1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em chót dại wá các bác uiiiiii............chót hun mấy lần rùi, và lần nào cũng chỉ một cô, vậy mà lần nào cảm giác cũng khác nhau chẳng lần nào giống lần nào. Chẳng rút đưọc kinh nghiệm gì cả. Nhưng nhìn chung thì lúc nào nàng chuẩn bị Hun là em lại .................... lên gân ............ để không bật cười trong khi Hun,.
    Đang Hun mà cười thì ................hic hic...........nàng hông thích đâu.............. Nàng dỗi là mệt lém đấy...............
  2. Ishtar

    Ishtar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, các chàng này ngộ thật. sao các ông ko tâm sự những cảm giác này voi gf của mình đi. để thử xem nàng có cùng cảm giác với mình hông? nhỡ nàng lại có ý kiến vìa nụ hôn của các chàng thì sao???? ko muốn rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn à?
  3. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi mới biết đến hôn , e rằng cũng hơi muộn đó nhỉ? Vậy sao không thấy miêu tả lại cảm giác đó nhỉ? Lại đi hỏi người khác thế? còn tui, hôn xong vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đòi hôn lại.

    Anh chỉ có một..vạn tình yêu thứ nhất.
    Anh trao em kèm với một lá thư.
    Em không lấy nên tình anh đã chết.
    Tình cho đi ai lấy lại bao giờ.
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn thứ nhưng.. chẳng có ai để thử cả...

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  6. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Lại có người đồng cảnh ngộ rồi.Mà chẳng hiểu sao tôi không dám hôn người yêu là thế nào nhỉ

    Người yêu ơi nàng ở đâu

  7. nuhongmongmanh

    nuhongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác mà em cứ buồn cười mãi, chắc lúc Hun nhau thì buồn cười lắm, làm sao mà nhịn cười được..........., Cứ nghĩ đến lúc đó là lại thấy buồn cười.............hi hi hi.............
    Nghộ nghĩnh wá đi ........ ..........
    M_K
  8. chec1984

    chec1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em cũng vừa có nụ hôn đầui xong,công nhận phê thật. Lúc hai cái môi chạm vào nhau, em thấy sao môi nàng mềm mại thế, cả cái lưỡi khi hai người chạm vào nhau nữa nữa. Nói thật lần đầu run quá, còn sợ ko biết phải làm thế nào nữa, sau thi ngất bgây luôn. Hôm đó bọn em đứng ở cầu Thăng Long, lúc về em tặng nàng bó hồng, chắc nàng thích lắm
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với lshtar,
    Mình nên nói với ngưòi yêu của mình về cảm giác đó, để 2 đứa cùng khắc phục. Để có nụ hôn ngọt hơn lần sau.
    Nhưng chủ đề ở đây là cảm giác nụ hôn đầu mà. Nên mọi người phải nói cảm giác của mình chứ.
    Nhưng cũng thấy lạ và lo lắm nghe, nhiều pác ko hiếu sao post nhiều lần cảm giác nụ hôn đầu tiên lắm, cái nào cũng khác cái nào ???
    Nguy hiểm thiệt.
    KHÔNG LẼ MỔI LẦN HÔN EM,. LÀ MỘT NỤ HÔN ĐẦU TIÊN ???


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  10. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nó ươn ướt ...và ngọt ngào lắm...
    Love is love, the swelling song of heart
    The soul on which is graven an image
    To yearn, to dream for endless nights
    To await the footfalls of the beloved

Chia sẻ trang này