1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_tu_atlantic

    lang_tu_atlantic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    yêu làm gì để rùi phải hun hun rùi lại đau khổ tương tư
  2. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hic híc........biết nhìn nhận sự thật thế là tốt rồi ........ Dù không Yêu, không là Boyfriend......... nhưng vẫn trao nhau Nụ HUN đầu với bao cảm xúc à.......
    Ước gì tui cũng có ai đó không yêu mà vẫn Được HUN như pinkgirl2507 thì hay biết mấy, cảm xúc biết chừng nào quên được..................ặc ặc ặc..........
    Gấu đầu đinh
    Được gau_baccuc sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 04/05/2003
  3. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Híc híc.......hoá ra là vậy, Con gái bi giờ HUN cũng ác lém à còn kinh nghiệm thì anh thấy.............con gái có nhiều hơn..........Biết cách HUN hơn...........
    Nhưng sao em biết tụi con gái thích HUN những người thiếu kinh nghiệm hả????? Suy bụng ta ra bụng người đúng hông? Không tốt đâu nha.........
    Hay anh Gấu giúp đỡ nha, anh Gấu nói thật lòng đó...........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  4. Shinnok_tgw

    Shinnok_tgw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lần đó, cả 2 chúng tôi đều rụt rè, khi đã lip to lip, chắc cũng chưa ai trong 2 đứa nghĩ rằng mình đang hun nhau nữa, mà cũng chả biết có nghĩ gì nữa không? Nhưng chỉ đáng tiếc rằng, mình đã không dành được nụ hun đầu tiên cho người mình really iu (sau này) !
  5. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    He he he...........phê wá trùi.........lúc đầu HUN nhau còn bận xem đối phương phản ứng thế nào, chứ còn sau đó phê rùi thì nghĩ ngợi gì nữa........
    He he he..........làm sao biết được đâu là người mà bạn nên giành cho THE FIRST KISS cơ chứ vậy thì bận tâm làm giè.
    Tui thấy chẳng có ai tự dưng lại nói với bạn mình là "trước khi gặp bạn tui đã lỡ KISS anh ấy (cô ấy) mất rùi"..... Toàn nhận là The First hết không à...........
    Phê wá đi mất thui...........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao chứ em chẳng cảm thấy gì cả! Hic, mình vô cảm vật.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  7. jied

    jied Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hì lần đầu tiên tớ hun vì cả hai chưa có kinh nghiệm nên răng va vào nhau, hơi bị cái gọi là ê ê... Có điều lúc đó thích quá nên cả hai đều im ru không đá động gì tới chuyện đó... Đến lần sau thì rút kinh nghiệm ngay...
    Tính ra thì vừa tròn 15 năm rồi...
    May The Force Be With You
    Được jied sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 07/05/2003
  8. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, hôn hít nhìu dễ lây cúm lắm, hehehehehehehe
    A MAN WITH HEART OF ANGEL AND POWER OF DEVIL
  9. cobekinhcanhp

    cobekinhcanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Híc , em phản đối !!!!!! [r23 Ôi ôi bùn cười chết mất thui , các bác lập cái post này vào thăm box của tụi em đi nào , híc cái vấn đề tế nhị thế mà lôi ra nói giữa bàn dân thiên hạ ko măc cỡ , em phục bác !!!! Nhưng đưng có phóng đại mọi thứ lên như thế , em thấy hun người yêu ý mà , vừa mất vệ sinh , vừa bẩn ko chịu được . Em hỏi khí ko phải nhé , chúa sinh ra cái .... mõm là để ăn hay để hun ?????Sao lại cứ thích thay đổi khả năng mà chúa nghĩ ra thế nhi ?????
  10. khatvongsong

    khatvongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nào, cảm xúc chỉ là bật chợt, chợt đến chợt đi và.............mùi mẫn lém, Hương vị đậm đà khó quên lém à. Hun một cái lại thèm được cái nữa, cái nữa và............nữa............nữa...........đi mà...........
    K_V_S

Chia sẻ trang này