1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Giác Của Người Say!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Chưa bao giờ dám uống hết 1/10 ly voka bé tẹo!Nhưng ko hiểu sao lại có thể ngồi cụng ly với 1 lũ ở lớp chơi hết cả 1 chai jonh!uh thì có sao nào! ,uống vào tự nhiên thấy vui vẻ,thấy dễ chịu,quên đi tất cả những phiền muộn,những ám ảnh suy nghĩ,kỉ niệm,quá khứ chợt tan biến,chỉ còn chút hơi nồng của men rượu,chợt nhớ .........tại sao không lúc nào nguôi
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Uống hết chai rượu rồi, có vẻ vui đây! Nhưng rồi nhận ra đang buồn, lạ nhỉ. Đến giờ vẫn còn buồn. Còn buồn đến bao giờ nhỉ. Uống rượu vào càng "quách tỉnh" thế mới cay!
    when party is over, i come back and sit alone. I try to forget u as u wish. But the dark comes, laughs at me, covers me and lets me feel like i am in the arms, not your arm like b4 but the arms of loneliness and darkness. I am so drunk, that''s y i am so weak. 2morrow i''m gonna b fine, gonna smile, right?
    Take your glass and cheers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Let''s drink n 4get everything, ok?
  3. maradona_th

    maradona_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    SAY THÌ MÌNH CŨNG SAY NHIỀU .KÔ NHỚ NỔI . CHỈ BIẾT CÓ THẰNG KU BẠN SAY MÀ NẰM NGỦ LUÔN Ở TRONG TOLÉT TRONG TƯ THẾ ... SAU MẤY THẰNG ĐI TÌM MỚI THÂY !KE KE KE
  4. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Say ít thì thấy phê phê,quay quay,say nhiều thì biết chó j nữa,nằm lăn cu chiêng ra biết trời đất là qúai jề nữa đâu cơ chứ
  5. saigon_thu7

    saigon_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    SAY!!!

    Được saigon_thu7 sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 13/09/2006
  6. saigon_thu7

    saigon_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    say !!! [​IMG]
  7. thaitrong321

    thaitrong321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Còn em mà say thì hết nói luôn.
    Đưa người ta về rồi người ta sợ về có làm sao thì chít
    Thế là bắt em ở lại chẳng bít có làm gì nữa không. Chít thật. Nói thế thôi, lúc đó mới tây tây, chứ chưa say. Say thì chẳng nhớ gì hít, còn tây tây thì em kìm chế thì hơi bị giỏi. Say biết đường nào mà lần

  8. Sinhvien_Yetkieu_

    Sinhvien_Yetkieu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác say hay lắm á ... Lâng lâng ... Nhẹ nhõm ... Như chốn không người ... Ai đó đã từng nói ... Rượu vào ba chai ta thấy trời quay đất quay ... Tiếng nói chân thành là tiếng nói của người say ... Thằng Tỉnh hỏi ... Mà thằng Say không trả lời mới là lạ .... Khi say ... Tớ thích nói 2 câu nhất ... Xin phép ha ... " ****** chưa say đâu ... Còn lâu mới tỉnh " ... " Say là say thế nào ... Bố đã tỉnh đâu mà say "
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc! hôm nay em cho con cún bé nhà em nó ăn rượu nếp ! nó nhảy tùm lum! đi lão đảo gật gù đến buồn cười !khách đến mọi khi nó rối rít mừng ,hôm nay nó sủa điên cuồng ^^
  10. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Say rượu chỉ thích gọi điện! Một sở thích ko tốt tẹo nào!

Chia sẻ trang này