1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    He he, cũng thế cả thôi có gì khác với những nụ hôn khác đâu.............................
         Forever and one I Will Miss U ............
  2. yeuvo_nhobo

    yeuvo_nhobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    That vay sao. Co lop day..hun day !! Ne` ma dong chi co
    hon nham cho khong day ???
    Hic hic, kho than, that la ac mong cho nang ta qua.
    Tui chua bao gio lam CAC nang cua tui that vong ve
    dieu do dau , hi hi
    Yeuvo_Nhobo
    [/quote]
    I LOVE THE WAYS U LOVE ME
  3. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhá, tôi cũng chưa được hôn em bao giờ chỉ hôn... tưởng tượng thôi , muốn hôn em lắm nhưng chưa có cơ hội mà cũng không biết em có chịu không nữa chán ghê.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ hôm đó chúng tôi ở trong một phòng Karaoke ( chỉ có 2 người thôi) sau khi chọn bài và hát xong bỗng nhiên anh ấy nhìn tôi một hồi và nói tụi mình hôn nhau đi. Wow quả thật lúc đó tôi ngượng lắm và rất lúng túng bởi vì đó là lần đầu tiên có một người gợi ý chuyện hôn nhau với tôi, hơn nữa tôi cũng chưa chuẩn bị gì về tâm lý cả nên rất run. Rồi anh ấy xoay người về phía tôi , áp sát khuôn mặt vào mặt tôi, theo phản ứng tôi né sang một bên, tôi cảm thấy tim đập thình thịch , người cứng đờ, người nôn nao... rồi hai tay anh ấy nhè nhẹ đặt lên vai tôi, ôm hờ tôi vào sát anh ấy, mặt áp sát hơn vào mặt tôi, tôi cảm nhận đưọc hơi ấm của anh ấy, tôi chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại và nín thở ...thời gian như ngừng trôi ...tôi cảm nhận được là môi của anh ấy đã chạm vào môi tôi, không biết lúc đó cảm giác của các bạn ra sao nhưng tôi không hề cảm thấy gì cả có lẽ lúcđó hồi hộp quá nên các giác quan cũng bị đóng băng luôn thì phải. Nụ hôn đầu của tôi là thế đấy , về nhà nghĩ lại cũng cảm thấy thú vị lắm, không biết diễn tả ra sao chỉ cảm thấy cái gì ướt ướt trên môi mình, vì lúc đó tôi đang ở thế bị động nên thời gian diễn ra khá ngắn chừng 15 giây , sau nụ hôn môi đó anh ta còn hôn lên má và mắt tôi , thực sự thì lúc đó tôi cảm thấy dễ chịu hơn vì kiểu hôn như vậy có vẻ nồng nàn và lãng mạn hơn là hôn môi hihì... Đó là lần đầu tiên tôi biết thề nào là cảm giác hôn, nhưng chỉ có hôn thôi nhé ngoài ra không còn chuyện gì đâu. Còn lần thứ hai chúng tôi kiss nhau trong một quán nước với không gian rất ư là trữ tình, đó là một nụ hôn kiểu Pháp. Bây giờ nghĩ lại bó thật là ngọt ngào làm sao. Nhưng giờ thì chúng tôi chia tay rồi, người chia tay là tôi nhưng đối với tôi đó mãi mãi sẽ là nụ hôn ngọt ngào nhất.
    HASHALYS
  5. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hôn à !vui nhỉ , nó là sao ấy nhỉ , có như cảm giác làm ly wishky không , tui chỉ thích rượu thôi , nếu giống thì tui vui lắm !
    vậy thối chứ nụ hôn đầu đời của tui nó không như bạn , đấy là cái hôn trộm nên chắc cảm giác nó thú vị hơn .hi`..hi`, bạn giá nào đứng gần mình thì coi chừng nha !!
    <marquee> <b>tình yêu vô nghĩa </b></marquee>
  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    thật xí hổ khi nhắc về nó, người ta hôn trộm mình khi mình ngủ . nhớ lại bài thơ thiếu nữ ngủ ngày mình lại thấy ngượng . cảm giác sao nhỉ, nó tựa như có một cái gì đó tích điện ấy ,
    có thể người mình và họ có tĩnh điện chăng
     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  7. levitan2003

    levitan2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi quen nhau đã lâu và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Có một lần tôi rủ nàng di xem phim và ôm nàng . Cô ấy không nói gi suốt cả buổi tối hôm đó . Còn tôi thì run quá cũng chỉ nói được vài câu. Vài ngày sau tôi thu hết can đảm lại mời cô ấy đi chơi. Cô ấy nhận lời , nhưng khi tôi định cầm tay cô ấy thì cô ấy nhất định không cho. Tôi cũng hơi buồn . Được một lúc cô ấy nói : " Anh phải nói gì đã chứ !" . Tôi đứng dậy " run quá " đi quanh mấy bước và quay lại nói " Anh............... thích em !". Cô ấy không nói gì chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi liền ngồi lại gần cần tay và nói " Anh Y em "!
    Cô ấy quay lại ...chúng tôi hôn nhau, Tôi thì lặng người đi vì sung sướng và quả thật tôi không thể quên được mặc dù chỉ có khoảng 30 s.
    Bây giờ thì hết rồi .
    Có bạn nào bây giờ vẫn còn với ng yêu đầu ????
  8. HAMIK44

    HAMIK44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi chính thức là người yêu của nhau vào tháng 9. Nhưng từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ chạm vào người con gái theo nghĩa tình yêu. Hơn nữa, lúc đó hai đứa phải ở xa nhau. Thỉnh thoảng được gặp nhau, có đi chơi với nhau thì vẫn giữ khoảng cách.
    Hôm đó, là mùng 9 Tết và chúng tôi cùng ăn tối với nhau. Sau đó, em ngồi lại chơi với tôi một lúc. ( Tôi là sinh viên sống xa nhà, ở một mình.) Khi đó tôi chợt đánh liều, với cả là nhìn em đáng yêu quá, nên ôm ngang lưng em. Em ko phản đối gì, nhưng khi tôi ghé đầu tìm cách hôn em thì em lại tránh tôi ra. Một vài nỗ lực ko thành công. Tôi kéo em đứng dậy rồi ôm chặt lấy. Face to face ....
    Và lúc đó em ko còn tránh tôi nữa. Đó là những gì tuyệt với nhất mà tôi được biết. Có lẽ, kiss là một chuyện, mà việc được ôm chặt người yêu trong tay mới là ngất ngây nhất. Còn nhớ, em đã cắn tôi một cái đau điếng ngay sau khi hai đứa chạm vào môi nhau. Em bảo:" Để cho anh nhớ!". Hi hi, làm sao anh quên được hả em.
    Tất nhiên, bây giờ tôi và em vẫn là hai người yêu nhau. Tuy nhiên, còn nhiều thử thách các bạn ạ. Em tôi đi du học và tôi sắp tốt nghiệp Đại Học. Vẫn biết là gian nan, là mong manh, nhưng tôi vẫn tin và bình thản đón chờ tất cả. Dù sao, đời còn dài, mình còn nhiều việc phải làm.
    Tem yêu, hôm nay Valentine em ạ. Vẫn biết em ko online, nhưng anh vẫn chờ... (Sang ngày mới rồi). Bài này anh viết tặng cho hai đứa. Nhớ và yêu em nhiều.
    Happy Valentine''s day!
  9. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  10. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ý các bác uôi, NỤ HÔN KIỂU PHÁP là rì ạ? Nó khác với những kiểu hôn khác như thế nào ạ?
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!

Chia sẻ trang này