1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của nụ hôn đầu đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuoitre_sangtao, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mogia04

    mogia04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    chào các bác
    thấy các bác có nhiều kinh nghiệm quá
    em thì hôn cũng nhiều lần rồi
    nhưng không biết hôn kiểu nào cho nàng thích
    có bác nào có kinh nghiệm chỉ cho em với
    cám ơn các bác trước
  2. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Cắn một phát thật mạnh, tẹo nữa là nàng long cả miếng ......"cao su", nhưng sau đó thì thật là tuyệt vời, ôi, chết mệt mất.....
    Những vỉa than hồng thời trai trẻ
    nào đã cháy hết đâu em.
  3. nep_moi123_dzo

    nep_moi123_dzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đây là lần đầu tiên tui post bài cho diễn đàn này mà lại đúng vào chủ đề nong hổi ni lạ thật.Chả biết các bác thế nào mà em thấy nụ hôn đầu tiên của em bình thường wá chả có chút cảm giác gì hết.Thậm chí còn buồn là khác vì sau khi hun nàng bảo anh về nhà tập hun đi thế có đau em không chứ lị.Mà trước đó em đã nghiên cứu khá kĩ các nụ hôn rùi.Nào là đầu tiên phải hun vào má này cổ này..,cắn vào môi nàng này..... nhiều lắm thế mà nàng lại nói thế .Các bác bảo em có tức không cơ chứ.
  4. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    nôn... ọe
  5. chuaqua_motmuadong

    chuaqua_motmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó , bên bờ đê mát rượi của Sông Hồng , dưới ánh trăng huyền ảo , nàng mặc 1 chiếc váy thật quyến rũ , dịu dàng và huyền bí nữa , ngồi ôm nàng mà tôi cứ run rẩy như đang ở mùa đông lạnh lẽo vậy, dù lúc đó là mùa hè ! hè hè, ngồi được 1 lúc, lấy hết can đảm tôi ...nhìn vào mặt nàng phải đến 5p rồi ....lại quay đi không dám hành động, nhưng rồi cuối cùng , thời cơ đã chín muồi và thế là alêhấp ........ôi, đến giờ đó là nụ hôn quyến rũ ,hấp dẫn và ngất ngây con gà tây nhất mà tôi từng gặp trong các nụ hôn ! đôi môi mềm mại , hơi ướt 1 chút ( nhắc lại thấy nhớ cảm giác đó quá đi ) , chả bao giờ tôi quên đưọc nụ hôn đó !
    Ôi, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là kỉ niệm , là quá khứ bởi nàng đã lấy 1 thằng nào đó rồi !
    " Tình là bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
    Tình là những buổi đi rình
    Bao nhiêu muỗi cắn là tang tình bấy nhiêu "
  6. Small_Wolf

    Small_Wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng kém nhỉ ? Sao ko nhờ iem ý làm cô giáo dạy luôn ? kaka
    First kiss của iem thế nào thì iem ko nhớ ! Còn kiss mà iem nhớ nhất thì....ko thuộc phạm vi topic này nên thôi kaka
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Ngon lành và ngọt ngào.Chuyện xảy ra lâu rồi, làm xong thấy tuyệt quá làm luôn vài cú nữa cho đã... lúc đó sao mà say mê thế không biết. Chẳng để ý đến thời gian nữa. Trong nháy mắt 2 tiếng trôi qua.
    Hồi đó chỉ có doublemint thôi, không phải lo cúm gà...
  8. huydencastro

    huydencastro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình với nàng trong đêm mưa phùn của xứ huế ...nàng ôm tôi và khóc như mưa ..có lẽ tui khờ qúa...phải để nàng chớ đợi qúa lâu ( tui thương thầm nàng đã 3 năm )...bi giờ tui cũng chẳng hiểu sao mình lai liều mạng đến dzậy ...ôm thật chặt nàng trong tay...nụ hôn đầu tiên... ngọt ngào làm sao ...mà mềm mềm nữa chớ..... sáng dzậy nuớc dãi đầy miệng ...tui nhất quyết nuốt cho hết ..chứ ko nhả
    Trời wơi tui về đến ĐÀ NẴNG mà cứ nhớ mãi
    hì hì ....thi cử xong ..nàng cũng dzậy..mai tui ra huế...ăn cháo nữa mới được ..tui bị bỏ đói hơn 3 tháng rồi các bác wơi !!!!
    xin lỗi chịu hổng nỗi !
  9. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nụ hôn của tui thì đặc biệt hơn, không hiểu là nàng xem phim bậy bạ gì, hay nghe bạn bè xúi giục, mà nàng cứ ... há ngoác cả mồm ra ấy, oai roài oai, làm tui phải khó khăn lám mới hun được, phù, tui bùn cười chết được bào nàng là cứ tự nhiên thui, và nụ hôn thứ 2 thì thật là tuyệt vời , phải kéo dài đến 5'' ấy
  10. vttvtt

    vttvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lan sau ban hon chac la ban phai hut het 6 dieu thuoc va co nang phai an het 3 phong keo cao su.
    hihi

Chia sẻ trang này