1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, thế ra Thiết hầu huynh cũng chưa biết KISS nó như thế nào à . Hì hì, thế thì bác lại lâm vào tình cảnh hiểu rộng nhưng chưa hiểu sâu mất . Có lẽ đây là một trong những sai lầm mà bác định truyền lại để em biết đường tránh chăng
    Don't dream it. Live it!
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hiền đệ thân mến à. Tiểu huynh là kẻ đốt cháy giai đoạn mà, tuy bỏ qua kiss nhưng những thứ after the kiss thì huynh bít hết cả roài...
    Có nhìu thứ còn thú vị hơn là Kiss đó hiền đệ.

    all the rivers run ...

  3. BBD

    BBD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Mọi người nói nghe ngộ ghê,tui thì tui chưa hun bao giờ,nhưng nghe mọi người nói thấy hay hay,có khi về cũng phải kiếm ai đó để yêu và còn để.............HUN nữa chứ
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Khỉ sắt ơi sao em bách nghệ vậy ???
    Hôm nào truyền cho anh một ít nhé
    Romantic
  5. thesimplething84

    thesimplething84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Này, U ăn nhầm "gan sư tử" hả? Sao liều quá vậy? Ko sợ 1 hôm đẹp trời nào đó nàng dạo qua đây đọc được ha? Hay bức xúc quá viết xong mới nhớ ra? Đấy là con chưa kể sau này con trẻ chúng nó đọc được đấy............hi hi.
  6. yenthanhlangtu

    yenthanhlangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    lần ấy tôi hôn nàng trong một hoàn cảnh tối tăm nhất, theo nghĩa đen,phê như con dê đến nổi không biết mình hôn cái gì,cứ ghì đầu vào mặt nàng mà xơi đại,cũng may là đúng vệt môi của nàng,(tạo hóa thật kì diệu,nếu không bạn sẽ và cơm vào lỗ mũi trong đêm tối),sau này tôi cũng không hiểu được cảm giác lúc đó như thế nào,sau này hôn nhiều cô,với cô nào nụ hôn cũng ngọt ngào như nhau,thôi không nói nữa,Hồi giáo tuy hơi cực đoan như có nhiều thứ cực hay.
    vinh
  7. Weekenday

    Weekenday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nụ hôn của các bác hay ho thật, em chỉ nhớ rằng khi hun nàng , mắt nàng nhắm tịt lại, còn mắt em mở thao láo ( để coi chừng xe máy , hê hê ) nhưng con gái kì lắm, lần đầu tiên hôn thì rất là khó khăn , nhưng đến lần sau thì đòi hỏi mình rất ghê mà hôn thì cực kì ác liệt , Hic hic !
  8. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên hả??? he he...!
    Ai cũng bảo là đáng nhớ hoặc cực kỳ lãng mạn!!!
    Nhưng tớ chả nhớ gì cả...
    Tớ thích những nụ hôn tiếp nối hơn!!!!
    bây giờ chẳng hạn....ĐANG MỒ CÔI TY!!!
    Muốn hôn ai 1 cái mà...có được đâu???
    MORNING GÂU GÂU....!!
  9. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    hi~ ! nụ hôn đầu tiên ! mình có cảm giác như dang nhai kẹo cao su ko đường mà vẫn phê !
    ĐỜI LẮM CÁI ÉO LE
  10. Civil_War

    Civil_War Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên là một điều vô cùng thiêng liêng ...Biết nói sao bi rờ , thật sự từ khi 2 người bắt đầu yêu nhau thì đầu tiên vẫn còn cảm giác ngài ngại chứ chưa thể tự nhiên như khi đã yêu nhau thắm thiết roài đâu
    Cho nên bước tiến đầu tiên là nắm tay ( có thể có những trường hợp đã hôn hoặc nắm tay khi thổ lộ với đối tượng nhưng đây chỉ là số ít )khà khà...nói về lần đầu nắm tay người yêu thì cảm giác cũng fê ko kém lần đau tiên hun là mấy đâu các bác nhỉ ? Em lần đầu tiên nắm tay nàng khi đèo nàng về vào buổi tối muộn ...chậc thu hết can đảm mới dám vòng tay ra đằng sau đểt cầm lấy tay nàng ..nàng yên lặng xiết chặt tay em---->cảm thấy yêu nàng hơn bao giờ hết !
    Trở lại nụ hôn đầu nếu như một phía đã từng hôn trước đây rùi thì ko có gì đặc biệt lắm ! Còn cả hai đều là lần đầu tiên thì mới là điều đáng nói ...mình ôm nàng vào đặt vội lên môi nàng một nụ hôn mà toàn thân thì run bắn ! Cảm giác hết sức ngắn ngủi ..dường như ta đang trôi bồng bềnh trên mây và cũng mơ hồ ...sau đó đương nhiên là cả 2 cùng ngượng ! ha ha ha Lúc hôn nàng xong mãi em ko biết nói gì ...về sau hỏi 1 câu giời ơi đất hỡi chẳng đâu vào đâu
    Nhưng nói gì thì nói , tóm lại nụ hôn đầu tiên sẽ mãi mãi là một cột mốc một ấn tượng vô cùng khó quên đối với các đôi yêu nhau .
    Hix , nhưng muh giờ đây em ngồi viết bài này thì tất cả chuyện của em đã trở thành quá khứ rồi ! Chia tay....thời gian...buồn...
    Nhớ em như nhớ thuốc lào ...
    Khói vào trong phổi nhớ vào trong tim...

    Thôi làm chén nữa đi anh ...
    Uống cho quên hết uống không cần tình !

Chia sẻ trang này