1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Giác Của Người Say!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết khi say ST_SC sẽ làm gì??
    TAM mao nhà ta sẽ ra sao?
    Mời các bạn lật sang trang kế tiếp
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ở nhà một mình!nhớ..............buồn.....................cô đơn..................lấy một ít rượu...........sữa ra uống mãi ko say!cảm giác khó chịu thật!nóng bức và ..........thèm...........
  3. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Đừng nói nữa em, để anh kể tiếp cho.
    Đúng lúc đó em xuất hiện, và sử dụng hết các nhón nghề đã từng bít, giải .. rượu cho GND. Lúc đó cảm giác là: nóng bức và .... thèm.....
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Em mới thực sự say có 2 lần. Khi say nói thật là em chẳng làm gì nổi, chỉ biết là xung quanh mình có ai, họ nói gì, nhưng mình thì không thể nhấc nổi tai chân hay bất cứ chỗ nào.
    Nên bấy giờ, em luôn giữ tỉnh táo, không bao giờ quá chén, thứ nhất, là vì vị trí của mình không cho phép, thứ hai là say xỉn không phải là hay ho gì và thứ ba là.... hì hì... nhỡ có em nào say, em còn phải giải rượu cho chứ.
    Các bác thấy có đúng không???
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ực ..... . Khi khó chịu mà không giải toả sẽ dẫn đến bùng nổ. ực.... Sao ở nhà một mình nhiều vậy? Ở một mình không chán à ? ực ..... Uống rượu một mình cũng không hay đâu, sao không dè con mèo béo ra cho nó uống với. Ực ...
    Nãy h mình chỉ vì câu cuối mà không biết chính mình đang nói gì, chính mình đang nghĩ gì ..... hình như mình có uống qua chút rượu .... và hình như mình đang .... ực ực .... mà hình như mình đang say. Chả hiểu có phải rượu không nữa, đời có ai say vì 1 câu nói đâu cơ chứ
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    muốn biết quá mà chả thấy trang kế tiếp đâu cả ?
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Say 1 lần. he he.. Uống đến chai Lúa Mới thứ 4 thì phê luôn.. bám vai cô bạn, lên phòng rồi mình ngủ chẳng biết trời đất đâu. hic hic.. May mà mình uống chai thứ 4, không chắc...cảm giác nủa say nửa tỉnh... tội lỗi lém.
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hừ bác làm em tụt cả hứng!à mà cũng đúng!phải trình ko say vì rượu mà say vì một câu nói mói có thể uống 4 chai lúa mới mà vẫn biết mình muốn gì.............^^
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Sao sao ? Tụt hả ? tụt cái gì ? Xếch nó lên chứ. Ai lại để nó tụt cả thế kia. ực ...............
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi say là tôi đi tìm gái ha ha ha

Chia sẻ trang này