1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Giác Của Người Say!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    không những không tốt lại còn dốt nữa chứ
  2. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tôi say chỉ khóc, thế mới xấu hổ.
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    A, nhìn thấy cái topic hay quá vào luôn. Tự nhiên thấy thèm rượu. Nghe kể về càm giác say của mọi người rồi. Giờ đến luợt mình đeeê.
    Từ trước đến giờ mình mới có 1 lần say không biết gì luôn. Những gì xảy ra là mình nghe kể lại sau đó nhớ mang máng trong tiềm thức mình cũng làm vậy. Hii. Chuyện là thế này:
    Lần đó là vào trung thu năm thứ 3 đại học, mình và mấy thằng bạn (có cả người yêu chúng nó, mình chưa có người yêu). rủ nhau ra Mỹ đình uống rượu, ngắm trăng. Ngắm đến đêm, rượu phê rồi rủ nhau đi hát caraokê làm tợp rượu nữa say không biết gì. Nằm luồn trên ghế hát, tự nhiên mình nhìn thấy mặt 1 cô bé nhìn như Hằng Nga luôn liền vít cổ xuống để hôn. Bị tát cho 1 phát. Hoá ra là chắng có Hằng Nga nào cả mà là người yêu thàng bạn (May mà nó không nhìn thấy chứ không quả đấy thì chết). Cũng may hôm sau nó thông cảm cho tình cảnh say của mình nên không truy cứu. Chắc bây h đi uống rượu không rủ bạn gái đi nữa.
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    khi có tâm sự người ta thường nghĩ đến hơi men để giải sầu -> uống nhiều thì say-> có say mới đến topic này.
    Say thì hại sức khỏe lắm, chưa chắc say làm ta quên đi gì đâu, nó càng làm ta nhớ và càng làm ta yếu mềm hơn -> dễ làm những việc khi tỉnh có lẽ mình ko dám làm.
    Em chưa say bao giờ (có uống đau mà say) nên qua đây nói chuyện với các pác say cho có bạn, nếu ko gian bên đây ko phù hợp xin mời các pác ghé Quán Tâm tình của em, ko gian bên nớ dễ chia xẻ hơn, đỡ phải uống cho hại sức khỏe, đỡ làm những gì dại dột. Qua quán em ngoài em và các pác ra bảo đảm ko ai ngoài diễn đàn này biết hết => rất riêng tư.
    thôi chạy mất công bị GND lấy chổi ...
    Nhớ ghé Quán Tâm Tình ủng hộ nhé các pác
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    ĐỪNG CÓ NÓI LÀ CHƯA UỐNG BAO GIỜ NGHE ..ĐIÊU QUÁ ...THẤY EM Ở QUÁN TÂM TÌNH MỜI CẠN CHÉN MÀ.. QUA TÂM TÌNH CÓ RƯỢU CHỨ ĐƯỢC SAY TÌNH KHÔNG..
    RƯỢU THÌ CHƯA UỐNG ĐÃ SAY....
    MÀ NGHE EM NÓI TÌNH SAY BẢY NGÀY
    ..
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    say ...chưa bao giờ có cảm giác say rượu ...có thể là buồn ngủ quá !
    say... chưa bao giờ có cảm say tình .... có thể là tỉnh táo quá !

    RƯỢU NGON VÀ GÁI ĐẸP
    CÓ BAO GẦU SAY ĐÂU

  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    say ...chưa bao giờ có cảm giác say rượu ...có thể là buồn ngủ quá !
    say... chưa bao giờ có cảm say tình .... có thể là tỉnh táo quá !

    RƯỢU NGON VÀ GÁI ĐẸP
    CÓ BAO GIỜ SAY ĐÂU.

  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Lại say! Lại gọi điện ! hik hik!
    @ biaom : Chú cứ đi nói linh tinh thì dek bị khoá nick mới là lạ! hehe!

Chia sẻ trang này