1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Nụ hôn đầu đời chắc tuyệt lắm!Tôi cũng mong sẽ có dịp.....
  2. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
  3. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu vào đây thú vị thật đấy.
    Mà cho tui hỏi một câu khí không phải nhé, nụ hôn đầu của các bạn là năm bao nhiêu tuổi vậy?
    Một trắc nghiệm nho nhỏ thôi, mọi người vui lòng trả lời nhé.

    Nguyen
  4. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    tieu_thu_xi_xon ui.............anh Gau nè............
    Máy ngày qua nho tieu_thu_xi_xon wá mà phát ốm. Anh o nha duong suc ma.
    Cái cam giac do hong biet uy luc thia nao ma anh kho so qua co, tieu_thu_xi_xon ui...................hoi am anh ngay nha...........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  5. ao_dai

    ao_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hì hì, nói chung cứ dưới 20 mà được hun thì tuyệt!
    http://www26.brinkster.com/seravi
    http://www.quoteland.com
    http://www.truyentranh.com
  6. camlinh84

    camlinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    đáng lẽ tối qua tui được hôn nụ hôn đầu tiên rồi cơ ! Vậy mà tui lại từ chối !tiếc quá!!!!

    Beethoven
  7. saviola-Aimar

    saviola-Aimar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi và nằng đã yêu nhau đuợc 1 tuần rồi mà hai đứa vẫn chưa trao cho nhau nụ hôn đầu đời , nhưng rồi cái gì đến cũng đã phải đến,vào 1 buổi chiều giá lạnh mùa đông, trời lại đổ mưa nên buổi chiều hôm đấy thật là ảm đặm . Tôi và nằng đang trên đường đi học về thì phải nghé vào một mái hiên của một ngôi nhà bên đường , nằng gồi cạnh tôi khẽ run lên mỗi khi mỗi có những hạt mưa hắt nhẹ vào người . Chinh à em rét sao hả tôi khẽ hỏi nằng và không đợi nằng chả lời , tôi cởi áo khoác ngoài và choàng vào người nằng , chúng tôi gồi với nhau mà không nói với nhau 1 lời lào cả ,tất cả không gian đều im nặng rồi bất chợt qoay sang nhìn tôi. Đôi mắt nâu trong sáng của nằng nhìn tôi với ắng mắt âu yếm , rồi từ từ khẽ nhắm lại ...........? .
    Vâng chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu đời vào cái ngày ảm đạm đấy , nhưng tâm hồn và trái tim của chúng tôi thì lại tràn đầy hạnh phúc.
  8. VanillaSky

    VanillaSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    VanillaSky
    Chà một chủ đề thú vị quá. Tui xui xẻo chưa biết first kiss nhưng mờ tui cho rằng hôn lần đầu hay lần xyz gì thì cũng phải xuất phát từ tình yêu mới hay.
    Vanilla Sky
  9. pluto82

    pluto82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Nụ hôn đầu đời hả các bác !!! wên sầu các bác à !!!
    người yêu em hôn em điên cuồng các bác à !! con mút lưỡi của em nữa các bác à !!!
    làm em sơ. vãi lều !!!
    pluto
  10. tuoitre_sangtao

    tuoitre_sangtao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Không vấn đề gì đâu camlinh84 à, trong lần tới gặp chàng bạn hãy ..........híc híc..........nhắm mắt lại, chắc chắn chàng sẽ biết phải làm việc gì tiếp theo............
    Chúc bạn tìm lại được Nụ Hun đó..........

    Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
    Chơi không học bán rẻ tương lai

    Voi_còi

Chia sẻ trang này