    ngủ
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Phù khi say ko ngủ đc!Cứ thao láo ra ngồi bên máy tính và post bài..........hu hu...híc híc..........
  7. blackcobo

    blackcobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    khi say àh
    ++mở đầu cái sự say
    cơ thể thì lâng lâng nè
    đầu tóc thì phũ phàng nè
    nửa đêm cầm máy nháy vài thằng cho bõ ghét nè (thường thì nháy đến lần 3 bị chửi mới bít nhầm số, có lúc nháy cả phụ mẫu lúc đang ngủ mới liều chứ)
    rồi thì lắm lúc ngồi... hát nè (hát hay, to, rõ ràng, mạch lạc, giọng nam cao đàng hoàng mà không hiểu sao mấy ổng bà hàng xóm cứ hay phản ảnh mới ức chứ)
    buồn đời thì ...nghĩ .. cái sự đời sao nó phũ phàng nè
    vui thì lâng lâng chạy 4 tầng nhà ...chẳng để làm gì..chắc cho nó sướng nữa nè
    nghĩ lại thấy mấy thằng bạn cũng nhiệt tình tiếp mình ghê, thế mà mới sáng mình đã định cạch mặt tụi nó..
    ++cuối cùng thì
    quần áo tả tơi
    miệng luôn gọi em "Huệ" (uệ ệ ệ ... kinh dã..)
    phòng ngủ có thêm lavabô
    ++sáng hôm sau
    người đau ê ẩm
    cơ thể rã rời
    chân tay bủn rủn
    đầu óc liêng biêng
    nghĩ thấy mình hình như bị tụi nó "chơi" hay sao ý, đã bảo uống ít thôi mà cứ khích mình, chắc muốn "chuốc" mình chết tụi nó mới sướng hay sao ý.Kiểu này từ sau cạch mặt tụi nó ra,nghỉ chơi, cạch rượu đến già luôn..
    ++tối ......đi tiếp
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Say mà còn nói nhớ được thế này có mà là nốc nước lã à
    Say á, nhòm 1 anh thành có 1/2 anh thoai. Thế mới đau
  9. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    cái bà NF này, biết ngay mà, thảo nào thấy bà gù gù, cổ thì có xu hướng lao về với........ông bà, hic nhầm lao xuống đất thì tất nhiên chỉ thấy có nửa.............dưới của các anh roài. Bà mà có ý đồ phẫu thuật cái gì gì đó là chết với tôi đấy nhé
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Rõ cái nhà chú này, cứ theo sau chị để mà soi, hihi, khoái fết.
    Đấy là chị nói lúc say, mà lúc say thì chị ở ngoài Rét sờ to răng, chứ có ở fòng khám đâu mà chú lo. mà chú nhìn thế nào ý chứ. Lúc chị gật xuống, lúc chị lại ngoi lên, đấy thấy chưa, vậy là chị nhìn cả 2 fần đấy nhá. Chỉ có điều mỗi fần chị chỉ nhìn nửa con mắt thoai.
    Chú cứ an tâm thần mà ra chị fẫu thuật cho. Chi cắt xoẹt fát là ngon. Chả còn vướng víu gì sất. Tha hồ tung tấy nhá. Sướng nhá

Chia sẻ trang này