1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiiiii, nói thật với các bác, em chưa được "mi" lần nào,em cũng muốn lắm nhưng nó *** cho, thế mới đau à.
    Không biết cái cảm giác ấy như thế nào nhỉ? nghe các bác kể nhiều .........em cũng thèm chết đi được he he he he, nhưng liệu có lây bệnh không nhỉ? em nghe nói cái mồm lắm vi khuẩn lắm , băn khoăn lắm.
    Em cũng muốn "tập" cho quen sau này cho đỡ bỡ ngỡ, vậy.............có ai tình nguyện "làm mẫu" cho em không?
    "Giặc " đến nhà
    Bà già con nít cũng phải "đánh".
  2. jullian

    jullian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    , Khi đó tớ chẳng thấy gì hết trơn, tớ trố mắt ra ngắm cái bảng điện tử sau lưng người ta, cố cảm thấy lãng mạn nhưng chả thấy tí nào. Nhưng rồi nhìn người ta, thấy người ta cặm cụi, tớ lại bảo tớ, thôi, hãy xúc động đi. Hôm nọ trốn làm đi chơi với đứa bạn, hai đứa mua đồ ăn lên ngồi trên Hồ tây, nhìn thấy hai anh chị (hai anh chị này chắc còn trẻ con). Anh ôm chị rất tha thiết, còn chị thì vòng tay ra sau lưng anh đọc truyện tranh. Hí hí, buồn cười và nhớ mình khi xưa biết bao.
  3. Impossible_HP

    Impossible_HP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu của mình với người iu đầu tiên hồi học cấp III, không biết nàng cảm thấy thế nào chứ em thấy tuyệt vời lém.
    Sau đó thì nụ hôn của bọn em kéo dài 3 tiếng... Chưa bao giờ có cảm giác đó, và mãi mãi chẳng tìm lại được cảm giác đó...
    (Hic, vì chúng em chia tay hơn 1 năm rùi)
  4. Kiminski

    Kiminski Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể mà em thèm quá..................... hu hu.......sắp đầu 2 đít chơi vơi rồi mà.............. chưa 1 lần.........................già đến nơi rồi............................nhanh với chứ vội vàng lên với chứ
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hé hé, tớ đầu 2 bốn tháng rồi mà còn chưa biết yêu là gì hé hé. Em này cần gì mà vội vàng mà.. mà vấp phải đá mà quàng phải dây..
  6. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở lớp học thêm tiếng anh,thấy giáo nói
    _"lúc các bạn đọc chữ U các bạn cứ tưởng tưởng như sắp hôn 1 ai đó"
    Nào,em đọc thử xem nào
    __"nhưng em chưa hôn lần nào".....mình vừa nói dứt câu thì cả lớp cười ầm và thốt lên "mấy giờ rồi còn chưa hôn" hic,sự thật mà chẳng ai tin mình.
    Thật sự thì cũng có 1 lần ,nhưng mà người ấy chưa kịp chạm môi thì mình đã mím chặt môi lại rùi....và 1 cảm giác duy nhất còn lại đến bi giờ là :ngột thở!!! chấm hết (chẳng bít bao giờ mình mới có 1 nụ hôn thật sự đây ^_^ )
  7. pho_vang_em_roi

    pho_vang_em_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    còn nụ hôn của mình vào hôm 2_9 _2000 khi đó mình mới học cấp ba và lúc đó mình học lớp 12......hix ...nó thất ngọt ngào và đẹp không ai có thể quên được nụ hôn đàu đời nhưng nụ hôn thứ hai với mình nó lại ngọt ngào hơn nhiều ... và mình nghĩ mình không thể có nụ hôn ngọt ngàO NÀO HƠN NGOÀI người yêu mình bây giờ vì đây là lần đầu tiên mình yêu thật lòng một người con gái.........
  8. jimkely

    jimkely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    NÈ, KINH NGHIM CỦA TUI LÀ HÃY NIN THỞ KHI HUN NÀNG
    CÁC BÁC CỨ THỬ XEM CÓ ĐƯỢC HÔNG NHÉ
  9. Kiminski

    Kiminski Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chắc nó sẽ rất là khủng khiếp............... ối giời ơi.nhà em chả dám nghĩ nữa..................
  10. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mấy người mà thấy thèm ghê. Mình chưa bao giờ có được cảm giác như các bạn miêu tả khi hôn cả. Cả khi bây giờ mình và bf đã tiến tới xxx rồi nhưng mình vẫn feelingless.
    First kiss của mình tuy ko đem lại cho mình cảm giác thiên đường như miêu tả nhưng mình cũng ko bao giờ có thể quên được nó. Người kiss mình là một người rất kinh nghiệm, mình hoàn toàn bị bất ngờ, tối hôm ấy đi chơi, đường cực vắng & tối nữa, tự nhiên ầm một cái anh ấy ôm mình, hôn lên mắt, lên trán , rồi mình chưa kịp định thần thì anh ấy đã cho lưỡi vào trong miệng mình. Lúc đó mình chỉ thấy ghê ghê thôi, híc...french kiss đấy!

Chia sẻ trang này