1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ichliebedichsehr

    ichliebedichsehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tui cũng đi chơi với bạn gái nè. Và chăccúng sẽ biết thế nào la nụ hôn đầu đời. Buồn wá, tại vi mãi đến 20 tuổi rồi mà vẫn chưa biết thế nào là một nụ hôn cả, buồn ghê. Nhưng mà bây giờ ko thèm buồn nưa đâu vì ngày mai có em bên cạnh rồi mà.
  2. ichliebedichsehr

    ichliebedichsehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mà này mọi người ơi nhỡ đâu lúc đang hun nhau má cái chân thứ 3 nó đòi biểu tình thi ... ngưọng lắm phải ko?
  3. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhiễu quá, chắc gì đã được nàng Hun mà chưa gì đã bày đặt........chắc chỉ toàn mơ mộng hoài thui......................
  4. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tui thì hay như vậy thui chứ mọi người chắc không có cười mấy. Lúc Hun nhau tui cảm thấy nhột nhột thế nào ấy, và không thể không cười....................
    Hi hi hi..............Nhột nhạt lém................
  5. salarykitty

    salarykitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em tò mò vì muốn biết xem cảm xúc mà mọi người đã trải qua rùi thui chứ em thì hông dám Hun đâu, lơ mơ là bợp luôn..............
    Anh ngứa ngày wá là do ở bản đấy, đi tắm đi kẻo bị mang tiếng là Kém...............*** đấy..........hi hi hi........
    Kitty18............
  6. nuhongmongmanh

    nuhongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngộ thiệt, Hun nhau laại còn cười nữa sao, vậy bác vừa Hun vừa ................nhe răng à?.............
    Cảm xúc ghê.............
    PMK
  7. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cười cũng là một cảm xúc đấy, bởi tui cũng đã từng cười trong khi Hun mà............., tui cười bởi tui thấy mình quá .......... lạc hậu khi Hun nàng (tự dưng thấy ngượng wá) thế là phì cười.............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    "Phì" cười thì không hiểu nàng sẽ thế nào nhỉ???>>>>có khi bác làm cho nàng ngượng,mà cũng có thể....
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  9. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hic hic............phì cười thì nàng ..........hic hic............nàng cú lém, đang cao hứng khiến người ta cụt cả hứng.............., zô duyên....nàng dỗi liền (nhưng chị làm bộ chút xíu thui không lại thiệt hại lớn à).........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    í a....em tưởng nàng fải là người thiệt chứ,"phì" cười cơ mà.Làm bộ khéo lại cho trận mưa nữa sau trận đó thì hay đấy nhỉ???
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.

Chia sẻ trang này