1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hi... có bác nào rành về kiss bỏ chút thời gian giải thích cho "stupid cat " về nụ hôn kiểu Pháp với , meo_sieu_ngoc hứa sẽ tặng cho người nào giải thích đúng nhất và nhanh nhất một nụ hôn kiểu Pháp đó, có đúng vậy không hả meo_sieu_ngoc...???
    À nhưng với điều kiện phải là người khác giới nhé ( không biết meo_sieu_ngoc là trai hay gái vậy ta?)
    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 16/02/2004
  2. neversayno

    neversayno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu đời nó có một cái cảm giác gì đó rất khó diễn tả . Khi đôi môi chạm vào đôi môi ... Ôi ! thật mềm mại và ấm áp . Tiếp sau đó là một vị ngọt mềm nơi đầu lưỡi , thật là " phê " . Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào quên được cái cảm giác ấy .
  3. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế bác phải cho em bít nó nghĩa là rì đi đã chứ. Mà bác là boy đúng không ạ, em cũng boy nì, chơi hông ?
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!
  4. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôn kiểu Pháp có phải là hôn bằng lưỡi không các bác? Em chưa kiss bao giờ nên ko biết mấy cái vụ này, chỉ nhớ đọc ở đâu đó như thế hay sao ấy. Có gì sai mọi người thông cảm.
                        ~~ Hannah ~~
  5. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu tiên thực hiện năm 3t (sau này nghe papa kể lại em còn thấy choáng nữa là ) .Chẳng là hồi đó đang chơi với mấy đứa trong xóm thì có thằng kia tự nhiên lại gần rồi bất thình lình chụt vào má một cái , lúc đó papa nhìn thấy cười cười rồi quay vào nhà, không ngờ vừa quay đi thì nghe tiếng thằng nhóc đó ré lên . Hic papa quay lại thì thấy cô con gái của mình đang.... hic đang cắn ngay mũi cái thằng kia một cái .Kết quả một dấu ấn ngay trên mũi , nó thì bù lu bù loa khóc chạy về nhà méc mẹ .Sau này nghe papa kể lại thấy sao hồi đó mình khiếp thế không biết, tội nghiệp thằng bé không biết bi giờ vết sẹo của nó còn không nhỉ .Hic dù gì thì đây cũng là cái hôn đầu tiên nhỉ .
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  6. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Eo uôi, hun bằng lưỡi á. Oẹ, tởm wá, thế thui, ngày sau, người yêu mừ đòi hun em thì em đã cho bay đi luôn ý!
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải kiểu pháp và ở đâu hôn chẳng có lúc chạm lưỡi. Nếu yêu nhau mà chỉ hôn môi thôi thì Gà con nghĩ chưa đủ. Bên này thân thiết, chẳng hạn cháu với ông bà cũng hôn môi, hay chị em cũng hôn môi trước khi đi đâu đó thay câu tạm biệt hoặc thay lời chúc ngủ ngon. Hôn môi chạm lưỡi dành cho 2 người yêu nhau. Khi chưa bao giờ hôn, các bạn nghĩ là bẩn và kêu là tởm, sau này khi các bạn có người yêu rồi, xem còn nói thế nữa không nhé
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôn kiểu Pháp là cháo lưỡi á,dừa rớt trúng đầu người này thì người kia đứt lưỡi chết và ngược lại,hehe
    thằng này thì chẳng biết hôn ra thế wái nào cả,hồi bé tí ( lúc đó chắc khoảng lớp 1,lớp 2 gì đấy) coi tivi thấy người ta hôn nhau thế là mình cũng ôm con búp bê của con em mà cắn,sau 2 tuần thì con búp bê đứt mũi,con em mình khóc thét. Về sau nghe ba má kể lại mà ghê cả người,không ngờ mình mới nhỏ mà kinh thế
    Lớn lên thì ...hehe....lần đâu tiên run bắn,chạm một cái thấy hay hay,thế là lại bắt chước tivi,.....,mặc dù sau khi hun xong mình thấy dơ dơ trong miệng nhưng vẫn nói " Thích lắm,ngon ghê "
    Thế là con bồ nó bảo mình là đồ trẻ con,ức thật !
    -----------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore, and so remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.-----------------------------
  9. mazzie

    mazzie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn tớ kể là hôn kiểu Pháp cầu kỳ hơn là hôn bình thường. Nhưng thấy nói là ngọt ngào và kỳ diệu lắm.
    GoT MiLK, suckers?
  10. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    chậc, thì nó là cháo lưỡi chứ gì nữa
    cảm giác thật ngọt, hay lắm, đê mê, hôn rồi là muốn hôn nữa
    Hay nói theo cách mà bây giờ thường nói, là ăn cháo lưỡi xong là khó dứt à, ăn hoài không chán, ăn không mất tiền, ăn bao nhiêu cũng được
    nói chung, chỉ 100 chữ tuyệt không thôi thì vẫn chưa đủ
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​

Chia sẻ trang này