1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác sướng thật đây nha, hun với hít nữa
    HÃY ĐỂ TÔI CHẾT ĐI........​
  2. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Hì , không hiểu hôn nhau như thế nào , em thấy bọn bạn em đi với nhau cứ hôn trùn trụt nhìn thấy thích quá , muốn thử mà không gặp đối tuợng , chán ghê , ccá bác bầy cho em cách an toàn nhứ nhé
  3. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ohho chuoi cua chuoi.....Hon rui thi .bac cam thay sao ....nguoi ta cung the thui......co khac thi chi khac o ...cach ma bac cam nhan nu hon nguoi ta danh cho bac thui...
    Co nhung nu hon chi la cua mot chut bong bot....thoang qua rui bay mat...Co nhung nu hon thi theo bac suot ca cuoc doi...
    Voi tui a.....chua tung hon ai ...va co le se khong bao gio hon.....tui theo chu nghia doc than
    Some where i belong
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thui khỏi hun gấu bông , em hôn người cũng được ma`, con gái nha, xinh xắn nha, thơm ơi là thơm nha, em hun bao nhiêu là bé như vậy rùi chắc cũng phải hơn 1000 lần rùi.
    Em quí trẻ mà , hic

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  5. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Voi còi có phải anh voicoi.NET không? Nếu là anh voicoi.NET sao lại hút thuốc?
    Tình hình của anh vẫn còn nhẹ chán, bởi chắc là hành động của cả 2 người đều có phần "cố ý" để cho dzui, đỡ ngượng???
    Em mới gọi là bi thảm, không hề cường điệu hay cố tình giả vờ đâu nhé:
    Trong vòng 45 phút sau 1st kiss, em uống hết 3 chai lavie nước lọc, loại chai 0.5lít thôi.
    Sau đó em & nàng đi ăn chè. Nàng nhâm nhi vài thìa rồi đặt cốc xuống: 'không khát'. (Bình thường nàng chiến ác lắm)
    Rồi nàng ngồi nhìn em xử lý 2 cốc chè thuộc loại bự.
    Về nhà hình như em vẫn phải uống thêm kha khá, không nhớ lắm nữa.
    ps #1: Nếu voi_còi (tuoitre_sangtao) không phải là voicoi.NET thì chắc là chẳng hơn tuổi tui, xin thu hồi khoản xưng hô anh em nhé.
    ps #2: Nếu ***** chẳng may đọc topic này thì bỏ qua nhé, nói cho dzui thôi.
    Fat Black Chicken
    fatblackchicken@softhome.net
  6. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Lần hẹn đầu đã làm cho trái tim mình thổn thức khôn nguôi, những lần kế tiếp chưa có gì mới mẻ ngoài chuyện dạo vòng quanh thành phố đẹp có tiếng trên thế giới (Sydney).
    Rồi chuyện gì đến đã đến, ngồi cạnh nhau ở biển Manly, chàng quay lại nhìn tôi, ánh mắt nồng nàn chàng hỏi khẽ:"Em thấy biển ra sao ?" Tôi e lệ trả lời:"Đẹp lắm anh ạ!"
    nói thật lúc đó trả lời chỉ mà để trả lời, chứ tôi nào có ý thức được gì khi bị ánh mắt anh hớp hồn tôi đâu ?
    Thình lình anh xích lại gần hơn, nâng cằm tôi và nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn tưởng chừng như vô tận. Hai môi áp sát nhau, truyền hơi thở gấp rút, quấn riết nhau, nồng nàn sao nụ hôn đầu đời anh trao tôi. Lúc ấy, thân tôi như mềm nhũn đi, run run và đêm đó là đêm không ngủ (khi trở về nhà)
    Mỗi lần nhớ đến là hai gò má tôi lại nóng lên, cảm giác lâng lâng khó tả lắm!
    -----------------------------------
    Mây khóc núi, gió buồn bay lặng lẽ
    Ta khóc ai quạnh quẽ những đêm trường
    Người đi biền biệt mười phương
    Để niềm nhung nhớ tủi hờn riêng ta
  7. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác hả.......he he he.........ghê lém, sởn da gà....cứ như là ăn trộm mà bị bắt quả tang ấy.........
  8. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Murderer cũng có cảm xúc nữa cơ à...........ặc ặc ặc........Kẻ giết người máu lạnh lém làm mừh........ặc ặc ăc.........
    Có giè xá xíu em nhá, đừng tìm cách Kill em nhá, em còn yêu đời lém à....
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  9. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt, thật là một cảm giác tuyệt vời khó quên........xin có lời chúc mừng bạn và chúc Hạnh phúc........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  10. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    He he he........
    Đã hông bít thì thui đừng tập tành mệt lém........mà nếu bít rùi thì nghiện ngập lém, khó dứt ra lém.........chẳng may bị mồ côi người Êu sớm như Tui đây thìa càng khổ đấy bác alexxx à......Rao vặt mãi rùi mà cũng chẳng có Girl nào nhòm ngó cả....
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh

Chia sẻ trang này