1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    ủa thế cho mình hỏi như thế nào mới là nụ hôn đầu đời vậy ? Cứ phải hôn bạn trai thì mới coi là nụ hôn đầu đời à?
    Ít tiền thì đừng tiêu, tiêu tiền thì đừng tiêu ít
  2. dj_disco

    dj_disco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ủa thế cho mình hỏi như thế nào mới là nụ hôn đầu đời vậy ? Cứ phải hôn bạn trai thì mới coi là nụ hôn đầu đời à?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thì đúng là như vậy rồi ! Chẳng nhẽ 2 người cùng giới hun nhau đc sao?<----- thế thì buồn cười lắm !
  3. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    He he he...............đó đương nhiên là cái cảm giác khi mà Hun người khác phái chứ..........., và dĩ nhiên người đó phải là đối tượng mà ta ưu ái nhất à..........., chả nhẽ bác không cảm nhận được điều đó sao? Thía thì phí hoài wá à............., tiếc wá ......ặc ặc......khò khò.......
  4. hcithay

    hcithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.
    Chủ đề của bác Voi còi hay quá.
    Cảm giác của em cũng rất đặc biệt.
    Lần đó mình học năm thứ 3, sau khi hỏi kỹ các bậc chuyên gia như xem hun như thế thì tối đó quyết định "hành sự". Mặc dù đã yêu được 3 tháng rồi mà mỗi khi định vẫn run. Script hun được định sẵn trong đầu. Đầu tiên cầm tay nàng, nhìn thẳng vào nàng. (Nàng lại quay đi ).
    Và trịnh trọng thỏ thẻ nói là: "cho anh được hun em nhé..", lúc đó như nghẹn thở, tim đập loạn xạ. Một tay nhè nhẹ nâng cằm nàng lên. Nhưng chẳng hiểu là run hay sao ấy lại hun vào má nàng. Người như có luồng điện chạy qua vậy, cảm giác lâng lâng thật khó tả. Và 2 người như 2 nam châm ngược chiều bị hút chặt vào nhau. Và nụ hun của 2 người tự nhiên tìm đến thật nhẹ nhàng và nồng ấm...
    Sau đấy mấy hôm liền đi học mà thỉnh thoảng tay vẫn kiểm tra lại môi và cười tủm tỉm...
    Tiếc rằng mối tình đầu ấy chỉ tồn tại được 2 năm.
    Nhưng cảm giác đó sẽ ko bao giờ quên.
  5. tuong_ot

    tuong_ot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hic. còn nụ hôn của ớt đến nhanh bất ngờ. ko được chuẩn bị trước gì cả. chắc môi ớt không động đậy gì nên đối phương thừa biết là ớt hun lần đầu. hihi ngại quá mờ người ta lại là người có kinh nghiệm. hix đến lúc ăn cơm trưa nhìn miếng đậu phụ mà thấy ghê ghê chả muốn ăn. hihi tuy nhiên nhớ lại vẫn thấy ngọt ngào. chỉ hơi tiếc là không được tự khám phá cùng một người cũng lần đầu như mình thì hay biết mấy!
    [pink]
    Tuong_ot
  6. thien_ha_vo_dich

    thien_ha_vo_dich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tui thấy đúng như vậy đó . nhưng càm giác lúc đầu của tui là sao thì ngay cả tui còn ko biết được nữa nè . ( tại vì tui chưa được lần nào cả )
    có ai muốn giúp tui ko ?
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu đời ư?Có lẽ tôi đã trao nhầm ,người đó nói yêu tôi nhưng từ sâu thẳm,tôi hiểu người đó đang tự dối lòng....
    Buồn quá,nụ hôn đầu đời...tôi đã đánh mất nó rồi...
    Love me, Love my dog
  8. lanhlung_deptrai

    lanhlung_deptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải buồn đâu bạn........., chuyện đó xảy ra cũng nhiều mà. Quan trọng là cái lần đầu tiên ấy đã mang lại cho bạn những giây phút nao nao, lâng lâng làm xáo trộn con tim bạn à........................
    Chúc vui vẻ.
    quocanh
  9. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
  10. minhtuanminh

    minhtuanminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tinh ban , tinh yeu co giong nhau khong nhi ? trong tinh ban co tinh yeu va nguoc lai , dung khong ? ban co dong y vay không ?
    trai tim co don

Chia sẻ trang này