1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Da lau lam rui` chang ve day. Gio ve thay zui wa''. Cai cam giac cua Nu Hun dau cong nhan la phe that.
    Vua phe vua ghe cac bac nhi.....
  2. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hix.. đọc mỏi hết cả..cổ mà chả thấy ai có cảm giác giống tui.
    nụ hôn đầu của tui....chát đắng. Khi nhận lời yêu anh thì hai đứa ở xa nhau, đến khi được ở gần nhau thì...
    một buổi tối, hai đứa đi uống cafe, anh ôm hôn tôi khi vừa mới nói rằng không còn yêu tôi như trước đây, hai đứa hãy là bạn nhé! hix...con bé là tui ngồi khóc ngon lành, cảm thấy tủi kinh khủng. thế là từ đó đến nay ác cảm với chuyện hun hít luôn!
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 23/09/2004
  3. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu tiên kể ra thì là đáng nhớ nhất,từ lâu rồi đến giờ vẫn còn nhớ, nhưng mà ko khoái lắm, Phải vài lần ,2 đứa hiểu nhau mới có thể ngon miệng được
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nhằm giúp thêm mọi người thực hiện nụ hôn đầu đời, tui xin chia sẻ cho mọi người 1 ít "kiến thức" dựa trên kinh nghiệm bao năm chinh chiến của.... thằng bạn tui.
    Đầu tiên môi mình vào môi "nó", sau đó lấy môi mình chà qua chà lại môi nó 1 lúc, rồi thì thọc lưỡi mình vào mồm "nó" , tổ chức ngoáy thêm vài ba vòng. Rút lưỡi ra, thở dốc, rồi lại bắt đầu lại chu kỳ: Dí, chà, thọc, ngoáy.
    Chú thích: "Nó" ở đây là "người iêu" của bạn.
    Được goals sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 24/09/2004
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Kinh vật . Có 1 em hồi nọ thích anh . Phải cái chẳng nhớ hôm nảo hôm nao là cái hôm nào nhưng mà nàng ăn cái gì hổng biết mà mỏ thối hoắc . Thế là anh sợ quá , bụng nghĩ thầm : thôi rồi tbm ơi , đừng iêu em nó nhé , đừng iêu nhé . Anh không muốn mút mỏ thối đâu , hứ hư hư ......
    Cuối cùng anh chạy mất dép .
  6. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    M: ặ em ặĂi, 'ỏng kia ngặỏằi ta làm cĂi gơ kơa
    F: ĐÂu cĂi gơ nào ?....
    M: ......
    .......
    bỏằ'p... cỏĂch cỏĂch cỏĂch....
    ........
  7. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Tê lắm các bạn ạ.
    Sáng hôm ấy tui đang chạy bộ trên đường thì "hun" phải một nàng xì po tròn vo cao nghều nghệu, sưng vêu cả môi, suýt nữa thì ... gãy mũi. Ôi thì chu choa ba mẹ ơi, cầu vồng và sao trời nhiều quá vầy nè. Phải chăng tui đang lên mây??? Thấy tôi lăn lông lốc, nàng không khóc nhè mà ân cần hỏi "Are you OK?", tui chỉ biết méo mặt mà cười "Ok, ok, I am Tê, còn hỏi nữa tao cho mày môi răng lẫn lộn bây giờ!".
    Nụ hôn có vị mặn ấy làm tui bỏ ăn cả tuần lễ. Mấy đêm sau trằn trọc ngủ không được vì ... nhức.
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ...-9-2004, 5 năm rồi mà nghĩ lại vẫn có cảm giác lúc đó mình là Tôn Ngộ Không...hic hic. Đầu tiên là một luồng điện chạy khắp ''trâu" thân..choáng trong vài giây..rồi ngất ngây con gà tây, tưởng mình đang trên mây(rơi xuống chắc vỡ đầu đây..!). Nếu có máy ảnh lưu lại chắc sẽ thấy mắt mình lúc đó lờ đờ như..nghiện.
    Đúng là cảm giác đầu đời, sẽ không bao giờ có lại một lần trừ khi đầu thai kiếp khác. Còn bây giờ á, phải mở mắt thao láo để coi xe chứ..hê hê
  9. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên: Cực thích!
    Tuần sau nhất định phải rủ anh yêu đi một vòng qua những nơi kỷ niệm. Chỉ còn đúng 1 tuần là người yêu nữa thôi.Đến thứ 7 là phải đeo cái vòng tròn bé tí vào ngón áp út rồi
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    HAHA? Phanh ơi là Phanh, lang thang bắt quả tang bà rùi nhá. Bộ với HG lúc nào cũng phải lên lịch, làm rendez-vous à? Hôn nhau mà còn hẹn nữa thì chán quá. Tui cứ thấy em nào ngon là tính buọ thui, hôn hít để sau.
    Nhưng thui lạc đề rùi, để xem mình lần đầu hôn như thế nào nhỉ?? Hồi đó là mẫu giáo chơi với mấy đúa trò hoàng tử công chúa, mình đóng vui hoàng tử được hôn công chúa vào môi, bây giờ nghĩ là chỉ thấy tởm vì em đóng công chúa theo trí nhớ thì "cá sấu", chẳng hiểu nghĩ sao lại đồng ý hôn em đó nữa. Nụ hôn demi-lần đâu chắc là lúc sắp lên máy bay quá, thấy con bạn buồn so kô hiểu sao mình lại đè nó ra hôn nữa, chẹp chẹp, tuổi trẻ quả thật bồng bột! Rồ-man-tíc vãi.

Chia sẻ trang này