1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuoitre_sangtao

    tuoitre_sangtao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Gấu_Đầu_Đinh..........Bác cũng có óc tưởng tượng phong phú lắm à...........Cảm giác khi hai..................Phone KISS nhau như thế nào vậy bác???????? Nói ra đê để anh em thưởng thức chút xíu.............
    Voi_còi
  2. tuoitre_sangtao

    tuoitre_sangtao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tocdaixinh ui.........buồn cười và thú vị lắm phải không......nhớ mãi không thể nào quên được ấy chứ...........
    Chúc hai bạn hạnh phúc........
    Voi_còi
  3. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nè tui cóc cần đến bác nữa đâu.Tui tự bít làm rùi..................Bác thấy Nụ HUN của tui có đẹn hông...........Bác nên khiêm tốn lại tí đê......như vậy các girl mới quan tâm chứ...........
    Gấu đầu đinh
  4. thanhtrungzues

    thanhtrungzues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hay và phê lòi mắt nhưng em tin chắc chắn rằng 70% những bài viết trong này là do các bác .......tưởng tượng ra. Đúng không nào?
    CÓ EM NÀO CHƯA BIẾT HÔN KHÔNG, ANH CHỈ CHO, FREE ĐẤY
    ZUES
  5. AloneRock

    AloneRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    chà theo tu đó là giây phút hạnh phúc nhất .đối với tui rất vui rất bất ngờ .hi` rat vui lúc đó có lẽ do bất ngờ quá cô ta đẩy mình văng luôn và la ý ới mới chết chứ trời .Nhưng ngay sau đó thì không thể nào rời môi cô ta được luôn chắc là 5 phút lâu quá


    Killing me killing you kill all we have
    Cause our love wither the way
    Burning me Burning u Burning us to ash
  6. RUA_BUONG_new

    RUA_BUONG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Ui! Nhắc lại vụ này lại thấy... đỏ hết cả mặt. Thấy nụ hôn đầu đời của mọi người có vẻ lãng mạn quá nhỉ? Mà hình như ai cũng có sự.... chuẩn bị trước rồi hay sao ý? . Còn tớ thì ...chẳng có sự chuẩn bị gì cả. Là thế này này. Hôm đấy được nghỉ, cô giáo không đến, thế là cả lớp tớ kéo nhau đi...xem bói. Nhà bà thầy bói thì bé như cái lỗ mũi mà có đến gần 20 chục đứa chui vào. Lại là trời mùa hè nữa chứ, vừa nóng, vừa muỗi, đốt sưng vù cả chân. Thế là những đứa chưa xem đành ra ngoài chờ. Nói là "đành", bởi vì thực ra đứa nào cũng muốn ở lại nghe lén chuyện đứa kia. Tớ với cả anh yêu tớ cũng đi ra ngoài. Cả lũ trông như chết đói, tị nạn ngồi ở quán nước ý. Tại lúc đấy trưa lắm rồi, nắng lắm rồi, đói lắm rồi. Thế có dở hơi không? Chẳng lãng mạn tí ti ông cụ nào cả. Mặt tớ thì cứ xị ra. Mệt bỏ xừ. Đói bỏ xừ. Thế đấy! Chẳng giống gì với bọn ấy cả. Lúc ấy tớ chỉ nghĩ đến ...bánh mì hay bất cứ thứ gì ăn được tương tự thôi. Đùng một cái (đúng là đùng một cái), tớ bị...hôn trộm. Hôn trộm bởi chính anh yêu tớ bây giờ. Nói ra thì nghe có vẻ oan ức. Thực ra tớ cũng mong chờ một nụ hôn từ người ấy từ lâu rồi. Nhưng mà tớ cứ nghĩ nó phải ở một địa điểm khác cơ (ai mà ngờ là ở một quán cóc cơ chứ), với lại tớ cứ nghĩ nó phải khác cơ. Tức là mắt nhìn mắt đắm đuối, rồi run lẩy bẩy....Đấy, đại khái là thế. Đằng này, tớ chẳng kịp run (sau đấy mới run), chẳng kịp chuẩn bị, cũng chẳng run lẩy bẩy gì cả. Thế có "khổ" không?
    Nhưng mà, tớ nói thật nhá, nếu tớ được "khổ" như thế một lần nữa, vẫn với cùng một địa điểm như vậy, vẫn cùng một nụ hôn "bị đánh cắp" như thế và tất nhiên, với cùng một người như thế, tớ sẵn sàng để mình bị "mất trộm" một lần nữa.
    Từ nụ hôn đó đến nay, tớ và người ấy đã có gần hai năm cho các nụ hôn khác nữa. . Có lần tớ hỏi anh ấy vì sao lại "liều" thế? Anh ấy bảo, tại "lúc ấy mặt em xì xị ra, trông tội lắm. Nhưng mà trông yêu không chịu được..."
    . Đấy là lời anh yêu tớ đấy nhé.
  7. StoneBTX

    StoneBTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh Voi_coi ui.....anh nói vậy em cũng muốn gặp anh lém, nhưng anh nhiều kinh nghiệm trên tình trường quá rồi còn em thì ngốc lém chẳng dám đâu............ngại lém mà............đọc bài viết của anh em cũng thích được HUN nhưng ngượng lém..........
    Tình mãi là giấc mơ, gạt nước mắt em vẫn chờ.
    Người hỡi ơi.....

    StoneBTX
  8. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hè hè.........em cung mới tập chút xíu thui bác tuoitre_sangtao ạ........ Các bác HUN nhau ác wá còn em mới có KISS qua Phone thui...........hè hè........ Bác giúp em với hen......
    Gấu đầu đinh
  9. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nấy bác Hải cẩu gần chỗ em ở cũng tình cảm lém. HUN nhau cũng ác lém..............Em gửi anh lên các bác đánh giá hộ nhá..............

    Hè hè............ họ nhà gấu bọn em cũng đang khan hiếm NỤ HUN lém........... nhìn mấy bác Hải cẩu hàng xóm HUN nhau mà phát thèm.....
    Gấu đầu đinh
  10. lanhlung_deptrai

    lanhlung_deptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, khó thực hiện với nàng quá bác tuoitre_sangtao ơiiiiiiiii..........
    Em rủ nàng đi bơi thuyền Hồ Tây rùi sang cả công viên vầng trăng chơi đủ các trò từ vô vị đến............kinh dị mà chẳng làm thế nào HUN được cả. Buồn quá...... cứ mỗi lần định...............Hun thì nàng lại hét lên làm em giật mình thon thót....... Cái cảm giác này cũng kinh dị lắm bác ạ.........
    quocanh

Chia sẻ trang này