1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_

    rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu đời các pác làm em tò mò về vấn đề này quá á HiiHii Một nụ hôn đầu đời nhanh như gió chưa kịp cảm nhận gì thì đã thôi rồi á Nhưng thật tuyệt vời tim đập nhanh hồi hộp và mỗi lần nghĩ lại nóng cả mặt . Nhiều khi các pác cứ sợ vụ mùi vị quá mà không dám hun nhưng nụ hôn đầu đời của tui lại với anh chàng nghiện thuốc lá nặng nhưng vẫn thật ngọt ngào .Khi hun xong nếu người bạn đó lai quay mặt đi lau môi hay nhai kẹo cao su hix nụ hôn ứ thành công và dường như giữa 2 người o yêu nhau gì cả ấn tượng để lại là sợ mất vệ sinh oe. oe. Nghiêm cấm hành vi hun nhau nơi công cộng o mọi người nhìn thấy lại thèm hun quá
  2. rose_

    rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một nụ hôn đầu đời ấn tượng để lại cho bạn dư vị đến suốt cuộc đời dù là thành công hay không Khi yêu nhau thì nụ hôn đầu đời thật tuyệt vời Bạn lo sợ về mùi vị ư đừng chuẩn bị quá kỹ với một thái độ nghiêm trọng dành cho nụ hôn đầu đời hãy nhẹ nhàng và tự nhiên đón nhận cảm giác của bạn sẽ thú vị hơn Để cho các giác quan lên tiếng Tui đã có nụ hôn đầu đời với một chàng trai nghiện thuốc là nặng bạn nghĩ đó là nụ hôn tệ u*
  3. tieu_thu_lang_thang

    tieu_thu_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  4. tieu_thu_lang_thang

    tieu_thu_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  5. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Anh đang muốn tìm em để có lại cảm giac ngày xưa đây mà. Sau lần gặp và HUN em anh chẳng thể tìm được cảm giác đó ở người con gái khác. Anh cứ ngày ngày tìm em mà em chẳng thấy đâu. Ôi NỤ HUN nồng cháy đã làm đôi môi anh .....................rạn nứt rùi à.........
    Nhớ trả lời anh nghe em.......
    Gấu đầu đinh
    [/quote]
    ha^mmmmmmmmmmm...light_in_the_darkness : ta''''''''t cho ba''''''''c na`y 1 fa''''''''t cho ba''''''''c ti?nh ra di na`o
    [/quote]
    Cảm ơn tieu_thu_lang_thang đã giúp tui nhớ lại cô bạn gái ngày xưa light_in_the_darkness, cô ấy cũng đã xa rồi nhưng cảm xúc dù chỉ là bất chợt cũng chẳng thể nào quên....
    Cảm xúc chợt gợi lại đúng như theo nghĩa đen của nick light_in_the_darkness ................
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
    Được gau_baccuc sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 14/09/2003
  6. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hi hi............cảm giác thật tuyệt vời phải không bạn rose_ , dù là như thế nào đi nữa thì nụ Hun cũng thật tuyệt vời, cũng thật đáng nhớ......, cảm xúc mãi còn đâu đây như thể chúng ta vừa mới hUn nhau ấy...........
  7. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này được mở ra từ cách đây hơn một năm, tưởng ngẻo từ lâu rồi cơ mà, sao bây giờ lại nhộn nhịp lại thế này nhỉ ? Phải chăng bây giờ đang có mốt ''yêu nhau'' và hôn nhau Thôi thì đóng góp tí vậy không mọi người lại bảo vào phá quấy
    Lần đầu tiên hôn thì công nhận là sweet thật nhưng mà nó lại sweet quá đâm ra mình lại ...sinh nghi,hihi, vừa hôn vừa nghĩ trong đầu ''sao người yêu mình hôn sành điệu thế nhỉ '' :D
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    trên cả tuyệt vời , chỉ nói thế thôi, ko nhẽ kể hết ra ở đây à .
    Sài Gòn vắng mùa thu vắng hoa sữa ngọt ngào ru các ngõSài Gòn vào thu...chỉ có tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa
  9. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    một nụ hôn ngượng ngùng , thẹn thùng của cả hai đứa . Nụ hôn trong bếp nhà thằng bạn , vội vàng , hồi hộp vì sợ bạn bè phát hiện . các bạn đã có cảm giác vậy chưa nhỉ? còn nữa một nụ hôn .....
    phớt trên môi, hôn sau gáy , nụ hôn ấm áp ở tai --------------> quả thật rất phê , ngất ngây con gà tây . thử đi thì bít .hihì!
    i trust and love you
  10. vuagau

    vuagau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    He he he........cảm giác gì nhảy, tui chửa kịp thấy gì thì đã nghe đánh "tuýt" một cái và............"Giấy tờ đâu".........(đang đỗ xe dưới dưới biển "No P") ....ặc ặc cái cảm giác lúc đó là..........tức nổ mắt.............

Chia sẻ trang này