1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khatvongsong

    khatvongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh đây, sẵn sàng mang cảm giác đến cho bất cứ cô bé nào. "Lao động công ích" thui mà.......he he he......
    K_V_S
  2. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Kiss cái này tui chưa biết mà chả hiểu nó ra sao nhỉ??Hehe sau này phải nhờ vả bác nào phụ đạo mình về cái khoản này cái
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  3. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái này thì tui chẳng nhớ cảm giác là gì . Ngày trước tui thấy cứ sợ sợ thế nào ấy . Bây giờ tui chỉ nhở ngày đó là ngày nào thôi , còn cảm giác thì.... Lúc đó có biết gì đâu , chỉ chạm môi vào nhau , thế là xong ....
    La vie c'est comme une histoire d'amour
  4. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, lãng mạn thía còn gì nữa.... Cũng chỉ cần 2 làn môi chạm vào nhau cho lần đầu tiên cũng là đủ lém rùi...........
    Hun thía mới gọi là Hun chứ....he he he........bờ Môi lại tìm tới bờ Môi........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  5. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ làm phát hun nhau với ông gau_baccuc này nhỉ .. nghe kinh nghiệm đầy mình . He he .
    In progess .... 3% complete ...
    webmaster@zjealous.com
  6. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Được đó bác ạ.Em nhiệt tình ủng hộ.Khi nào bác kiss bác gấu thì nhớ thông báo cho mjọi người một câu nhé.Em cũng chưa nhìn thấy boy kiss boy bao giờ
    Tôi biết làm sao được hỡi trời ?
    Giận anh, không nỡ ! Nhớ không thôi !
    Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt...
    Sợ quá đi, anh..."có một người" !...
  7. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    He he he.........cảm kích, thật cảm kích với ý tưởng của bác sellsoulfordevil............, nhưng tui chỉ có chút kinh nghiệm mọn khi Hun hít với............chị em gái thui chứ với các boy như bác tôi đâu dám giỡn mặt. Nhất lại là MOD lơ mơ del. bài, khoá nick như chơi à........................
    May mà mình chưa phải là Gay không thì khổ với ông sellsoulfordevil..................
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  8. sieuquay_tm

    sieuquay_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nụ Hôn đầu tiên chứa đựng biết bao yếu tố, nhưng có lẽ là rất hồi hộp và e ngại. Yếu tố bất ngờ đã tạo ra Nụ hôn đầu và kèm theo luôn cái cảm giác ghê ghê trong miệng.
    Nói chả ai tin, chính cái Nụ hôn đó làm đã hành hạ mình suốt mấy ngày liền................chả dám ăn uống gì suốt ngày đánh răng và luôn mồm...............nhổ nước bọt.
    Siêu Quậy
  9. kekhongten

    kekhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hun hở ,oài nhớ nụ hun đầu tiên của mình là bị hun trộm,nó không cho mình chuẩn bị gì cả,phải đến cái thứ 2 mới có cảm giác.

    Nói ít về những điều mình biết
    Và im lặng về những gì mình không biết.
  10. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chà vậy là có người cũng cảnh ngộ với mình rồi-phải thử lại mới đưọc-
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em

Chia sẻ trang này