1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày này cách đây đúng 1 năm ( vài tiếng trước thì phải ) là lần first kiss của tớ .
    Chắc chắn là không bao giờ có thể quên được bởi vì đó là firtst love, first kiss muh.
    Trời ui, nhớ lại thấy mình ...hic hic ......lúc đang "mi" nhau , tớ cứ nghĩ là lúc ấy chắc là cả 2 đều nhắm mắt , với lại tớ thấy ... lâu quá , tò mò..... thía là.... mở mắt ra nhìn trộm .... Oh My God! má ơi! lúc ấy tớ thấy ...1 đôi mắt đang mở thao láo nhìn tớ ... vừa sợ vừa ngượng .....lúc đấy mà có cái hố chắc tớ chui xuống đất luôn mất
    Đấy là giây phút xấu hổ nhứt của tớ!

    Anh ui, em nhớ anh quá đi mất!
    So I am saving all my ...kisses for u!
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  2. nuhongmongmanh

    nuhongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thía làm mất hết cả cảm xúc à..............Đang Hun tự dưng lại kêu.................."Úi cha.......đau ........wá, đau răng wá............" thìa có mà dzẹp luông chứ đùa à.......... Đang cao trào tự dưng làm cụt hứng hết trơn hết trọi à.............
    PMK
  3. mask282

    mask282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    ĐỐ AI ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC CHỮ HÔN
    CÓ KHÓ GÌ ĐÂU MỘT BUỔI CHIỀU
    HAI ĐỨA YÊU NHAU NGỒI XÍCH LẠI
    NHẮM MẮT MÔI KỀ THẾ LÀ HÔN
    Cái hôn đầu của minh khi minh đang học đại hoc nam thư 2, con nang thì vẫn còn chíp hôi quá, khi đó nàng mới học lớp 10-Việt Đức, mình lên nhà nàng chơi và không có ai ở nhà cả nên mới dám làm liều, nàng khi đó còn bé quá nên sợ nhưng sau lần đó thì nghiện luôn, lần nào gập cũng đòi KISS thế mới khổ tôi chứ, lần đàu hôn nàng cả hai cùng phê tit và nhắm tịt cả mắt chứ đâu có dám mở. lần thứ 3 hôn nàng mình đã được sờ voà bộ ngực của nàng rồi, sao mà tuyệt vời thế, thôi minh không kể nữa đâu
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Anh mask này ghê nhỉa ? Dám chơi trẻ con cơ đấy .
    Nụ hôn đầu đời của em thực ra mới xảy ra tháng trước thui à . Hôm đấy , em với thằng bạn em ngồi chơi với nhau . Em chán quá nên ngồi chat . Sau đó tự nhiên nó ra nó hôn mình . Ai có để ý đâu . Thôi nó hôn thì cứ theo thôi chứ chẳng lẽ lại đẩy nó ra à ? Dù thế nào , nó cũng chẳng khác gì như em tưởng tượng . Nó ko được tuyệt vời như mình nghĩ vì thằng bạn mình ko phải người yêu mình .
  5. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hĩ, nói đến kít là mình lại...... Công nhận tò mò quá. Nụ hôn đầu đời là hôn vào đâu? Môi, má or somewhere Còn cảm giác thằng bạn tớ chụt 1 fát vào má tớ thì hay lắm. Mát mát, ướt ướt, tưởng con cún nào đang ngửi má mình chứ
    Friendship is the present you give yourself
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Toàn răng với lưỡi <---- Đây là nhận xét của con bạn tớ sau cái first kiss chấm dứt cuộc đời đáng yêu của nó lao đầu vào bể khổ trần gian. He he, hôm đó chàng của nó bị say rượu, đứ đừ đừ (chỉ bít say thật hay vờ, tớ nghi lắm).
    Còn first kiss ngọt ngào nhất của tớ là do thằng đệ tử đáng yêu của tớ tặng, hôm đấy nó bật chính phủ, quyết tâm không làm đệ tử của tớ nữa mà đòi làm... chú rể, xong rồi thì ở cái đu quay ấy, thời gian ấy, giờ phút ây, nó chụt cho 1 fát giữa trán, chẹp, nghĩ lại vẫn còn thấy ướt át tại vì nó bị bệnh thò lò mũi xanh Tớ hun chả nó đúng 2 lần 5 đầu ngón tay vô 2 cái má phúng phính cúa nó luôn. Ôi, ngọt ngào thía, bây giờ chả biết thằng đệ tử láo toét của tớ nó trôi dạt phương nào rồi nữa. Mà hình như tên nó là Hoàng thì fải.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    nghe buồn cười quá!
    Chuyện hôn nhau ma cũng có nhiều cái để nói thế cơ à?
    Chà, em bắt đầu muốn... hôn, nhưng chẳng biết hôn ai cả!.... he...
  8. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    PM cho anh Gấu đi......., Hãy Hun anh Gấu nè .........anh cũng đang chẳng có ai cả.........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  9. thuytientrang

    thuytientrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên của mình lại diễn ra trong phòng khách của nhà một đứa bạn trong ngày sinh nhật nó. Đừng tưởng nhầm là mình hôn bạn mình. Hôm đấy chúng mình giận nhau nên nó (bạn mình )giữ ý kéo bạn bè lên hết trên nhà để chúng mình tiện tâm sự. Kì thực mình cũng không nhớ là nụ hôn nó đến như thế nào nữa. Chỉ nhớ là nó kéo dai (đến nửa tiếng ) và rất ngọt ngào. Chúng mình đều hôn nụ hôn đầu tiên nên lúc đầu rất e dè. Nhưng càng về sau thì càng mãnh liệt và say đắm hơn. Chẳng biết nói thế nào nữa. nhưng kì thực là rất tuyệt ...
  10. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thú dzị wá........... Nụ Hun đầu với đúng người mình thương.....mãnh liệt wá, đáng nhớ wá....................Kỷ niệm wá sâu sắc với cái cảm giác kéo dài quãng 30 phút thì thật tâm đắc à..........................

Chia sẻ trang này