1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ho'` ho'`...thất chủ đề rất hay và thú vị....Tham gia một bài rõ dài và cũng không đến nỗi chán lắm...thế mà không ai VỐT cho mình sao nào....Chán thật.....
    PoorBoy@
  2. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hun áh !!! hay thật ...chủ đề hay đây .
    Khi yêu người đầu tiên (người ta gọi là mối tình đầu ấy mà )tôi xuýt nũa hun được đó ...bây giờ vãn nhớ cảm giác cái lan hun hụt đó ...không biết đáy có phải là cảm giác nụ hun đàu tiên không . Nhưng khi lần thứ hai tôi yêu ..phải mất hơn hai tháng tôi mới hôn được nàng ..nhưng rồi tôi cũng chẳng nhớ nổi cảm giác lầm đó nữa ...thế mới lạ ..
    Ngay từ lần đầu tiên hun nhau chúng tôi đã hôn quyết lắm ma...nên nó cũng giống như những lần sau thôi ...buôn thật
    còn bây giờ thì chẳng có ai ma hun ....hic hic
  3. jang_dong_nong

    jang_dong_nong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tui chưa yêu và chưa hun ai bao giờ nên rất muốn có cảm giác ấy . Liệu tui có bị thất vọng như các bạn ko nhỉ ??????????????????????
  4. lanhlung_deptrai

    lanhlung_deptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác cắn nhầm môi nàng mãi em chẳng thể nào quên được, nghĩ mà buồn cười............
    quocanh
  5. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ nụ hôn đầu đời có cảm giác mạnh mà mỗi khi bạn hôn một nguời khãc bạn cũng có những cảm giác khác nhau như là hôn đầu đời vậy . tôi đuợc hôn hai người rồi và mỗi người một vị ngọt khác nhau làm tôi nhớ mãi . he he
  6. me`o

    me`o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa hun bao giờ nhưng mà em thề là sẽ chả bao giờ hun 2 người giống như bác đâu ạ.hic.Tưởng tượng cảnh sau này mình phải hun mà thấy gai cả người.Yêu nhau không hun nhau có được không ạ?

    Quyết không yêu lấy xiền mua kẹo

  7. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    HÍc híc........đừng nói trước kẻo lại bước không qua đâu me`o à. Híc hic.........gai cả người à....., đó chỉ là tưởng tượng trước khi Hun thui chứ khi Hun rùi có khi lại ...........bỏ ăn bảy ngày để.......... tơ tưởng lại ấy chứ...........
    Yêu nhau mà không trao nhau nụ Hun thìa còn gì là lãng mạn nữa......... và làm sao lôi cuốn nhau được đây.......
    Kẻ Máu Lạnh
  8. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    híc...có người giống mình rùi....yêu người ở xa tít tắp , không biết tới hôn là gì
    Không phải nụ hôn đầu tiên mới để lại cảm giác đâu , mỗi nụ hôn lại có một dấu ấn riêng , hãy sáng tạo trong phong cách hôn !!
    trái tim anh dành trọn cho em
  9. Co_Giao_Thao

    Co_Giao_Thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trăng hôm nay cao tít
    ...
    Chỉ dùng đồ ngoại. (Pháp)
    Mãi mãi là trinh nữ
  10. kensin

    kensin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu đời à ? tui đây củng từng trải qua rùi nhưng mà củng tình củm lắm , nàng và tui đều là lần đầu mừ, kiss xong hai đứa cùng quay mặt đi 0,44 giây, cùng đỏ mặt, thế là xong.
    Nhưng mà sau này tui với nàmg chia tay rùi ,hic. Buồn.
    Tui bây giờ đó.
    Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ.
    Kensin

Chia sẻ trang này