1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Giác Của Người Say!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Deadbody

    Deadbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Say thì về nhà ngủ. Hôm sau thức dậy tự hỏi mình về nhà bằng cách nào nhỉ?

    1 2 3 Zôooooooooooooooooooooooooooooooo
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay say say...hihi...thướng thướng là, cứ bay bay là.......
    Nhưng hem fải say rượu đâu........hihi..............
  3. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    hiiii nghe người say nói song thì bạn cũng......say
    mới sáng sớm ta đã say , chiều về nhà ta vẫn say , thế làààà ....ta đã có một ngày say
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ti?nh chưa, uống nước chanh không, 5g một cốc ne?;
    Ngươ?i say có ca?m giác a?h ??(thă?ng bạn mi?nh say bị tát mấy cái...vâfn thế, như chưa có chuyện gi? xa?y ra)
    Ngươ?i say nhớ được ... mi?nh say a?h?Có ngươ?i ba?o say không nhớ được, có ngươ?i nhớ được ma? lại nhớ rof mi?nh .. say
    lạ thật, sao say được nhi??
    ma? say thi? sao nhi??chă?ng hiê?u giống cái gi??
    thấy ba?o say nhi?n một tha?nh hai.
    Hơ mi?nh uống mấy chén rô?i, vâfn thế ....
    cái ma?n hi?nh có ve? hơi..nghiêng
    giưf tay rô?i sao nó vâfn nghiêng.nghiêng nhi?
    choa?i cái ba?n phím lai..chạy chạy nưfa chứ, giưf hộ .. cái
    ............................
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    đời uống rượu của em cũng nhiều chuyện buồn cười lắm các bác ạ!
    lần đầu tiên say rượu là năm lớp 2 :D , uống với các chú lái xe của đội xe gần nhà, về nằm mấy ngày liền :( , được các chú nhận xét: thằng này có năng khiếu, trẻ con uống được những 3 chén, lại còn toàn nhằm thịt mỡ để giảm xóc! hì...
    năm cấp 3 lần đầu say là lớp 10, em với thằng bạn cưa đôi chai John ăn trộm của ông già nó, kết quả: chui vào gằm giường ngủ lúc nào không biết! :D
    vào đại học say lần đầu tiên là uống với một gã cùng khu trọ( mới nhập học được 1 tuần), gã là võ sư bảo kê cho một chị **** , không biết uống bao lâu, chỉ biết gần tàn cuộc hắn nhờ em kê cái ghế rõ cao lấy đĩa hoa quả trên bàn thờ xuống! Choáng....may mà không sao!
    lần đầu tiên say vì chuyện tình cảm là khi chia tay người yêu, hai đứa buồn quá rủ nhau uống mấy chai, hì...hồi đó còn cao thượng, say rồi chỉ biết gọi bạn gái thân của người thương sang rồi qua thằng bạn nằm ngủ!
    Đi uống rượu có rượu văn, rượu võ, rượu thật, rượu giả...bạn uống có quỷ tửu, tiên tửu, cấp tửu, từ tửu..hoàn cảnh uống rượu có bi tửu, hoan tửu...thanh tửu có lúc náo nhiệt, có lúc trầm lặng, có lúc uống để nhớ về quá khứ, có lúc uống vì tương lai, có lúc uống để quên đi hiện tại...
    Bây giờ tính chất công việc không cho phép uống nhiều, chỉ về nhà mới uống cùng gia đình. Thích nhất là được cùng anh em trong nhà uống với mẹ :), mẹ chẳng bao giờ thấy say cả, chẳng bao giờ rót chén rượu vơi, chẳng bao giờ đi ngủ trước vì mệt...Ấm áp nhất là uống với các em, anh em kiến giả nhất phận mà chén rượu rót ra vẫn đầy sự quan tâm: Ông anh dạo này thế nào? Để em kiểm tra sức khoẻ bác cái! :)
    Ghét nhất là uống rượu một mình và uống xã giao! Uống kiểu đó thấy mình như đang trả nợ đời, cứ vật vã mà chẳng bao giờ say thực sự được!
    ....(2b continued)...PS: các bác rảnh hôm nào anh em mình làm chén rượu cho mát!
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    có bác nào say kiểu này bao giờ chưa? Một lần em và thằng bạn đú đởn vào New Cen làm hai cặp Henessy, uống xong thấy người như bị ai băm nhỏ xương, giã cho nát nhừ...gần sáng tỉnh giấc thấy cốc nước ngay trước mặt mà không thể đưa tay ra lấy được, phải liếm môi một lúc cho tỉnh tỉnh...:(
    Có lần say rượu về nhà, sáng ra thấy mình cởi trần quần đùi :D mà vẫn đi giầy, cái quần dài thì vắt vẻo ở cầu thang, áo trong gầm giường, xe máy dựng chân chống giữa đàng hoàng, mà lạ nhất là chỉ nhớ lúc mình vẫn trong quán rượu, còn về thế nào thì chịu! :D
    Con gái say rượu rất hay đòi hỏi :)) tiếc là thường mình cũng bét sờ nhè rồi nên ứ làm gì được! :D...Ai đồng ý quan điểm này cho em xin 5 sao!
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đang uống bí tỉ đây. Ngày mai được nghỉ, roomate invites thì tớ uống.
    Vui phết. Các bác ý dance cứ gọi là cuồng nhiệt. Chắc chưa thể say dễ dàng được vì uống wine chứ không uống beer ........Mà tớ là tớ kết wine more than beer.
    Say thì làm gì tớ chả nhớ. Mà cái cảm giác bi giờ của tớ rất là buồn. Chưa say đã thế này, tý nữa không biết có khóc không???? Khóc thì nhục lắm đây....................
    Tự hỏi lòng
    Sao em lại khóc
    Vì một người như anh
    Tự trả lời
    Vì yêu thế thôi
    Vì ngu thế thôi
    Vì điên thế thôi

  8. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Khi say mình cứ bay bay
    Cái chất ấy nó cay cay lạ thường
    Chợt nghe thoang thoảng mùi hương
    Mùi thì chua loét mà vương khắp mình
  9. question_mark

    question_mark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Rượu hại ta say rồi lại tỉnh
    Tình hại ta ngất lịm ngàn thu
    Khà khà...Các bác say cái dè đấy nhỉ
  10. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Say khi người ta còn tỉnh ---> hay có những hành động mà bản thân không kiềm chế nổi...
    Say khi nằm vật xuống luôn ---> một mớ thịt không có tác dụng

Chia sẻ trang này