1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hôn lần đấu cảm giác ngượng ngùng lắm, không tự nhiên được.
    Chắc phải từ lần thứ 2 trở đi mơi cảm thấy ngọt được
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu đời là nụ hôn mà thấy ngượng ơi là ngượng... chẳng biết nói gì nữa, mặt cứ đỏ bừng bừng như vừa uống rượu ý.... mắt mũi nhắm tịt lại, nhăn nhó mặt mày..... nụ hôn đó có lẽ là buồn cười nhất quả đất
    Killer children kid napper loves Phin wheel
  3. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Kin quá nhỉ?Các bác nhà ta ai cũng kinh nghiệm cả?Hic hic chả bù cho mình chưa kiss bao giờ.Chẹp nghe kể thấy hay hay
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên của tui cũng ngộ. Nàng hơn tuổi nên chủ động trong chuyện này. Ngồi cạnh nhau. nàng nhìn thẳng vào mắt tôi. một cái nhìn đầy cảm xúc mà suốt đời tôi chắc sẽ ko wên được. Và lúc ấy. theo tiếng thổn thức của tâm hồn tôi đã kiss her . Thiệt khó có thể diễn tả nỗi về the first kiss đó nhưng có lẽ đấy là một trong những thứ ngọt ngào nhất mà tôi đã từng có.

    all the rivers run ...
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 05/03/2003
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hơn bao nhiêu tuổi vậy thiết hầu huynh ?
    I pray to God that it won't be long
  6. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    HUN LÀ MỘT HÌNH THỨC NGỬI BẬC CAO ĐÃ TIẾN HÓA ,
    we are the nobodies, want to be somebodies
  7. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihihi nghe mọi người nói thật là thú vị. ai cũng thấy nụ hôn đầu đời thật ngọt ngào . thế mọi người nghĩ sao nếu nụ hôn đầu đời đấy bạn không trao cho người yêu bạn mà lại là một người khác thì sao nhỉ. một cái đuôi mà bạn căm ghét chẳng hạn. lúc đấy mọi người có nghĩ là nó ngọt ngào nữa ko vậy. hay là thấy trong đấy một chút gì vị đắng đắng của tức giận. (điều này chỉ thấy xảy ra nơi g còn b thì ...................)
  8. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    kí đó thì khó nói lắm.... chắc là vừa tức, vừa khó chịu.... đắng ngắt và không dám nhìn mặt ai nữa.... tức xong rồi cũng hết tức thôi mờ..... chắc không có chuyện đó xảy ra với tui đâu ! Mong rằng mọi người cũng thế
    Killer children kid napper loves Phin wheel
  9. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Người ta ko thích thì làm sao mà ép đc. Chẳng lẽ lại nhè lúc người đấy ko để ý rồi hôn trộm một cái, hic... thía thì ngọt ngào làm sao đc chứ ?
    Xinh !.. Without you, I'm just a soul in the middle of nowhere ...
  10. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    nè , hun thì hay ho lắm , nhưng mà hun người mà mình không thích thì tởm lắm!
    mà 17 tuổi đã được hôn chưa hả các bác?/
    GIRL-OF-BARCELONA, tôi ghét anh trai tôi!Phạm Hoàng Long là 1 người anh trai tồi!Cậy quyền cậy thế bắt nạt em gái

Chia sẻ trang này