1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    First kis <== chủ đề này hay ah . Hôm đó theo anh nói thì là đúng 20 ngày anh về Vn, 20 ngày gặp albel, ăn trưa xong, ngồi nói chuyện and . Nói thật, cảm giác lúc ấy bất ngờ là chình, chẳng biết làm sao, cứ lúng túng, sao sao ah, mãi đến khi về nhà, nhớ lại thì thấy nhẹ nhàng và vui lắm. Tuyệt thậ vì alebl đã làm được những gì albel nghĩ lúc bé. nụ hôn đầu tiên chỉ dành cho người albel yêu nhất thôi, và đó là anh. Tiếc rằng bây giờ thì albel với anh không thể gặp nhau nữa rồi, buồn thật nhiều nhưng mỗi khi nghĩ lại chuyện đã qua thì albel vẫn nghĩ, nếu quay ngược thời gian lại, albel vẫn quyết định chọn anh
  2. thangchin

    thangchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện của con bạn tớ, không phải của tớ. Ngắn thôi. Hôm đấy nó đi chơi với lão bồ của nó, rồi có tiết mục first kiss. Hôm sau nó gặp tớ, hậm hực kể chuyện nụ hôn tối qua. Biết nó nói thế nào không "Kinh lắm mày ạ, nhìn mặt tao đây này, thấy chưa, 2 cái mụn to khủng bố.
  3. thangchin

    thangchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện của con bạn tớ, không phải của tớ. Ngắn thôi. Hôm đấy nó đi chơi với lão bồ của nó, rồi có tiết mục first kiss. Hôm sau nó gặp tớ, hậm hực kể chuyện nụ hôn tối qua. Biết nó nói thế nào không "Kinh lắm mày ạ, nhìn mặt tao đây này, thấy chưa, 2 cái mụn to khủng bố chưa? Chắc là tại nước bọt không hợp rồi "
  4. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ nhớ nhất cảm giác trong mấy giây đầu tiên Sợ ghê gớm, toàn bộ hệ thần kinh bị tê liệt ... sau đó thì ...
  5. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    first kiss của mình chẳng lãng mạn gì cả..... vì lúc đấy thấy tỉnh như sáo.... chẳng thấy lâng lâng hay bay bổng gì.... hạnh phúc một chút thế thui....
  6. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Hik cảm giác về nụ hôn đầu của em hả?Chuối ko thể tưởng.Gọi là ko có cảm giác gì nhưng thật ra thấy hơi ghê ghê,mất vệ sinh thế nào ấy.Mắt mở trừng trừng...
    Chán ơi là chán,nụ hôn đầu của người ta lãng mạn thế còn mình thì...
  7. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    mọi người thích cái trò giết người _cướp răng vậy thế hả
  8. babo1609

    babo1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế mà lắm kẻ muốn cướp và được cướp răng mà không được ấy chứ!
    First kiss hả? Tởm! Người đầu tiên, không có cảm giác gì, cứ như đang nhai một miếng thịt sống, muốn oẹ cho lẹ. Cũng phải thôi, chỉ là vì không yêu
    Second kiss à? Có coi quảng cáo alpelibe có 2 con chó đấy không? Cả rổ kẹo đó cũng không ngọt bằng second kiss. Nàng dựa lưng vào người, cả người cứ nóng ran lên, 2 chân tê liệt hết. Khẽ ôm nàng, ai dè nàng ôm lại còn chặt hơn mình ôm. Thích quá ! Hôn nhẹ lên má , lên tóc, lên trán, lên mắt một lúc thì hôn môi. Kekee.... lát sau thì French Kiss. Buổi tối í còn dắt nhau ra bãi biển, cõng nàng đi 1 vòng rồi ...hôn tiếp chứ còn gì nữa mà thắc mắc.
  9. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ngắn gọn nhé, hôm ấy là buổi chiều, trời mưa tầm tã ngồi nhà nàng xem phim một lúc thì chán quá đòi về. Nàng tiễn ra cửa, giúp mình mặc áo mưa, lúc đưa tay buộc hộ dây mũ trùm thì tay mình lại nắm chặt tay nàng. He he, lúc đấy chẳng cảm thấy ngại gì hết cả, thấy người ta hôn như thế nào thì mình làm y như vậy mà, cảm giác vừa ấm, mềm lại lành lạnh của nước mưa chảy từ trên tóc xuống mặt.
    Đoạn sau mới buồn cười, hôn nhau dưới cổng được 3 phút hay sao ấy thì mình lạnh quá bật hắt xì. Thế là lại vào nhà vừa ngồi nhìn trời mưa vừa ôm nhau hôn. Hôn nhau phải đến 2 tiếng rưỡi thì mới về. Lúc về mặc cái áo sơmi của bố nàng cho đỡ lạnh. Giờ vẫn còn giữ. Hôm sau đến lớp ngồi cạnh nhau mà cứ thỉnh thoảng thò xuống gầm bàn để nắm tay nhau, mồm tủm tỉm cười.
    Giờ mỗi khi ốm, em hỏi uống thuốc gì thì mình chỉ đòi một nụ hôn thôi, một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán. Cái cảm giác tuyệt vời của nó còn hơn decolgen ấy mọi người ạ.
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    này làm gì mà dã man thế .Hôn 2 tiếng thì ông bạn thở thế nào đưọc chứ

Chia sẻ trang này