1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pinochio84

    Pinochio84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi nhờ . Ngọt thật . Hơi lành lạnh và hơi là lạ nữa . Ăn một lần muốn ăn lần nữa ... he he hê he
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U , thật tình là vậy
    Without U , thà chết còn hơn
    www.84hp.com
  2. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    theo tui nó như miếng kẹo mút và chúng ta là những đứa tre con .. ngậm mut mãi mà vẫn thấy ngọt ai mà lấy mất chắc khóc cả đời .. hê hê
    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  3. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Híc híc, em 21 tuổi rùi mà chưa có nụ hôn đầu, tủi thân wa''
    Kết thúc.............mới chỉ là bắt đầu
  4. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    [bỉtời thế cơ ah tội ngiệp quá nhỉ thui đến đây anh bớt cho moọt nửa số nụ hôn anh đang có sướng nhe nhất em rùi đó
    Mắt em mắt anh mắt ai to
    Xích lại gần nhau chúng ta đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo
    [/b]
    trời hoá ra vì thế mà phải nhắm mắt khi hun
    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  5. dirty

    dirty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp, toát mồ hôi lạnh, run run -----> fe và sướng nhất trên đời.

    Mit'

    )-:$:->
  6. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hự ..vợ cháu nó cắn cháu chảy cả máu
  7. thientam

    thientam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    He he......các bác cảm giác gì mà ghê thế? Tui thấy nụ hôn đầu đời đã lắm Đến bây giờ tui vẫn không chán.Mà tui thấy tui may mắn là không gặp trúng người bị.....hôi miệng.
  8. boy_buon173

    boy_buon173 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    TextTextCâu chuyện của tôi xảy ra vào mùa hạ năm ngoái đấy . Cũng vào mùa thi ĐH , khi đó tôi quen một cô bé HP và tất cả tình cảm của tôi đều dành hết cho cô ấy .Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy nàng đã bỏ tôi đi , tất cả lỗi lầm đều do tôi mà ra cả . Đến khi tôi hối hận thì nàng đã về HP rồi , tôi đã liên lạc để giải thích với nàng rất nhiều lần nhưng nàng vẫn làm ngơ như không biết gì cả . Đến bây giờ đã một năm trôi qua rồi mà tôi vẫn nhớ nàng như ngày nào . Các bạn ơi , các bạn có cách gì giúp tôi trong chuyện này không vậy , xin mọi người hãy nghĩ cách tối ưu nhất giúp tôi nhé . Mong tin các bạn nhiều .....................
    Biển vẫn kêu tên em trong hoài mong.............
  9. green_banana

    green_banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì sao khi hôn cô ấy xong thì cô ấy khóc còn mình thì fải năn nỉ đến rã lưỡi luôn.
    I am Alpha & Omega
  10. APC

    APC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể khổ trong này, thèm vãi... bực ko chịu được, hồi mình hun ẻm lần đầu, lại đang có dịch SARS

Chia sẻ trang này