1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm giác của nụ hôn cuối đời!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Bach_Duong, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bach_Duong

    Bach_Duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    cảm giác của nụ hôn cuối đời!

    các bạn cảm thấy thế nào khi là nụ hôn cuối đời vậy!chắc là đau khổ lắm phải không vậy!bùn quá đi mất thôi!huhuhuhuhuhu

    ARIES
  2. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác à? Phải chia ra làm hai loại dành cho 2 loại người khác nhau.
    Loại thứ nhất: Vĩnh biệt người yêu của ta! Ta đi trước nàng để nàng ở lại sưu tầm tiền dollar âm phủ xuống đó ta và nàng tha hồ mà sài.
    Loại thứ hai: Sao không đi sớm đi để ta con cưới vợ khác! Để đến bây giờ ta già rùi khó có ai theo! sao mà mồm ta đau quá à! Đúng là già rùi có khác! Da mặt nhăn nhe quá.
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  3. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cứ hỏi các cụ sắp quy tiên thì biết.
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  4. Ga_nuong_kieu_uc

    Ga_nuong_kieu_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cuối đời hay đầu đời, lúc nào kisssss cũng phê phê cả mọi người ạ. Vấn đề là có ai cho mà hun ko ấy chứ.
    he he
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ !hôn cuối đời buồn là đúng vì sẽ không có cơ hội được hôn nữa .Già rồi sao còn máu thế
    [blue]
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hì....nếu bình luận chuyện nghiêm túc thì đây là nụ hôn hạnh phúc nhất của người ra đi và là nụ hôn đau khổ nhất của người ở lại đấy!
    họ ra đi mang theo hơi thở, mang theo nàn môi ấm của người mà họ yêu quý nhất sang thế giới bên kia! họ được hôn và được nhận những tình cảm thiêng liêng nhất và đáng trân trọng nhất!
    còn với người ở lại, có lẽ đấy cũng sẽ là nụ hôn cuối cùng của họ nhưng không phải cuối đời! vì sau nụ hôn này - họ đã mất đi một người mà họ yêu quý nhất!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    thế hử? đang đợi nụ hôn cuối đời à? tui giúp gì cho bà được đây?
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  8. xengxeng13

    xengxeng13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào chú em !!! Lần sau nhớ vote cho chị nhé !!! Nhớ đấy .
    tiggy

Chia sẻ trang này